Thứ Hai, 26/01/2026
Zalo

Chelsea họp báo công bố tân HLV: Mourinho không còn "đặc biệt"

Thứ Hai 10/06/2013 22:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Jose Mourinho đã từ bỏ biệt danh “Người đặc biệt” mà ông tự đặt cho mình khi đến Chelsea hồi năm 2004. Ở lần trở lại này, ông gọi mình là “Người hạnh phúc”. 

Thông tin Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Chelsea trong mùa giải tới sau khi rời Real Madrid đã được thông báo từ hôm 3/6. Nhưng đúng 1 tuần sau, “The Blues” mới chính thức tổ chức họp báo để công bố tân HLV của đội bóng.

jose mourinho
 

“Tôi là người hạnh phúc”, Mourinho chia sẻ trước hàng trăm phóng viên báo đài với tư cách là HLV của Chelsea. “Đây là lần đầu tiên tôi đến với một CLB mà mình thực sự yêu mến trước khi xây dựng mối quan hệ tình cảm”.

Ông cũng thừa nhận rằng mình đang ở thời khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp xét về mặt hiểu biết. “Tôi bắt đầu công việc huấn luyện vào năm 2000. Tôi đã từng nghĩ mình biết mọi thứ nhưng sau 13 năm tôi nhận ra mình chả biết gì cả và phải học hỏi mỗi ngày. Sự trải nghiệm ở châu Âu thật tuyệt vời với tôi, ở những quốc gia khác nhau, nền văn hóa khác biệt và truyền thông cũng khác. Thực sự ấn tượng”, Mourinho nói.

Ở tuổi 50, Mourinho cảm thấy vẫn còn trẻ và sự trở lại Chelsea với ông như thể một khởi đầu mới. “Liệu tôi có một cá tính khác không? Không rồi, nhưng chắc chắn sẽ có chiến thuật và triển vọng khác”.

Cựu HLV của Real đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Chelsea. Trong ngày đặc biệt này, Mou tâm sự ông muốn gắn bó với đội bóng tới ngày cuối cùng trong hợp đồng. “Nếu CLB hạnh phúc và muốn tôi ở lại thì tôi sẽ rất vui được làm điều đó. Tôi có khả năng mang về những thành công, giành danh hiệu và cả những gia sản để kế thừa cho từng đội bóng”.

Khi được hỏi về cảm xúc khi cả Man United và Man City không hề tiếp cận để mời ông làm HLV, Mourinho cho biết: “Tôi ở nơi mà tôi muốn thuộc về, tôi không thay đổi vì bất cứ điều gì”. Trong 3 năm (2004-2007), Mourinho đã giúp Chelsea giành 5 danh hiệu chính trong đó có 2 chiếc cúp Premier League, 2 League Cup và một FA Cup. Ông tin rằng mình đủ khả năng để lặp lại thành công đó trong nhiệm kỳ thứ 2 ở Stamford Bridge. 

“Tôi muốn tin rằng tôi có thể, tôi luôn tin vào khả năng làm việc của mình. Sự nghiệp của tôi được xây dựng và phát triển dựa trên những thành công. Tôi tin vào điều đó”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

CĐV Arsenal phẫn nộ với VAR vì 2 tình huống tranh cãi ở trận thua MU

Người hâm mộ Arsenal không giấu nổi sự tức giận với các quyết định của VAR trong trận thua 2-3 trước Manchester United tại Emirates, đặc biệt là việc bàn thắng của Patrick Dorgu được công nhận, trước khi đội chủ nhà tiếp tục không được hưởng phạt đền ở một tình huống để bóng chạm tay khác.

Video

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Arsenal 2-3 Man Utd: Chủ nhà chưa thua đã lo...

Sân Emirates như chìm trong một biển lo âu. Người hâm mộ Arsenal ý thức rất rõ rằng chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đang ở rất gần trong tầm tay và khi nó trở nên rõ ràng như thế, mọi thứ cũng sẽ đầy căng thẳng. Nhất là khi những trận đấu kiểu này biến thành cuộc hành xác, khi các miếng đánh sở trường không vận hành, khi đội bóng trông mong manh, dễ tổn thương. Ai cũng hiểu họ đang đứng trước nguy cơ đánh mất những gì.

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane: Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài

Roy Keane: "Carrick không phù hợp để dẫn dắt MU lâu dài"

Roy Keane cho rằng Manchester United đã tìm lại được sự tự tin và khí chất vốn có sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Arsenal, song cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" không đồng tình với quan điểm Michael Carrick là người phù hợp để dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Khúc ca tái sinh của Manchester United

Hạ Arsenal 3-2 ngay tại Emirates, nối tiếp bản hùng ca ngạo nghễ trước Manchester City, sắc đỏ huy hoàng năm cũ của Manchester United bừng sáng trở lại. Chỉ trong hai trận dưới thời Michael Carrick, họ đã buộc cả Premier League phải ngoái nhìn. Đội bóng từng lầm lũi bước đi bỗng tìm lại nhịp đập quen thuộc: mạnh mẽ, sắc lạnh và đầy kiêu hãnh.

Xem thêm
top-arrow
X