Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea hạ nhục Arsenal ngay trên Emirates

Thứ Hai 11/05/2009 00:05(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thắng được Arsenal ngay tại sào huyệt Emirates của họ không phải là chuyện đơn giản nhưng Chelsea đã làm được điều này không mấy khó khăn và thậm chí, còn buộc Arsenal phải chấp nhận một thất bại tủi hổ đến 1-4. The Blues đã hoàn toàn yên tâm về một suất đi thẳng với vòng bảng Champions League mùa sau chứ không phải thi đấu vòng loại như người láng giềng.

Đây có lẽ là trận thư hùng vô vị nhất trong vài năm trở lại đây giữa 2 đối thủ mạnh nhất thành London và nằm trong nhóm "tứ đại gia" của giải Ngoại hạng. Cả Arsenal và Chelsea mới bị loại khỏi Champions League và đã hết sạch mục tiêu phấn đấu cho đến cuối mùa. Tại Premier League, họ đều chắc chắn có suất tham dự Champions League mùa sau. Thậm chí, vị trí thứ 3 của Chelsea là rất khó lay chuyển dù trên lý thuyết, Arsenal vẫn còn cửa giành lấy thứ hạng này (để không phải trải qua vòng đấu loại) nhưng cơ hội là vô cùng nhỏ (chưa đến 1%). Chủ nhà Arsenal ra sân thiếu vắng tiền đạo người Nga đang chơi ngày một hay, Arshavin do bị sốt virus trong khi Adebayor chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị và thủ thành Almunia không được đưa vào danh sách thi đấu. Thủ môn số 2 người Ba Lan,

Fabianski nghiễm nhiên được vào sân. Dù đã mắc sai lầm không thể tha thứ ở trận gặp MU nhưng
Gibbs vẫn có mặt. Trận này, Arsenal chỉ ra sân với một tiền đạo duy nhất (Van Persie) để tăng quân số cho khu vực trung tâm. Bên phía Chelsea, HLV Guus Hiddink chỉ có duy nhất một sự điều chỉnh so với trận đấu gặp Barcelona cách đây vài ngày ở đấu trường châu Âu khi Mikel thay thế Ballack. Rõ ràng, không đội nào muốn thua ở trận derby này dù ý nghĩa phần nhiều chỉ vì danh dự.

Chelsea có chiến thắng ấn tượng trên sân của Arsenal

"Pháo thủ" có màn dạo đầu không đến nỗi nào. Phút thứ 7, Nasri chọc khe thông minh cho Theo Walcott xâm nhập vòng cấm từ bên cánh phải rồi tung ra pha vẩy má ngoài nhưng Cech đã kịp thời khép góc và chặn đứng cơ hội của đội chủ nhà. The Blues đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc tổ chức lối chơi và bắt đầu tỏ ra lép vế. Phút 13, Nasri lại có đường xẻ nách cho Walcott và thần đồng bóng đá Anh căng ngang vào khu vực 16m50. Có tới 3,4 cầu thủ áo đỏ có mặt ở phía trong và Diaby là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng đi thiếu chuẩn xác. Phút 18, đội chủ nhà triển khai đợt phản công nhanh. Diaby dẫn bóng bên cánh phải, vượt qua trung vệ Alex rồi chuyền cho Walcott. Ở tư thế thuận lợi không bị ai kèm, Walcott đặt lòng về góc xa nhưng trái bóng vẫn chưa thể bay trúng mục tiêu.

Mãi đến phút 21, Chelsea mới có pha uy hiếp đáng kể đầu tiên. Ashley Cole nỗ lực bên hành lang tái và đẩy ngược trở ra cho Malouda kết thúc nhưng cú sút của tiền vệ người Pháp lại thiếu lực và không đủ dọa nổi Fabianski. Phút 24, ở một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Song đã cơ hội lập công cho đội nhà khi chỉ đứng cách cầu môn Cech có vài mét nhưng trước sức ép của thủ thành người CH Séc, Song chỉ có thể dứt điểm trúng vào biển quảng cáo ngoài sân. Thi đấu kém hơn nhưng Chelsea mới là đội phá vỡ sự bế tắc. Phút 28, từ quả đá phạt do Didier Drogba thực hiện, trung vệ Alex đã đoán đúng điểm rơi của trái bóng và tỳ đè Silvestre để tung ra cú đánh đầu cực mạnh. Bóng đập xà ngang trước khi chui vào lưới trước sự bất lực tột độ của Fabianski.

Bàn thua càng thôi thúc Arsenal dâng cao đội hình hơn nữa và không ngừng tấn công về cầu môn đội khách nhưng trước một hệ thống phòng ngự vững chãi đã được Hiddink tạo dựng, Arsenal không thể tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 37, sau khi phối hợp với Fabregas, Van Persie tung ra cú giật gót điệu đà ở khoảng cách có vài mét nhưng Bosingwa đã phá ra ngay trên vạch vôi. Chỉ hơn một phút sau, Arsenal phải chịu bàn thua thứ 2 sau nỗ lực cá nhân của Anelka. Cựu cầu thủ của Arsenal dẫn bóng tốc độ từ gần giữa sân rồi thực hiện ngay cú sút ở cự ly hơn 20m khi nhận thấy có khoảng trống trước mặt. Bóng hơi ăn ra má ngoài, chính vì thế đã đột ngột "bẻ lái" khi tiến đến gần Fabianski và mành lưới của Arsenal lại bị xé toang.

Arsenal thua kém toàn diện Chelsea, giống như những gì đã xảy ra ở trận đấu với MU tại Champions League

Lẽ ra, tỷ số của hiệp 1 đã là 3-0 nếu Anelka không kết thúc quá hiền bằng cái chân trái không thuận trong tình huống "mặt đối mặt" với Fabianski từ pha đi bóng của Malouda. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, điều đó đã trở thành hiện thực dù rằng tác giả lại là một cầu thủ .... Arsenal. Hậu vệ A.Cole bắt tốc độ đón đường chuyền bổng của đồng đội bên cánh trái rồi căng vào trong và trung vệ Kolo Toure trong cố gắng cứu đội nhà khỏi tình thế nguy hiểm đã vô tình phá bóng đốt lưới nhà. Trong tình huống này, Fabianski cũng mắc lỗi khi băng ra rất vô duyên và bỏ trống hoàn toàn cầu môn. Phút 50, Cech xuất sắc từ chối cú sút hiểm từ ngoài vòng cấm của Van Persie.

Kết quả 3-0 hẳn đã làm The Blues quá hài lòng và họ đã lùi đội hình xuống thấp để chuyển sang lối đá phòng ngự - phản công. Trong khi đội quân của Wenger vẫn lầm lũi băng về phía trước với mục tiêu trước hết là kiếm một bàn danh dự đã rồi mới tính đến những ước mơ cao xa hơn. Nhưng để làm được điều này thì có lẽ họ cần phải học hỏi Chelsea rất nhiều ở khâu dứt điểm. Phút 57, Alexander Song có đường kiến tạo tuyệt vời, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Chelsea cho Theo Walcott ở bên góc phải và lúc này trước mặt cầu thủ sinh năm 1989 chỉ còn duy nhất Petr Cech nhưng cú kết thúc của Walcott lại đi cách cột dọc đến vài mét.

Phía ngoài sân, "Giáo sư" người Pháp đã ngày càng nóng ruột và ông buộc phải tăng cường cho hàng công khi đưa Bendtner rồi chân sút chủ lực Adebayor vào sân. Phút 65, Silvestre cản phá không dứt khoát quả tạt của A.Cole, khiến trái bóng rơi đến chân Bosingwa ở vị trí thuận lợi nhưng hậu vệ người Bồ Đào Nha đã vội vàng dứt điểm vọt xà. Đến phút 70, sự thay đổi của Wenger mới phát huy hiệu quả. Sagna chuyền bổng từ cánh phải và Bendtner bật cao hơn Essien để thực hiện cú đánh đầu vào góc. Và Cech chẳng thể làm gì hơn ngoài chui vào lưới nhặt bóng. Vài phút sau, vẫn lại Sagna tạt bóng và Bendtner đánh đầu nhưng lần này, bóng đi không khó như tình huống trước đấy và Cech tung người tóm gọn.

Wenger đã thua người đồng nghiệp Hiddink dù trận đối đầu này không còn quá nhiều ý nghĩa

Phút 79 và phút 83, Cech liên tiếp chặn đứng cú đánh đầu của Van Persie và pha sút bóng mạnh của Gibbs từ ngay trước cầu môn. Phút 85, Adebayor đã ngã trong vòng cấm sau pha đối đầu với Cech nhưng không có quả penalty nào cho đội chủ nhà. Xem lai pha quay chậm, thì trọng tài
Phil Dowd đã có quyết định chính xác bởi tiền đạo người Togo đã màn đóng kịch rất khéo. Ngay sau đó, lưới của Arsenal đã rung lên lần thứ 4. Trong một đợt tấn công trung lộ, Malouda có dịp “diện kiến” với Fabianski và thủ thành của đội chủ nhà là người chiến thắng. Bóng bật ra và Anelka có mặt đúng lúc đệm bóng vào lưới từ góc hẹp nhưng cột dọc lại cứu thua cho Arsenal. Bóng lại nảy ra và lần này đến đúng cái chân của Malouda. Dĩ nhiên trước một cầu môn rộng thênh thang và cự ly chưa đến 10m thì không có lý gì, Malouda lại không ghi được bàn.
 
4-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Chelsea có thêm 3 điểm. Như vậy, Chelsea ít nhất cũng có vị trí thứ 3 khi mùa giải kết thúc bởi khoảng cách với Arsenal đã là 9 điểm (trong khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa). Trên lý thuyết, thày trò Hiddink vẫn có thể leo lên thứ 2 (thậm chí là thứ 1) nhưng xem ra, đó là chuyện viển vông mà thôi. Còn những công việc còn lại của Arsenal cho đến hết mùa chắc chỉ đơn thuần là cứu vãn lại danh dự đã bị mất mát quá nhiều trong mùa giải này. Và thời cơ đã đến với họ khi vào cuối tuần sau, họ sẽ có trận đấu kinh điển với MU. Nhưng liệu Wenger và các học trò có làm nổi không? Hãy cùng chờ xem.

Đội hình thi đấu:
Arsenal:
Fabianski
, Sagna, Toure, Silvestre, Gibbs, Nasri, Song (Denilson 67'), Walcott (Adebayor 67'), Diaby (Bendtner 60'), Fabregas, Van Persie
Chelsea: Cech, Bosingwa (Ivanovic 77'), Alex, Terry, A Cole, Essien, Mikel, Lampard, Malouda (Ballack 89'), Anelka, Drogba

Bảng xếp hạng sau vòng 36

  TrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Manchester United 35 26 5 4 65 23 +42 83
2 Liverpool 36 23 11 2 72 26 +46 80
3 Chelsea 36 23 8 5 63 22 +41 77
4 Arsenal 36 19 11 6 64 36 +28 68
5 Aston Villa 36 16 10 10 52 47 +5 58
6 Everton 36 15 12 9 50 36 +14 57
7 Fulham 36 13 11 12 38 32 +6 50
8 Tottenham36 13 9 14 42 41 +1 48
9 West Ham36 13 9 14 39 41 -2 48
10 Manchester City 36 14 5 17 56 48 +8 47
11 Wigan 35 11 9 15 32 41 -9 42
12 Stoke City 36 11 9 16 35 51 -16 42
13 Bolton36 11 7 18 40 51 -11 40
14 Blackburn 36 10 10 16 40 58 -18 40
15 Portsmouth 36 9 11 16 35 55 -20 38
16 Sunderland 36 9 9 18 31 48 -17 36
17 Hull City 36 8 10 18 38 62 -24 34
18 Newcastle 35 6 13 16 37 56 -19 31
19 Middlesbrough 35 7 10 18 25 51 -26 31
20 West Brom 36 8 7 21 36 65 -29 31

  • Đức Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X