Thứ Hai, 14/09/2026
Zalo

Chelsea được mách nước để lùi án phạt

Thứ Bảy 05/09/2009 09:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đại gia thành London vẫn có thể mua sắm trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2010, bất chấp lệnh cấm của FIFA.

Vì tội xúi giục tài năng trẻ Gael Kakuta phá vỡ hợp đồng với Lens năm 2007, Chelsea mới đây bị FIFA cấm chiêu mộ cầu thủ mới dưới mọi hình thức đến đầu năm 2011. Không được tăng cường binh lực trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp là điều rất tồi tệ. Nhất là khi độ tuổi trung bình trong đội hình Chelsea hiện tại khá cao.

 

Tuy nhiên, vẫn có một cách để ông chủ Roman Abramovich tuyển mộ thêm quân cho sân Stamford Bridge trước khi thực hiện lệnh cấm. Bày mưu hiến kế cho họ là Matthieu Reeb - Tổng thư ký Tòa Trọng tài Thể thao CAS (nơi sẽ tiếp nhận đơn kháng án).

Mấu chốt vấn đề nằm ở việc thời hạn nộp đơn kháng án kéo dài trong 21 ngày, sau khi FIFA ra phán quyết hôm 3/9. "Nếu Chelsea đệ đơn ngay trong tuần tới đây, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ họp bàn vào tháng 11 và ra quyết định vào tháng 12", Reeb tiết lộ. "Còn nếu đơn kháng án đến muộn hơn thì phải đến đầu năm sau chúng tôi mới có thể đưa ra phán quyết. Khi đó cũng là thời điểm chuyển nhượng mùa đông (1/2010), nên Chelsea có thể yêu cầu được hoãn thời gian thi hành án của FIFA để chờ phán quyết của CAS".

"Điều đó có nghĩa là lệnh cấm của FIFA không được thực hiện ngay lập tức. Nó có thể bị hoãn lại và sau đó, khi bản án cuối cùng được CAS đưa ra, yêu cầu không được mua sắm đối với Chelsea sẽ được lùi lại đến kỳ chuyển nhượng sau".

Trước đó, đại gia thành London đã có phản ứng gay gắt về bản án của FIFA. Trên trang web chính thức, họ tuyên bố sẽ "kháng cáo một cách mạnh mẽ nhất có thể".

(Theo Vnexpress)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Bạn sẽ rất ghét Enzo nếu anh ta đối đầu với đội bóng của bạn

Nếu Enzo Fernández đứng bên kia chiến tuyến, bạn rất dễ ghét anh. Tiền vệ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ khó chịu: tranh chấp quyết liệt, tranh luận với trọng tài, không ngại va chạm và sẵn sàng châm thêm lửa khi đối phương mất bình tĩnh. Anh chạy nhiều, nói nhiều và dường như càng chơi hưng phấn khi bị khán giả sân khách la ó.

Xem thêm
top-arrow
X