Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea đang sa sút?

Thứ Sáu 07/11/2014 15:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tính đến thời điểm bây giờ, Chelsea vẫn đang duy trì thành tích bất bại trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, chứng kiến trận hòa 1-1 của thầy trò HLV Jose Mourinho trước Maribor cách đây vài ngày, người ta có lý do để mà lo lắng cho The Blues.

Phải thừa nhận rằng, trong cả ba trận gần nhất, Chelsea đều không thi đấu thực sự thuyết phục. Từ việc bị M.U gỡ hòa vào phút chót cách đây hai tuần, cho đến trận thắng sát nút trước QPR rồi tiếp tục để Maribor cầm hòa tại Champions League, dường như có một vấn đề gì đấy đang đè nặng lên đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Chân sút chủ lực Diego Costa đã trở lại sau chấn thương, nhưng trong cả lần được ra sân mới đây, tiền đạo người Tây Ban Nha đều không ghi bàn. Hàng thủ The Blues cũng thường xuyên tỏ ra mất tập trung hơn ở nhiều thời điểm quan trọng, với ví dụ tiêu biểu nhất chính là việc để Van Persie ghi bàn quân bình tỷ số cho M.U trong chuyến hành quân đến sân Old Trafford.

chelsea
Chelsea bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn thăng hoa

Trận gặp Maribor rạng sáng hôm qua, đội bóng thành London đã chơi tương đối rời rạc trong phần lớn thời gian. Phải mãi tới khi bị dẫn trước, Chelsea mới xốc lại đội hình và tập trung thi đấu ổn định hơn. Lẽ ra, The Blues đã có thể giành được một thắng lợi nếu như Eden Hazard không thực hiện hỏng ăn một quả phạt đền vào phút thứ 86. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng thầy trò HLV Mourinho chưa thể sớm giành vé lọt vào vòng knock-out Champions League năm nay. Một cách tổng thể hơn, đội bóng thành

London dường như đang sa sút so với chính mình ở giai đoạn đầu mùa.

Mùa Hè vừa qua, sân StamfordBridge đã chứng kiến sự xuất hiện của hai ngôi sao đình đám là Diego Costa và Cesc Fabregas. Gần như ngay lập tức, bộ đôi này đã để lại những dấu ấn đáng kể và góp phần vào lối chơi chung của đội nhà. Chelsea tấn công chủ động hơn, kiểm soát thế trận một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Với Costa, The Blues xem như đã giải quyết trọn vẹn bài toán hàng tiền đạo (ghi 9 bàn tại Premier League). Còn Fabregas, anh vừa là một cầu thủ tổ chức, dẫn dắt lối chơi, vừa có khả năng tạo ra sự đột biến ngay từ hàng tiền vệ (9 pha kiến tạo tại Premier League). Tuy nhiên, trải qua một quãng thời gian thăng hoa, có vẻ như thầy trò HLV Mourinho đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự hụt hơi. Cụ thể, trong 4 trận gần đây nhất,

Chelsea đều không thể giành chiến thắng cách biệt quá 1 bàn. Những thắng lợi đến với đội bóng thành London cũng trở nên khó khăn và nhọc nhằn hơn rất nhiều, điển hình là trận gặp QPR cuối tuần vừa rồi (thắng 2-1).

Mặt khác, cũng cần phải nói rằng, hàng phòng ngự Chelsea đang bắt đầu bộc lộ những khoảng trống nhất định. Liên tiếp trong cả 4 trận vừa qua, The Blues đều để thủng lưới, một vấn đề thực sự đáng lo ngại khi mà không phải lúc nào, thầy trò HLV Mourinho cũng có thể lấy công bù thủ. Chưa kể, việc cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill vốn không được đánh giá cao về tốc độ cũng là một nguyên nhân khiến người hâm mộ sân

StamfordBridge khó lòng cảm thấy yên tâm.

Đương nhiên, vào thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng thủ đô London. Từ Premier League đến Champions League, chưa có vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với The Blues cả. Cuối tuần này, thầy trò HLV Mourinho sẽ có chuyến hành quân quan trọng đến Anfield để chạm trán Liverpool trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại hạng. Trong trường hợp có thể giành một chiến thắng, Chelsea sẽ tiếp tục duy trì thế độc tôn ở đấu trường quốc nội. Đối với Champions League, màn so tài vào ngày 26/11 với Schalke 04 sẽ quyết định đến việc The Blues có giành được ngôi đầu bảng G hay không. Đó chắc chắn sẽ là một trận cầu quan trọng và Chelsea cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho 90 phút trên sân Veltins Arena, tránh để bị rơi vào trạng thái chủ quan như trận gặp Maribor vừa rồi.

NAM ANH

Dòng sự kiện

Đại chiến Liverpool - Chelsea

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X