Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Chelsea đang "lạc đường"?!

Thứ Hai 02/10/2006 11:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Không thể không nói rằng, những chiến thắng liên tiếp tại Champions League đã ảnh hưởng tới phong độ, cũng như sức mạnh của những nhà ĐKVĐ Premier League, Chelsea. Ngay tại Stamford Bridge, trước một Aston Villa gần như chỉ biết chống đỡ bằng... tinh thần, những ngôi sao của Mourinho đã để mất 2 điểm một cách đầy đáng tiếc.

Đó không chỉ là những dấu ấn của vận may bị từ chối, mà còn thực sự mang tới cho ông chủ của The Blues những lo lắng về thể lực, sức bền, cũng như sự tập trung của gã nhà giàu thành London trong thời điểm hiện nay.

Một Chelsea "lạc đường"?

Chelsea không còn chiếm thế thượng phong như 2 mùa giải gần đây

Những tưởng, bàn thắng từ quá sớm của Didier Drogba sẽ mở ra cho Chelsea một thế trận không thể dễ dàng hơn. Thế nhưng, mọi chuyện đã nhanh chóng không đi theo kịch bản mà Mourinho muốn. Trong suốt hiệp 1, thay vì tổ chức thế trận một cách chắc chắn để chờ đợi những cơ hội tiếp theo, The Blues đã tỏ ra có phần "coi thường" đối thủ, khi bố trí một đội hình 4-4-2 quá cao.

Khi cả Sheva và Drogba đều có mặt trên sân, cộng thêm sự xông xáo thường trực của Arjen Robben bên cánh trái, Chelsea đã tự lôi kéo chính họ vào một cuộc đấu nguy hiểm: Thắng đậm ngay trong hiệp 1 hoặc bị phản đòn bất cứ lúc nào.

Chưa hẳn Mourinho đã muốn các học trò bị kéo vào cuộc đua thể lực, nhưng những tính toán về chiến thuật của ông lại giúp cho trận đấu tiến triển theo hướng đó. Có lẽ, bàn thắng của Drogba đã như một "thứ thuốc độc" dành cho bản lĩnh và sự kiên nhẫn của Chelsea. Tư tưởng... "xong sớm, nghỉ sớm" đã làm mất đi sự tỉnh táo, chất thép, và cả những cái đầu lạnh của đội bóng áo xanh.

Pha ghi bàn của Agbonlahor khiến cả sân Stamford Bridge chết lặng

Cứ thế, những nhà ĐKVĐ đã bị cuốn theo sự ảo tưởng, sự chủ quan, và sai lầm của chính họ. Ngay sau khi choáng váng bởi đòn phủ đầu, Aston đã nhanh chóng xiết chặt lại đội ngũ, khiến cho những mũi tiến quân vội vã của đối thủ không thể dễ dàng tiếp cận được khu vực 16m50 nữa.

Chưa hết, ngay trong cơn bão công thành dồn dập của The Blues, ông Martin O'Neill còn nhận ra được những lỗ hổng đáng kể trong việc kèm người ở trung lộ và cánh trái của đối thủ. Phút 45, bàn thắng của Gabriel Agbonlahor đã làm câm lặng các khán đài Stamford Bridge, đồng thời khiến ông HLV của Aston phải nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Điều tồi tệ nhất, trong những rủi ro đã được Mourinho tính toán trước, đã đến!

Và lỡ bước...

Khi đã chủ động chọn cho mình những giải pháp cụ thể nhất để chiến thắng, Chelsea đã không dễ dàng từ bỏ nó được nữa. 4-4-2 lệch cánh trái, rồi 4-4-2 lệch cánh phải, tất cả đều không quá khác nhau, khi những Robben, hay sau đó là Shaun Wright-Phillips và Salomon Kalou không quá khác nhau trong những tình huống xuyên cánh.

Hàng tiền vệ Chelsea chơi không nổi bật

Trong 1 ngày mà sự phối hợp giữa Lampard và những nhân tố xung quanh anh trở nên nhạt nhoà hơn bao giờ hết, tính đa dạng của Chelsea không đạt nổi điểm 5.

Trên thực tế, Chelsea của Mourinho đã hết sức cố gắng để tạo ra sự khác biệt về sức mạnh từ giữa sân, nơi họ có những tiền vệ hay nhất nước Anh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, điều đó cũng đã không thực sự có nhiều ý nghĩa trong trận này, chỉ đơn giản vì Aston đã chủ động nhường toàn bộ khu trung tuyến cho đối thủ.

Trong suốt hiệp 2, bàn thắng của Chelsea đã không thể đến, cho dù đã có lúc nó tưởng chừng đã đến gần hơn bao giờ hết (từ phút 65 đến 80). Trong khoảng thời gian đó, bên cạnh việc ghi nhận sự tập trung đáng kể của hàng thủ đội khách, người ta còn không thể không nhắc tới cái tên Thomas Sorensen - "người gác đền" xứng đáng được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Mourinho đã nhận định rằng, ông có 2 lo lắng dành cho Aston Villa: Thứ nhất là những phản ứng quá "nồng nhiệt" của Martin O’Neill sẽ có thể dẫn tới... bệnh tim, và thứ 2 là việc Villa Park sẽ không thể giữ nổi 1 thủ thành như Sorensen cho đến mùa bóng sau.

Nhưng Chelsea vẫn là... Chelsea

Có lẽ, Chelsea đã mất quá nhiều sức cho một trận đấu mà lẽ ra, họ đã có thể thảnh thơi hơn trong việc lấy 3 điểm. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, với Aston Villa, hay bất cứ 1 đội bóng tầm trung nào khác ở Premiership, khi đấu với Chelsea, ngay từ tư tưởng, họ cũng có những thuận lợi nhất định để chơi bóng theo kiểu... tiêu cực.

Mục tiêu chiến thắng, hay chí ít là cầm chân được những nhà ĐKVĐ ngay tại London vẫn là một cái mốc đầy hấp dẫn cho bất cứ một HLV nào, cho dù họ có phải "cắn răng" chỉ đạo các học trò thiết lập 90 phút đầy... khổ sở. Chelsea vẫn cứ là Chelsea, vẫn là một đội bóng khó bị đánh bại, nhưng họ cũng còn là đối tượng luôn phải chịu đựng những cuộc tập dượt kiểu như vậy.

Hơn ai hết, Mourinho biết rõ điều đó. Và với riêng cá nhân ông, vẫn chẳng có gì đáng phải lo ngại sau khi Chelsea mất điểm tại Stamford Bridge hôm thứ Bảy vừa qua. Vẫn một lý do rất... Mourinho: "Khi một đội bóng không thể thắng sau 19 lần dứt điểm, họ đơn giản là đã không gặp may".

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X