Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Chấm điểm các nhà tân vô địch nước Anh, Manchester United (P2)

Thứ Tư 18/05/2011 18:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trận hoà 1-1 trên sân của Blackburn là một kết quả vừa đủ để MU giành lại ngôi Vương Premier League sau một năm đánh mất vào tay Chelsea. Quan trọng hơn, MU đã trở thành kỷ lục gia của xứ sở sương mù với 19 danh hiệu VĐQG. Nào hãy cùng đánh giá và cho điểm những gương mặt hiện diện trong đội 1 MU mùa giải này.

>>> Chấm điểm các nhà tân vô địch nước Anh, Manchester United (P1)

Michael Carrick (Số trận 28, Số bàn 0): Thời gian đầu, Carrick chơi cực tồi và phong độ của anh tệ đến mức nhiều chuyên gia đã vội tuyên bố rằng, tiền vệ không còn tương lai ở MU. Thế nhưng, bằng nỗ lực khẳng định mình, Carrick đã tìm lại hình ảnh hào hùng trong mấy tháng gần đây và lại trở thành một trụ cột nơi tuyến giữa. Điểm 7/10

Fletcher: Chủ lực nơi tuyến giữa

Darrent Fletcher (25, 2): Song Fletcher mới xứng đáng là tiền vệ không thể thay thế trong đội hình. Sức chiến đấu bền bỉ, sự cần cù, không ngại gian khó là những tố chất làm nên một chàng "công nhân" đáng quý Fletcher. Đáng tiếc, trong hai tháng cuối mang tính quyết định của mùa giải, Fletcher lại vắng mặt do thứ virus quái quỷ hành hạ dạ dày, bằng không đóng góp của anh cho thành công của MU còn lớn hơn nhiều. Giờ đây, Sir Alex đang mong ngóng sự trở lại của Fletcher trong trận chung kết Champions League sắp tới. Điểm 7/10

Darron Gibson (12, 0): Cầu thủ người Ai Len đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích do phong độ khá thất vọng. Trang Twitter cá nhân của anh mới mở được chưa đầy 2 tiếng đã phải đóng lại vì bị CĐV Manchester United lăng mạ. Màn trình diễn ấn tượng trước Schalke (nhưng lại ở Champions League chứ không phải Premier League) chỉ đủ sức giúp Gibson khôi phục lại chút ít danh dự. Mùa tới có lẽ là cơ hội cuối cùng để Gibson thể hiện mình nếu còn muốn cống hiến cho "Quỷ đỏ". Điểm 5/10

Ryan Giggs (25, 2): Ở cái tuổi 37, Giggs vẫn khẳng định được tầm quan trọng của mình trong lối chơi. Thể lực suy giảm không cho phép Giggs tung hoành mạnh mẽ như thuở nào nhưng với bộ óc thông minh, Giggs đã chọn cho mình một lối đá rất phù hợp, nhàn nhã, không tốn sức mà vẫn phát huy được hiệu quả. Ngoài ra, cũng cần phải thừa nhận Sir Alex đã quá sáng suốt khi kéo cậu học trò vào trung lộ, biến Giggs thành một mũi nhọn đáng gờm phía sau hàng tiền đạo. Tiền vệ người xứ Wales đã quyết định gắn bó với MU thêm một năm và chắc chắn, đội bóng thành Manchester sẽ còn phải nhờ cậy nhiều vào lão tướng này. Điểm 9/10

Nani (32, 9): Tiền vệ người Bồ Đào Nha là người chơi tiến bộ nhất MU mùa này. Đến giờ, Nani mới đáp lại được sự tin tưởng tuyệt đối mà Sir Alex dành cho anh. Nhiều thời điểm, một mình Nani cáng đáng cả hàng công "Quỷ đỏ". Dù dạo gần đây, anh không còn giữ được phong độ cao nhưng Nani vẫn xứng đáng là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng. Anh cũng nằm trong nhóm những cầu thủ kiến tạo hay nhất Premier League với 14 đường chuyền thành bàn. Điểm 8/10

Valencia: Mới trở lại mà đã nhanh chóng tìm được phong độ

Antonio Valencia (10, 1): Vắng mặt trong phần lớn thời gian của mùa giải do chấn thương gót chân nghiêm trọng gặp phải hồi tháng 9 nhưng sự thể hiện tuyệt vời của Valencia sau khi tái xuất hồi tháng 3 đã làm xoá nhoà tất cả. Tiền vệ người Ecuador đã bắt nhịp rất nhanh với guồng máy của đội bóng và trở thành một nhân tố then chốt trong giai đoạn mang tính quyết định cho danh hiệu vô địch. Điểm 8/10

Park Ji Sung (14, 4): Đích thực, Park chưa lúc nào được coi là một chủ lực của MU nhưng tiền vệ người Hàn Quốc vẫn rất được Sir Alex bởi coi trọng bởi sự cần cù, nguồn thể lực sung mãn tưởng như vô tận và tinh thần chiến đấu hết mình. Những lúc cần thiết, Park Ji Sung đều tỏ ra cực kỳ hữu dụng, kể cả trong những trận cầu lớn. Nếu không bị cản trở bởi chấn thương và giải vô địch bóng đá châu Á hồi đầu năm nay thì có lẽ, chiến binh đến từ xứ sở nhân sâm còn đóng góp nhiều nữa cho đội bóng. Điểm 7/10

Owen Hargreaves (1, 0): Biết nói gì đây về "Người thuỷ tinh" khi ròng rã hơn 2 năm trời, Hargreaves chỉ ra sân đúng 5 phút đồng hồ trong màu áo MU bởi lý do quen thuộc: chấn thương liên miên. Hợp đồng của tiền vệ này với MU sẽ kết thúc vào cuối mùa và khả năng gia hạn dĩ nhiên bằng không. Điểm 1/10

Anderson (17, 0):
Cho đến nay, sau 4 năm khoác màu áo Đỏ, Anderson chưa thể thoát khỏi kiếp "tiềm năng". Mùa này, tiền vệ người Brazil vắng mặt trong giai đoạn đầu do chấn thương và khi trở lại, Anderson đã hoà nhập rất nhanh. Không ít trận, Anderson đã thể hiện rất tốt nhưng rõ ràng chưa thể đáp ứng sự kỳ vọng của ban huấn luyện. Dẫu sao, Anderson cũng đã được MU gia hạn hợp đồng, chứng tỏ một điều Sir Alex rất chưa hết niềm tin vào cầu thủ này. Điểm: 6/10

Bebe (2, 0): Chàng tân binh bí hiểm của MU mới chỉ được lộ diện trong một vài trận đấu nên chưa thể có cái nhìn thực sự chính xác về năng lực của Bebe. Có người bảo Sir Alex đã "hớ nặng" khi bỏ ra tới 7 triệu bảng để mang về một gương mặt quá vô danh và tài năng thì rất tầm thường nhưng người khác lại cực kỳ tin tưởng vào tài nhìn người của Fergie và cho rằng tất cả cần phải có lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, mùa tới, Bebe rất có thể sẽ bị tống sang một đội khác theo diện cho mượn để có nhiều đất phô diễn tài nghệ hơn. Điểm 3/10

Gabriel Obertan (7, 0): Đây đã là mùa thứ hai, tiền vệ trẻ người Pháp thi đấu cho MU nhưng so với ngày đầu, anh chẳng tiến bộ hơn bao nhiêu, kém xa kỳ vọng của ban huấn luyện. Vì thế, nếu Obertan không còn hiện diện tại Old Trafford từ mùa tới thì e cũng là chuyện bình thường. Điểm 5/10

Paul Scholes (21, 1): Đầu mùa, lão tướng người Anh chơi cực tốt với những màn trình diễn rực sáng nhưng gánh nặng thể lực khiến Scholes không thể duy trì phong độ cao trong suốt cả mùa. Chẳng hiểu có phải vì lý do đó hay không mà Scholes đã nghĩ tới chuyện giã từ sự nghiệp dù xét về nhiều góc độ, Scholes vẫn có thể gắng gượng thêm một năm nữa và bản thân MU cũng không hề có ý định ruồng rẫy Scholes. Điểm 6/10

Javier Hernandez (27, 13): Phát hiện lớn nhất của MU nói riêng và Premier League nói chung trong mùa giải năm nay. Mới "chân ướt chân ráo" đặt chân lên nước Anh từ quê hương Mexico, chàng trai nhỏ bé nhưng ôm ấp nhiều hoài bão to lớn đã biết cách tận dụng tối đa mọi cơ hội người thầy trao cho để chứng tỏ bản năng săn bàn đáng sợ. Chicharito được ví như một Filipo Inzaghi, một Van Nistelrooy mới nhờ trình độ chớp thời cơ siêu đẳng và khả năng làm chủ vòng cấm địa đối phương. "Hạt đậu nhỏ" là tay săn bàn tốt thứ 2 đội bóng sau Berbatov. Không những vậy, nhiều pha lập công của anh còn mang ý nghĩa rất quan trọng với MU. Chẳng cần phải bàn cãi nhiều, mùa tới, Rooney - Javier Hernandez sẽ là cặp tiền đạo số 1 của MU. Điểm 9/10

Javier Hernandez: Bản hợp đồng đại thành công của Sir Alex

Dimitar Berbatov (31, 21): Nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng (hiện Berbatov vẫn đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới Premier League" nhưng đã bị Tevez đuổi kịp), thì đương nhiên tiền đạo người Bungari phải là ngôi sao cực sáng ở Old Trafford. Song thực tế, Berbatov rất hiếm khi được ra sân trong những trận cầu lớn (không hiểu do năng lực hay ý đồ chiến thuật của Sir Alex) và vào giai đoạn cuối mùa giải, bản năng săn bàn của tiền đạo số 9 cũng suy giảm trầm trọng. Đang xuất hiện nhiều thông tin cho rằng Berbatov sẽ phải rời khỏi MU trong mùa hè. Điểm 7/10

Wayne Rooney (27, 11): Phải mất đến nửa mùa giải, Rooney mới có bàn đầu tiên cho MU tại Premier League rồi cộng thêm rắc rối về việc đùng đùng tuyên bố ra đi và chỉ ở lại sau khi được MU dành cho mức lương kỷ lục song kể từ đầu năm 2011, Rooney bắt đầu vào phom. Anh luôn thể hiện được vị thế và đẳng cấp số 1 của mình tại MU. Cần phải thừa nhận R10 có phần công sức không nhỏ cho chức VĐQG thứ 19 của MU dù rằng, anh không phải là ngôi sao sáng nhất. Điểm 7/10

Michael Owen (10, 1): Sự xuất hiện và toả sáng của Javier Hernandez khiến thần đồng một thời của bóng đá chính thức bị ra rìa tại MU. Owen được ra sân thi đấu ít hơn hẳn và tất nhiên càng không thể có được nhiều bàn thắng. Ngoài ra, Owen thực sự không hề thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự "hồi xuân". Do đó, khả năng MU gia hạn hợp đồng với Owen (kết thúc vào cuối mùa là rất thấp), nhất là khi Sir Alex sẽ gọi về đội Welbeck hay Mame Diouf, những cầu thủ trẻ đang lưu lạc ở nơi khác. Điểm 6/10

Bảo Phương (Theo Telegraph/Vietnamnet)
 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X