Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Carlos Tevez: Chiến binh và thủ lĩnh

Thứ Tư 06/01/2010 13:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những ngày tháng tại Old Trafford đã biến Carlos Tevez thành một chiến binh thực thụ, song lại bào mòn tư chất thủ lĩnh. Nhưng thời gian, và sự thay đổi đã trả lại cho anh những giá trị thực. Ở Man City hiện nay, anh vừa là một chiến binh, vừa mang dáng dấp của một đầu tàu…

Ngay từ ngày còn là một tài năng trẻ của Boca, Tevez đã nhanh chóng bộc lộ tư chất của một cánh chim đầu đàn. Nhiều người nói rằng việc anh tạo dựng tầm ảnh hưởng của mình ở Bombonera thời gian ấy một phần vì thời thế. Điều đó hoàn toàn đúng. Khi những bậc đàn anh như Palermo hay Riquelme đều cất cánh sang trời Âu với những cuộc phiêu lưu tại xứ sở bò tót, Tevez đã tỏa sáng rực rỡ và trở thành niềm cảm hứng số một của Los Xeineizes trong những chiến tích ở Argentina và châu lục. Rõ ràng, đó là kết quả của ý chí quyết tâm và tài năng bẩm sinh chứ không hề do may mắn.

Điều ấy tiếp tục được thể hiện ở những điểm dừng chân sau này trong sự nghiệp của Tevez. Không nhiều cầu thủ Argentina được tin tưởng ở Brazil, nhưng Tevez thì khác. Ngay mùa đầu tiên, anh đã được trao băng đội trưởng tại Corinthians và ghi đến 25 bàn giúp đội bóng này lên ngôi vô địch. Tại West Ham, Tevez là người mang sứ mệnh giải cứu, và chính nhờ sự bùng nổ của anh trong giai đoạn hai mà The Hammer đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. Ngay cả trong màu áo sọc xanh trắng, khi mà Messi còn chưa nổi lên, Tevez cũng chính là đầu tàu của “thế hệ 2004”, khi anh kéo cả đội đi lên tại Olympic Athens với 8 bàn thắng.

 


Nhưng tất cả đã đổi khác kể từ khi anh tới M.U. Dù rằng được xem là một mảnh ghép trong Fantastic Four, song Tevez chính là người phải chịu thiệt thòi nhất. Anh không phải một biểu tượng ngay từ khi được đưa về như Wayne Rooney, anh càng không có dáng vẻ kiểu cách của một ngôi sao như Berbatov (người được Sir Alex ví như Cantona mới), và dĩ nhiên, tầm ảnh hưởng của anh không thể sánh được với Ronaldo. Thực tế thì trong suốt những ngày tháng tại Old Trafford, Tevez luôn phải chiến đấu để giành giật vị trí nhưng vẫn không thể tránh được ý niệm bị coi là kẻ số ba trên hàng tấn công. Hoàn cảnh ấy đã khiến anh luôn vào sân với một ngọn lửa nhiệt huyết, để khẳng định chính mình và để tồn tại. Nhưng đó là một Tevez chiến binh chứ không phải một Tevez thủ lĩnh. Thật may là anh đã ra đi. Ra đi để không phải sống với nỗi ám ảnh là một kẻ số ba ở Old Trafford nữa. Ra đi để tìm lại chính mình.

Một thương vụ hớ... .

Tevez thừa hiểu rằng không phải cứ rời M.U là có thể tìm lại vị thế của một ngôi sao lớn. Ra đi có nghĩa là chấp nhận một thách thức mới. Sự cạnh tranh ở City of Manchester cũng không hề dễ dàng khi hàng tấn công của Man xanh quá ư chật chội với khoảng nửa tá tiền đạo đẳng cấp (Tevez, Robinho, Santa Cruz, Adebayor, Bellamy).

Và thực tế, Tevez đã từng bị coi là một thương vụ lãng phí của những ông hoàng Ả rập. Tính đến hết tháng Mười một, anh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng trong khuôn khổ Premier League. Phong độ ấy khiến nhiều fan Man City bắt đầu tin rằng Sir Alex đã sáng suốt khi nhả Tevez cho họ. Đó là lần đầu tiên, một cầu thủ được chuyển nhượng giữa 2 đội bóng kình địch cùng thành phố, kể từ sau trường hợp của Terry Cook năm 1999. Sức ép từ cái giá khổng lồ 32 triệu bảng (có nguồn tin nói là 47 triệu) và mức lương 145.000 bảng/ tuần càng khiến anh trở nên bế tắc trước khung thành đối phương. Trong chuỗi 7 trận hòa liên tiếp của Man City, Tevez không ghi nổi lấy một bàn thắng, trong khi đối thủ chỉ là những đối thủ dưới cơ Wigan, Birmingham, Burnley, Hull,...

Lối chơi nhiệt tình lăn xả của Tevez có thể tạo đột biến khi trận đấu trở nên căng thẳng về thể lực và các cầu thủ đã thấm mệt. Sức sống của anh có thể khiến đối phương hoảng loạn. Việc Man City kiếm 1 điểm ở Anfield sau khi Tevez vào sân thay Barry ở phút 61 là một minh chứng. Song lối chơi rất nhiệt của anh trong cả chuỗi trận hòa ấy lại bị xem là hùng hục và phí sức. Anh có thể đóng góp khá lớn vào lối chơi của cả đội, nhưng lại không tận dụng được cơ hội của chính mình.

... đến thủ lĩnh đích thực

Dường như tháng 12/2009 là thời điểm Tevez đã cháy sáng hết mình để bù đắp cho quãng thời gian ngột ngạt trước đó. Khởi đầu bằng bàn thắng khai thông tâm lý trong chiến thắng oanh liệt 3-0 trước Arsenal tại tứ kết cúp Carling, Tevez đã nổ súng như chưa bao giờ được nổ với 7 bàn thắng sau 6 vòng đấu ở Premier League. Đó là một hiệu suất mà bất cứ chân sút nào cũng phải thán phục. Không những thế, anh còn tỏa sáng rất đúng thời điểm, khi mà phong độ ghi bàn của Adebayor đã chững lại, còn Robinho thì gây thất vọng tràn trề. Và tất nhiên, bên cạnh kỹ năng dứt điểm đã trở nên bén nhọn, anh vẫn không quên cày ải bằng nguồn năng lượng của mình để tạo cơ hội cho những đồng đội ghi bàn.

Đó mới chính là một Tevez mà Man City hằng mong muốn khi bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức để có được chữ ký của anh hồi mùa Hè. Họ đã cố gắng chọn một cầu thủ lớn để làm biểu tượng của đội bóng, sau khi Robinho đã nhạt nhòa đi rất nhiều về phong độ, cũng như hình ảnh trong mắt cổ động viên. Dĩ nhiên, Tevez cũng sẽ có nhiệm vụ lôi kéo các ngôi sao đẳng cấp thế giới khác tới Eastland. Đó cũng chính là lý do mà Man City đã trưng một tấm biển khổng lồ in hình Tevez dang rộng cánh tay trên nền xanh với dòng chữ Welcome to Manchester nhằm quảng bá hình ảnh của mình, và chọc tức đối thủ cùng thành phố.

Lá thăm run rủi đã khiến hai màu xanh đỏ của thành Manchester phải một mất một còn ở bán kết Cúp Carling mùa giải này. Và một lần nữa, Tevez lại được xem là trung tâm của mọi sự chú ý. Hồi tháng Chín năm ngoái, tiền đạo người Argentina đã im hơi lặng tiếng trong lần đầu tiên trở lại Old Trafford, nhưng bây giờ thì đã khác, bởi anh đã tìm lại chính mình.
 
 
 

“Sẽ nhảy tango nếu sút tung lưới M.U”

Hồi tháng Chín, sau khi lập cú đúp vào lưới West Ham, Tevez đã ăn mừng một cách khá nhã nhặn khi làm cử chỉ hình cái búa đặt chéo trước ngực (biệt danh West Ham là The Hammers). Đó được xem như một sự đền đáp lại tình yêu của các CĐV, những người đã hát vang “Chỉ có một Carlos Tevez” khi anh trở lại Upton Park.

Liệu sẽ có một hành động tương tự, nếu như sắp tới Tevez ghi bàn vào lưới M.U, đội bóng mà anh đã từng gắn bó hai mùa giải? Chắc chắn là không, đó là điều anh khẳng định. Trong lượt đi ở Premier League mùa giải này, đã không ít lần Tevez bị các khán giả ở Old Trafford la ó mỗi khi có bóng. Sau trận đấu ấy (Man City thua 3-4), Tevez nói lấp lửng “hãy chờ xem tôi sẽ ăn mừng thế nào, nếu ghi bàn vào lưới họ”. Còn hôm qua, tiền đạo này đã tiết lộ sẽ nhảy một điệu tango nếu như sút tung lưới đội bóng cũ này ở trận bán kết Cúp Carling.

Hậu vệ Zabaleta, đồng hương của Tevez ở Man City, cho biết “Ở Argentina, khi chúng tôi chơi bài, người thua cuộc sẽ phải làm một cái gì đó. Anh trai Carlos đã nhảy một điệu sau khi thua, và đó là lý do mà cậu ấy muốn nhảy trước M.U. Tôi ước gì những vũ điệu như thế sẽ lặp lại liên tục”.


(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X