Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Boulahrouz - "Kẻ ăn thịt người" trong sắc áo xanh

Thứ Sáu 20/10/2006 09:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Không có nhiều hậu vệ ở châu Âu đủ khả năng khống chế Ronaldinho, nhưng Boulahrouz đã làm được điều đó khi buộc ngôi sao người Brazil phải câm tiếng trong cả 90 phút.

Những ai còn nghi ngờ quyết định mang Khalid Boulahrouz về với sân Stamford Bridge của Mourinho, hẳn sau
trận thắng Barcelona vừa qua đã có câu trả lời. Không riêng gì trận đấu với Barca, tất cả những lần ra sân trong sắc áo The Blues của Boulahrouz đều cực kỳ ấn tượng. Pedersen của Blackburn, Gerrard của Liverpool, Doyle của Reading… đều đã đối đầu với Boulahrouz bên hành lang phải của Chelsea, và cùng "tắt điện".

Nỗ lực tuyệt vọng của Ronaldinho để vượt qua Boulahrouz

Với khuôn mặt có phần khắc khổ, ít người nghĩ là Boulahrouz chưa đầy 25 tuổi (anh sinh ngày 28/12/1981). Vốn xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng Ajax Amsterdam, nhưng Khalid lại tạo dựng tên tuổi mình dưới quyền huấn luyện của Martin Jol (hiện đang là HLV trưởng của Tottenham Hotspurs) khi thi đấu trong màu áo RKC Waalwijk tại giải VĐQG Hà Lan.

Chỉ sau hai mùa bóng chơi cho RKC, HSV Hamburg đã nhanh tay đưa anh về với sân AOL Arena. Sau những màn trình diễn thuyết phục tại Bundesliga, các CĐV của HSV Hamburg đã âu yếm gọi anh là "Khalid - The cannibal" (Khalid - Kẻ ăn thịt người) bởi vì phong cách quyết liệt như muốn ăn sống nuốt tươi các đối thủ của Boulahrouz.

Cũng vì phong độ ấn tượng đó mà anh được Marco Van Basten chọn vào đội hình thi đấu chính thức tại World Cup 2006, và là hạt nhân chủ chốt trong chiến dịch trẻ hoá đội hình của "Cơn lốc màu da cam”.

Sau hai mùa bóng chơi tại Bundesliga, ra sân 60 lần và ghi được 2 bàn thắng, Khalid Boulahrouz bắt đầu một thử thách mới tại Premiership trong màu áo Chelsea. Mourinho đánh giá rất cao về tài năng của cầu thủ Hà Lan gốc Marốc này: "Khalid là tuýp cầu thủ mà tôi rất ngưỡng mộ.

Cậu ấy biết cách vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và để có được một chỗ trong đội hình chính thức của Chelsea khi mới 24 tuổi, cậu ấy đã bắt đầu từ một CLB nhỏ, rồi chuyển đến Đức thi đấu, giành được vị trí trong ĐTQG. Cậu ấy làm được tất cả những chuyện đó bởi đã làm việc rất chăm chỉ, có khát vọng, sự tự tin và nhất là phải có tài năng".

Boulahrouz đang trở thành một mắt xích không thể thiếu trong đội hình Chelsea

Hơn thế nữa, điều mà làm Mourinho rất thích ở Boulahrouz đó là anh có thể chơi được mọi vị trí trong hàng phòng ngự. Boulahrouz có thể chơi hậu vệ phải, hậu vệ trái, trung vệ đều rất xuất sắc. HLV của Chelsea nói: "Với mỗi một trận đấu tại Premiership, bạn chỉ có trong tay 16 cầu thủ để sắp xếp. Do đó, việc có những cầu thủ đa năng là rất quan trọng".

Về phần mình, Boulahrouz chỉ khiêm tốn phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc khi chơi bóng tại Chelsea, CLB mạnh nhất thế giới hiện nay và tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong những năm vừa qua, tôi chơi ở vị trí trung vệ, vị trí mà tôi yêu thích nhất. Tuy nhiên, chơi ở hai cánh cũng thì tôi cũng không gặp khó khăn gì mấy. Tôi biết phải làm gì với tư cách là một hậu vệ, đó mới là điều quan trọng".

Gia nhập The Blues với giá khá cao đối với một hậu vệ (phí chuyển nhượng ước chừng khoảng 8,5 triệu bảng), Khalid Boulahrouz đã bắt đầu chinh phục các CĐV Chelsea bằng lối chơi chắc chắn và hiệu quả của mình. Trong tất cả những trận đấu có mặt Boulahrouz trên sân, Chelsea đều giành thắng lợi và anh luôn được chấm điểm cao nhất.

Riêng trong trận đấu với Barca vừa qua, chiến thắng của Chelsea có phần đóng góp không nhỏ của Boulahrouz, khi anh khiến Ronaldinho tê liệt hoàn toàn và chỉ được chấm có 5 điểm. Sự xuất sắc của Boulahrouz có lẽ cũng sẽ khiến báo chí Tây Ban Nha bớt ầm ĩ hơn khi nói đến trận lượt về diễn ra trên Nou Camp sau 2 tuần nữa. Mới chỉ có 25 tuổi, còn khá trẻ đối với một hậu vệ, cả tương lai vẫn đang rộng mở trước mắt Boulahrouz!

(Theo TheThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X