Thứ Hai, 03/06/2024Mới nhất
Zalo

Boro buộc MU chia điểm: Điềm gở ?

Chủ Nhật 22/04/2007 02:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Một lần nữa Middlesbrough của HLV Gareth Southgate tỏ ra là một đội bóng vô cùng khó chịu khi buộc Quỷ Đỏ thành Manchester United phải chia điểm ngay trên thánh địa Old Trafford.

Manchester United đã thắng Boro trong 3 trận đấu gần đây nhất ở mùa bóng 2006 - 2007 và như người xưa đã nói "quá tam ba bận", các học trò của HLV Alex Ferguson đã không thể vượt qua được con số 3 đầy nghiệt ngã.

Ở trận đấu này, đội chủ nhà có sự trở lại của trung vệ Rio Ferdinand và cầu thủ đa năng John O'shea, việc hai cầu thủ này kịp thời rút khỏi danh sách "thương binh" đã giúp cho hàng thủ của Quỷ Đỏ bớt đi phần nào sự chắp vá và người ta hy vọng nó cũng sẽ là động lực giúp cho họ thi đấu tốt hơn.

Mọi chuyện tưởng như đã diễn ra suôn sẻ đối với Quỷ Đỏ khi ngay ở phút thứ 3 Rooney chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị của đội khách rồi đón đường chuyền của Paul Scholes sau đó lạnh lùng lừa qua thủ môn Schwarzer rồi nhường bóng cho Kieran Richardson băng lên dứt điểm vào lưới trống.

Rooney nhả bóng cho Richardson lập công

Sau bàn thắng này nhiều người đã nghĩ đến một cơn mưa bàn thắng hay chí ít cũng là một trận đấu dễ dàng cho các học trò của HLV Alex Ferguson  tuy nhiên mọi chuyện đã không diễn ra như vậy.

  Ở những phút sau đó Boro liên tục tổ chức tấn công buộc Manchester United phải lùi sau về phòng thủ, hàng phòng ngự với sự trở lại của Rio Ferdinand của đội chủ nhà tuy không phải chịu quá nhiều sóng gió những cũng phải thường xuyên giữ một sự tập trung cao độ khi mà hàng công của đội khách sở hữu một cây săn bàn vô cùng đáng sợ Mark Viduka.

Cho dù sau đó Quỷ Đỏ có dần lấy lại được thế trận nhưng họ cũng không thể áp đặt được lối chơi lên đối thủ như thường lệ, vai trò của Cristiano Ronaldo kể từ đầu trận đấu là khá mờ nhạt.

Một ngày thi đấu không tốt của Cristiano Ronaldo

Đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1, khi mà các cầu thủ chủ nhà tỏ ra lơ là nhất, họ đã bị trừng phạt. Đường tạt bóng ở phút 45+2 của Downing đã tìm đúng vị trí của Mark Viduka và tiền đạo người Australia này đã không bỏ lỡ cơ hội lao vào đánh đầu vào góc gần hạ gục thủ môn Edwin Van der Saar. Ở tình huống này Rio Ferdinand do vừa dính phải phải chấn thương đã thi đấu không thật sự tập trung và bàn thua của MU có một phần lỗi của anh.
Viduka dập tắt niềm vui của Quỷ Đỏ bằng bàn gỡ hòa đẳng cấp


Hiệp 2 vừa bắt đầu được 4 phút, suýt chút nữa thì Viduka nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội khách. Cầu thủ này xử lý bóng khéo léo lừa qua Wes Brown nhưng lại không thể chiến thắng được thủ môn Van der Saar, thủ thành người Hà Lan đã cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy.

45 phút còn lại của trận đấu chứng kiến sự bất lực trong khâu tấn công của Quỷ Đỏ, trong một ngày mà mọi vị trí trên sân của Manchester United đều có vẻ như là chơi dưới sức, họ đã không thể chọc thủng được hàng phòng ngự chơi đầy kỷ luật và đặc biệt chịu khó áp sát của đội khách.

Với sự có mặt của Ryan Giggs, Darren Fletcher và Ole Gunnar Solskjear mặc dù lối chơi tấn công của đội chủ nhà có phần sắc nét hơn nhưng đường dẫn đến khung thành của Mark Schwarzer dường như vẫn còn xa vời vợi.

Sự có mặt của Giggs không thể giúp cho Man United có thêm bàn thắng

Phút thứ 79, Rooney nhận được đường chuyền của động đội trong vòng cấm, lập tức có đến 2 cầu thủ phòng ngự của Boro lao vào áp sát và mặc dù rất cố gắng tiền đạo trẻ này cũng chỉ có thể đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

10 Phút sau đến lượt Carrick thử vận may bằng một cú sút xa ngoài vòng cấm địa nhưng khi mà Mark Schawarzer đã phải chịu bó tay nhìn bóng thì pha dứt điểm của Carrick lại thiếu đi một chút sự chính xác để có thể trở thành bàn thắng.

Tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn thắng suýt chút nữa Manchester United đã phải trả giá, phút thứ 91 O'shea phạm lỗi với Lee Dong Gook trong vòng cấm, rất tiếc cho các cầu thủ Middlesbrough là trọng tài lại không cho họ được hưởng quả phạt đền, nếu trọng tài chính xác hơn có lẽ trận đấu này đã trở thành ác mộng đối với đội bóng chủ sân Old Trafford.

Nỗi buồn của HLV Alex Ferguson


Bế tắc ! Manchester United đành ngập ngùi chia điểm với Middlesbrough ngay trên sân nhà. Cánh của đến với chức vô định Premiership khép lại một chút với họ và mở ra một chút đối với Chelsea. Càng về cuối giải ngoại hạng càng trở nên hấp dẫn bởi và khó lường. Quả đúng là "đường dài mới biết ngựa hay."

Đội hình thi đấu :

Man Utd
: Van der Sar, O'Shea, Ferdinand (Fletcher 46), Brown, Heinze, Ronaldo, Scholes, Carrick, Richardson (Giggs 46), Smith (Solskjaer 67), Rooney.

Middlesbrough
: Schwarzer, Davies, Woodgate, Pogatetz, Taylor, Cattermole, Rochemback, Boateng, Downing, Yakubu (Lee 81), Viduka.


+ Bảng xếp hạng tạm thời Premiership

  ĐiểmTrậnThắngHòaThuaBàn thắngBàn thua+/- 
1Manchester United82342644782454
2Chelsea78332463602040
3Liverpool67352078542232
4Arsenal63351898593326
5Everton543514129463115
6Bolton Wanderers5435166134245-3
7Reading51351561448426
8Tottenham Hotspur5034148124950-1
9Portsmouth493413101143385
10Blackburn Rovers4434135164249-7
11Aston Villa4234915103639-3
12Manchester City4235119152839-11
13Newcastle United4134118153743-6
14Middlesbrough40351010153845-7
15Fulham3635715133554-19
16Wigan Athletic353598183554-19
17Sheffield United353598183050-20
18Charlton Athletic333589183152-21
19West Ham323595212858-30
20Watford2435412192657-31

Công Minh

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X