Thứ Sáu, 17/05/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá cần có Mourinho

Thứ Ba 29/04/2014 18:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong giới túc cầu, Jose Mourinho chính là HLV tài giỏi, nhưng do tính cổ quái nên cũng bị không ít người ghét. Nhưng phải thừa nhận rằng bóng đá sẽ thú vị hơn, hấp dẫn hơn nhờ có Mourinho…

 

Cái vỗ ngực kiêu ngạo mang vẻ hống hách về phía hàng chục nghìn CĐV Liverpool đang chết lặng trên sân Anfield vào Chủ Nhật vừa qua, đó không phải là lần duy nhất mà cả thế giới phải phì cười và cay ghét Jose Mourinho cổ quái trong cách ăn mừng như thách đố tất cả chẳng làm gì được ông. Quá khứ, “Người đặc biệt” đã từng làm náo loạn Nou Camp, nhảy cẩng lên khán đài Stamford Bridge…

Hống hách và kiêu ngạo ăn mừng trong những lúc sung sướng phát điên là vậy, nhưng cũng có lúc Mourinho khiến người ta cảm thấy như muốn khóc thương cho chính ông. Cái quỵ gối ngồi quỳ tại Bernabeu trong loạt đấu súng giữa Real Madrid và Bayern cách đây hai năm vừa bi hùng vừa rất nhân văn. Đó là lúc Mourinho phải cầu nguyện ngay trên sân cỏ, bất chấp có hàng ngàn con mắt nhìn vào và cười nhọ ông. Họ là những CĐV của các đội bóng từng bị ông chọc tức. Qua những hành động ấy cho thấy Mourinho đúng là một kẻ rất cổ quái của bóng đá.

Ông cũng là một người rất giỏi chịu áp lực trước mọi sức ép lớn nhất từ những thánh địa đáng sợ nhất. Đó chính là thứ tinh thần thép của một người đã tôi luyện qua nhiều trận chiến lớn trong sự nghiệp cầm quân. Cũng có thể là thần kinh có vấn đề khi ăn mừng kiêu ngạo trong nỗi đau của CĐV đối thủ. Nó chỉ làm cho người ta thêm ghét hơn…

Thực tế, Mourinho đúng là một kẻ đại tài. Chẳng ai có thể phát triển nghệ thuật phòng ngự phát triển theo năm tháng như ông. Nói ví von, Mourinho làm việc với Porto thì chỉ đặt một chiếc ô tô trước khung thành, đến Chelsea là một chiếc xe buýt cỡ nhỏ (16 chổ), đến Inter thì là một chiếc xe buýt (24 chổ), đến Real Madrid thì cũng là một chiếc xe buýt (khi đá với Barcelona), cuối cùng về lại Chelsea với chiếc xe buýt ngoại cỡ (chiến thuật mà theo báo chí Anh là một chiếc xe buýt trước khung thành và một tiền đạo).

Lý giải cho điều ấy, Mourinho sinh ra là để chiến thắng. Ông lại là một người nghiện chiến thắng, và có thể làm mọi giá vì nó. Mourinho sử dụng nghệ thuật tâm lí chiến, hoặc ca thán đủ khó khăn để che mờ dã tâm của mình… Suy cho cùng, Mourinho là một kẻ “nghiện” chiến thắng, nếu không thì Liverpool đã có thể kê gối chuẩn bị ăn mừng chức vô địch. Bởi Chelsea thắng The Kop thì cơ hội vô địch cũng là rất nhỏ nhoi, đúng hơn là chẳng có gì hi vọng cho lắm. Nhưng vì ông là Mourinho là HLV đúng nghĩa nhất mà bóng đá có được.

Tựu chung, bóng đá cần Mourinho. Nó thú vị, hấp dẫn hơn nhờ có Mourinho.

Theo Bongda

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X