Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Bóng đá Anh khủng hoảng: Sân cỏ ngập trong tuyết

Thứ Ba 12/01/2010 09:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nước Anh và bóng đá Anh đang run rẩy trong một cơn ác mộng tuyết, điều đó đã rõ. Nhưng nếu cơn ác mộng ấy không sớm dừng lại, tuyết có thể sẽ trở thành nấm mồ chôn đi rất nhiều giấc mơ của họ.

Cho tới thời điểm này, đã có tổng cộng 83 trận đấu ở tất cả các hạng đấu của nước Anh bị hoãn vì điều kiện thời tiết, trong đó có 7 trận Premiership. Tổng thiệt hại của các CLB có trận đấu bị hoãn lúc này ước tính lên tới 10 triệu bảng.

Sở dĩ các CLB mất nhiều tiền như vậy, là bởi “ác mộng tuyết trắng” diễn ra đúng vào thời điểm Giáng sinh và năm mới, lúc nhiều CĐV bắt đầu mùa nghỉ ngơi và mua sắm. Như thế nghĩa là các trận đá lại sẽ có ít khán giả hơn, bán được ít đồ lưu niệm hơn. Ví dụ, Wigan sẽ mất khoảng 200.000 bảng ngay cả khi trận đấu giữa họ và Aston Villa được đá lại ngay bây giờ. Đó chỉ là số tiền khiến một CLB Premiership “trầy da” chút ít. Nhưng việc mất khoảng 60.000 bảng/trận bị hoãn với một CLB League Two như Rotherham United, cộng thêm chi phí dọn mặt sân và việc không được chơi trận sân nhà nào trong 7 tuần liên tiếp (từ đầu tháng 12/2009 tới cuối tháng này) sẽ khiến tài chính của họ khốn đốn. Theo ước tính, sẽ có những CLB League Two phải chịu mức thiệt hại lên tới 500.000 bảng vì đợt lạnh kỷ lục này. Con số ấy quá sức chịu đựng của họ. Nhiều CLB nhỏ đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu tình hình không được cải thiện.

Sân Emirates chìm trong tuyết trắng

Thiệt hại tài chính không phải là vấn đề duy nhất. Thứ đang làm các CLB CĐV Anh lo ngại nhiều nhất là lịch thi đấu. Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Anh đối mặt với một cơn ác mộng kiểu này. Mùa giải 1962/63 mới là kỷ lục của bóng đá Anh, khi có tới 385 trận đấu ở giải VĐQG và các Cúp bị hoãn. Nhưng năm 1962 thì không có Champions League.

Với tần suất thi đấu vốn đã dày đặc, từ giờ tới cuối mùa giải, sẽ chỉ còn 3 đợt giữa tuần “trống”, nghĩa là không trùng với lịch thi đấu của FA Cup, Champions League hoặc trận giao hữu của đội tuyển Anh với Ai Cập, lần lượt vào tháng Ba, tháng Tư và tháng Năm. Và nếu tuyết tiếp tục rơi, nếu các trận đấu tiếp tục bị hoãn, sẽ chẳng còn thời điểm xếp lịch đá bù cho hợp lý nữa. Các cầu thủ Premiership sẽ được hưởng một kỳ nghỉ Đông bất đắc dĩ, để rồi phải đối mặt một lịch thi đấu “chết người”. Đặc biệt là M.U, Arsenal và Chelsea, những đội bóng phải chơi tại Champions League.

Các tuyển thủ Anh cũng sẽ bị vắt kiệt sức ngay trước thềm World Cup. Chính xác là vắt kiệt thêm, bởi ngay từ bây giờ cũng đã có nhiều trụ cột của Tam Sư cho thấy dấu hiệu quá tải.

Không phải máy bay rơi, không phải thảm họa SVĐ, mà tuyết trắng là thứ đang vùi dần những hy vọng của bóng đá Anh ở cả Champions League lẫn VCK World Cup. Trong đúng một mùa giải mà Premiership bị “đánh” tơi tả vì sự xuống cấp, trong một mùa Đông mà bản hợp đồng sáng giá nhất cho tới lúc này chỉ là một tiền vệ sắp hết thời người Pháp, tuyết đang làm cho mọi chuyện xấu thêm đi. Và những thông tin từ nha khí tượng cũng chẳng an ủi người ta thêm chút nào: theo dự báo, đợt lạnh này có thể kéo dài ít nhất 11 ngày nữa. Nghĩa là lại có thêm những trận đấu bị hoãn.

Người ta hay kể cho nhau nghe một “truyền thuyết” về việc các nhà cái có khả năng cắt điện các SVĐ lớn để hủy những trận đấu họ cảm thấy nguy hiểm cho doanh thu. Nhưng bây giờ thì đến các nhà cái cũng đang cầu mong cho giá lạnh qua mau để các trận đấu được diễn ra. Họ đã mất tới 50 triệu bảng trong đợt tuyết rơi dày này.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X