Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Biếm hoạ: Tình hình tài chính của các đội bóng Anh

Thứ Năm 28/01/2010 17:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tại Premier League, đang xuất hiện tình trạng đáng buồn là các đội bóng bao gồm cả những đại gia như Liverpool hay MU hiện vướng vào vào cuộc khủng hoảng tài chính mà nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc họ bị thâu tóm bởi những ông chủ "tiền thì ít, lực thì mỏng". Đa phần họ sử dụng tiền đi vay cho những vụ mua bán, dẫn đến việc đẩy các CLB rơi vào tình trạng nợ đầm đìa và đứng trước nguy cơ phá sản bất cứ lúc nào nếu những người chủ sở hữu không còn khả năng chi trả hay quyết định bỏ rơi đội bóng. Dưới đây là góc nhìn hài hước của tờ Guardian về sự nguy ngập của Liverpool, MU và Portsmouth, những đội đầu bảng trong "danh sách đen" của Premier League.



Không có tiền nên dự án xây SVĐ mới của Liverpool chỉ tồn tại ở trên giấy. Ở đây sử dụng cách chơi chữ: This is Anfield (Đây là sân Anfield, sân nhà của Liverpool). Chữ n bị bỏ đi và câu nói này trở thành "This is A Filed" (Đây là mảnh đất trống) 
Xin giới thiệu trận đấu cực kỳ hấp dẫn trong ngày "Super Sunday" giữa hai kẻ khốn cùng về mặt tiền bạc "Disaster United" và "Potless FC" (Trong tiếng Anh, Disaster nghĩa là thảm hoạ còn Potless là rỗng túi)

Sir Alex đang suy tính có nên gọi đến số điện thoại đang hiện trên màn hình tivi để bán chiếc cúp "vàng" giành được ở giải VĐTG các CLB nhằm đổi lấy ít tiền trang trải cho đội bóng
Toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện MU xuống đường biểu tình để yêu cầu một sự đảm bảo về tương lai từ lãnh đạo chứ không thể "tạm bợ" như thế này được

Tin tức nổi bật nhất trên tờ Manchester Evening News số ra ngày hôm nay: Nhà Glazers đã đạt được thoả thuận bán khu tập luyện Carrington của MU cho tập đoàn Tesco và nơi đây sẽ nhanh chóng bị chuyển đổi mục đích sử dụng
Vào thời điểm này, cách gọi CLB bóng đá Portsmouth (Portsmouth Football Club) hay cuộc khủng hoảng tài chính mang tên Portsmouth (Portsmouth Financial Crisis) đều như nhau cả
Nhà Glazers là những "con quỷ" hút máu MU bởi không những đã đẩy CLB vào tình trạng nợ nần trầm trọng mà còn không ngừng có những hành động rút tiền ra khỏi ngân quỹ của đội bóng để cho vào "túi riêng"
Cả MU và Liverpool đang ra sức "lôi kéo" về phía mình nhà đầu tư đầy tiềm năng: Vị tổng thống quyền lực nhất thế giới của quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh, Obama. Chỉ cần một chữ ký của Obama, MU và Liverpool sẽ khỏi phải đau đầu suốt ngày vì vấn đề tiền bạc.
Thày trò Benitez - Torres hết sức vui mừng khi cuối cùng Liverpool cũng bị rao bán và không còn thuộc quyền sở hữu của hai ông chủ người Mỹ hiện tại
Mancini: "Các ông muốn đánh bạc với tôi thì về chuẩn bị tiền đi. Có mấy đồng lẻ bọ thì xin mời đi chỗ khác"
Để có tiền, Sir Alex buộc lòng phải bán đi tài sản quý nhất đội bóng: Wayne Rooney
Tiêu chí mà ban lãnh đạo MU và Liverpool đang theo đuổi: Đừng lo lắng gì cả. Chúng tôi sẽ lấy tiền từ người hâm mộ và đưa về cho các ông chủ.

  • Bảo Anh

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X