Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Bị đuổi 2 người, Chelsea đành thúc thủ trước đàn em QPR

Thứ Hai 24/10/2011 00:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Nếu Bosingwa và Drogba không nhận những tấm thẻ đỏ oan nghiệp thì chưa chắc gã nhà giàu thành London đã phải ra về với hai bàn tay trắng. Suốt hiệp đấu thứ 2, Chelsea đã chiến đấu trong tình thế chỉ còn 9 người trên sân nên việc không thể gỡ hoà cũng là chuyện quá dễ hiểu và chẳng có gì bất ngờ.

Thất bại nhục nhã của ĐKVĐ Man Utd ở trận derby thành Manchester trước đó vài giờ đã mở ra cơ hội leo lên vị trí thứ 2, bám sát Man City cho Chelsea nếu họ vượt qua đội bóng láng giềng Queens Park Rangers. Tuy nhiên, một trận derby luôn rất khó lường dù QPR kém The Blues vài bậc. Thêm vào đó, họ lại còn được chơi trên sân nhà Loftus Road. Ngoài ra, mấy năm qua Chelsea chơi rất kém khi phải đối đầu với các CLB cùng thuộc thành London khi chỉ thắng 1 trong 6 chuyến làm khách gần nhất. Do Fernando Torres chưa thoát án treo giò nên tiền đạo trẻ Sturridge tiếp tục được trọng dụng (vòng trước anh đã đóng góp 1 bàn vào chiến thắng Everton 3-1). Kalou và Anelka vẫn phải an phận với băng ghế dự bị. Ở hàng tiền vệ, chấn thương của Ramires đã mở ra cơ hội khẳng định mình cho Raul Meireles, tiền vệ chưa thể hiện được nhiều sau khi chuyển đến Chelsea từ Liverpool. Đội phó Frank Lampard chính thức đạt đến cột mốc trận thứ 500 tại Premier League. Anh mới là danh thủ thứ 5 gia nhập CLB 500 trong lịch sử giải đấu (sau Ryan Giggs, David James, Gary Speed, Sol Campbell). Tại hàng thủ, Ivanovic mất suất trung vệ vào tay David Luiz.

Bị đuổi 2 cầu thủ, Chelsea đành phải rời khỏi sân Loftus Road với hai bàn tay trắng và không thể chiếm được vị trí thứ 2 của Man Utd

Song sư lựa chọn của "Mou đệ nhị" có vẻ không hoàn toàn chuẩn xác hoặc ít ra không mang đến điềm may cho các vị khách. Phút thứ 7, khi thế trận đang ở mức cân bằng và Chelsea kiểm soát được tình hình, trung vệ "tóc xù" người Brazil đã phạm lỗi "vô duyên" với Helguson trong vòng cấm và trọng tài chính Chris Foy chỉ ngay vào chấm phạt đền. Đúng là tiền đạo của QPR đã chủ động ngã xuống sân nhưng nếu Luiz không dại dột tác động (lại còn từ phía sau) ở một pha bóng không mấy nguy hiểm thì làm sao Helguson có dịp giở trò. Chính Helguson đã trực tiếp thực hiện cú đá 11m và dù cho Cech đã đoán được hướng sút nhưng không thể chặn đứng.

Bàn thắng dẫn trước đã mang lại lợi thế tâm lý và sự tự tin to lớn cho QPR. Đội chủ nhà càng thoải mái thi triển đấu pháp phòng ngự - phản công được đề ra từ đầu trận. Trong khi đó, tinh thần của Chelsea đã bị tác động ghê gớm, khiến họ trầy trật trên con đường tìm kiếm bàn gỡ chứ chưa nói gì đến thắng ngược. Nhà Á quân Premier League nỗ lực tổ chức lên bóng theo nhiều cung cách khác nhau nhưng bằng sự tỉnh táo cùng tập trung, hàng thủ QPR đã chống đỡ vô cùng hiệu quả, kiềm chế sức mạnh của đối phương ở mức độ tối đa. Bởi thế, Chelsea không thể có nổi một cơ hội nào ra hồn.

Loay hoay giải mãi không xong bài toán "ghi bàn", Chelsea còn phải nhận thêm vấn đề mới. Phút 32, vì không thể cản nổi tốc độ bức phá của Wright-Phillips, cựu cầu thủ của ... Chelsea, Bosingwa đành phải xài đến "hạ sách" cuối cùng: kéo người nhằm ngăn cản bằng được Wright-Phillips có thể tiếp cận Petr Cech. Hậu vệ này khó thoát khỏi sự trừng phạt nhưng quyết định rút thẻ đỏ nghe chừng quá nặng tay. QPR được hưởng quả đá phạt trực tiếp và nhạc trưởng Taarabt sút thẳng về góc cao, buộc Cech phải bay người trổ tài. Hiệp 1 ác mộng của Chelsea chưa dừng lại ở đây. Phút 41, Drogba nối gót Bosingwa rời khỏi sân một cách cưỡng ép sau động tác tranh cướp bóng trên mức quyết liệt cần thiết nhằm vào Taarabt. Chốt lại, Mata phải nhường chỗ cho Anelka vì bị đau, không thể tiếp tục thi đấu.

Quá nhiều thách thức bày ra trước mặt Chelsea sau giờ nghỉ (thiếu người, bị dẫn trước, vắng mặt trụ cột). Họ sẽ phải thi hành song song hai nhiệm vụ: đảm bảo an toàn cho hậu phương và tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ với lực lượng còn trên 9 người. Nhưng bằng sự quả cảm, đội khách vẫn chiến đấu bền bỉ, chỉ có điều Chelsea không thể nào chiếm thế thượng phong khi mà QPR vừa đông hơn về mặt quân số lại vừa "biết mình biết người" (giữ nguyên ý đồ được vạch ra từ đầu trận chứ không dâng cao đội hình tấn công sòng phẳng). Do đó, số lần Chelsea tiếp cận được Kenny đếm chưa hết một bàn tay. Còn đấu pháp thực dụng của QPR vẫn phát huy hiệu quả. Không chỉ bảo vệ tối đa phần sân nhà, đội chủ nhà thỉnh thoảng lại uy hiếp cầu môn Petr Cech. Nếu Luke Young và Helguson kết thúc tốt hơn thì Chelsea đã phải đón nhận bàn thua.

Trong vòng 4 phút, lần lượt Lampard và Luiz bị ngã trong vòng cấm song không có tiếng còi nào vang lên như chờ đợi mòn mỏi của mọi thành viên The Blues. Thời gian trôi về những phút cuối và Chelsea càng tấn công khẩn trương hơn, dẫu vậy, mọi sự đã an bài. Kể ra, đội khách đủ khả năng giật lại một điểm trong trường hợp biết chắt chiu cơ hội. Anelka bật cao đánh đầu ở tư thế khá thuận lợi, đúng vào vị trì Kenny đã chọn. David Luiz (ra sức sửa sai bằng cách thường xuyên lên tham gia tấn công) đã có pha "ngả bàn đèn" đẹp mắt trong khu vực 16m50 nhưng bóng đã vọt xà ngang một cách đáng tiếc.

Thất bại cay đắng này khiến The Blues không thể cải thiện được thứ hạng và đành tiếp tục đứng sau hai đội bóng thành Manchester. Nhưng đây là một kết cục tất yếu bởi Chelsea thiếu cả "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", khiến chuyến hành quân tới Loftus Road trở thành một cơn bão đánh đắm thầy trò Villas-Boas.  

Đội hình thi đấu
QPR: Kenny, Young, Ferdinand, Hall, Hill, Derry (Mackie 82'), Faurlin, Wright-Phillips, Barton, Taarabt (Smith 62'), Helguson
Chelsea: Cech, Bosingwa, Terry, Luiz, Cole, Mikel, Meireles (Malouda 72'), Lampard, Sturridge (Ivanovic 36'), Drogba, Mata (Anelka 45')

  TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1 Manchester City 9 8 1 0 33 7 +26 25
2 Manchester United 9 6 2 1 26 12 +14 20
3 Chelsea 9 6 1 2 20 10 +10 19
4 Newcastle United 9 4 4 1 12 8 +4 16
5 Tottenham 8 5 1 2 15 13 +2 16
6 Liverpool 9 4 3 2 12 10 +2 15
7 Arsenal 9 4 1 4 15 18 -3 13
8 Norwich9 3 3 3 11 12 -1 12
9 Stoke 9 3 3 3 7 11 -4 12
10 QPR 9 3 3 3 7 14 -7 12
11 Aston Villa9 2 5 2 11 11 0 11
12 West Brom 9 3 2 4 9 11 -2 11
13 Everton 8 3 1 4 10 12 -2 10
14 Sunderland 9 2 3 4 12 10 +2 9
15 Swansea 9 2 3 4 9 14 -5 9
16 Wolverhampton 9 2 2 5 8 14 -6 8
17 Wigan 9 2 2 5 8 15 -7 8
18 Fulham 9 1 4 4 11 12 -1 7
19 Bolton 9 2 0 7 12 24 -12 6
20 Blackburn 9 1 2 6 10 20 -10 5


  • Bảo Phương (Theo Eurosports/Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X