Tiền vệ Bernardo Silva vừa thi đấu trận cuối cùng cho Man xanh khi đội bóng chủ sân Etihad để thua ngược 1-2 trước Aston Villa tại vòng 38 Ngoại hạng Anh diễn ra hôm qua 24/5.
Và sau khi trận đấu khép lại, chia sẻ với truyền thông Bernardo đã ca ngợi nhà cầm quân người Catalan vì cách ông định hướng cho sự nghiệp của mình trong suốt gần một thập kỷ qua tại Anh.
Bernardo Silva tri ân Pep |
“Trước hết, theo quan điểm của tôi, ông ấy là huấn luyện viên vĩ đại nhất mọi thời đại,” ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ.
“Ông ấy là người cha bóng đá của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi, cách ông ấy đặt niềm tin, cách ông ấy nâng đỡ tôi trong những giai đoạn tồi tệ, và cách ông ấy giúp tôi nhìn nhận bóng đá theo một lăng kính hoàn toàn khác; và hiển nhiên, những chiến thắng cũng giúp ích rất nhiều.
Khi bạn chiến thắng nhiều đến vậy và cùng nhau chia sẻ biết bao kỉ niệm tuyệt vời, điều đó cũng giúp gắn kết những mối thâm tình như thế này, và ông ấy là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi".
Khi mùa giải 2025/26 khép lại cũng là lúc Bernardo sẽ chuyển đến chơi bóng ở một bến đỗ mới. Thế nhưng dù ra đi, ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh sẽ luôn dành tình yêu và sự gắn bó sâu sắc cho Manchester City, bởi tất cả những gì nơi đây đã mang lại cho anh, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống thường nhật.
“Họ là một gia đình,” Bernardo xúc động khi nói về các cổ động viên City. “Họ có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với chúng tôi. Nơi đây sẽ luôn là ngôi nhà thứ hai của tôi. Đây cũng là nơi tôi bắt đầu xây dựng tổ ấm của mình, nơi tôi bắt đầu câu chuyện tình yêu với vợ tôi. Đó là một mảnh đất vô cùng đặc biệt".
“Ngày hôm nay mang lại rất nhiều cảm xúc. Được chia sẻ khoảnh khắc này cùng gia đình mình, cùng gia đình bóng đá của tôi, với John, với Pep, với Gundo, Eddie và Fernandinho thực sự là một kỷ niệm vô giá. Nhìn chung, đây là một buổi lễ ăn mừng đặc biệt và là một ngày tuyệt vời đối với câu lạc bộ bóng đá này".