Thứ Tư, 04/03/2026
Zalo

Bernardo Silva nói về pha vào bóng triệt hạ của Boly

Thứ Ba 15/01/2019 19:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Bernardo Silva nói về chiếc thẻ đỏ của Willy Boly, anh khẳng định ủng hộ quyết định của trọng tài nhưng cũng chấp nhận lời xin lỗi của cầu thủ 27 tuổi.

Bernardo Silva chấp nhận lời xin lỗi của Willy Boly

 


Tại vòng 22 Ngoại hạng Anh 2018/19, Man City có trận tiếp Wolves trên sân nhà. Đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước 1-0 ngay từ phút thứ 10, sau đó họ còn được đá hơn người bởi Willy Boly phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Bernardo Silva. Chơi bóng tại Etihad và phải đá thiếu người khiến “Bầy sói” phải nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-3.
 
Bernardo Silva nói về chiếc thẻ đỏ của Willy Boly hình ảnh

Boly nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với B.Silva


Sau trận đấu, Bernardo Silva nói về chiếc thẻ đỏ của Willy Boly, anh khẳng định ủng hộ quyết định của trọng tài nhưng cũng chấp nhận lời xin lỗi của cầu thủ 27 tuổi.

“Đó là pha vào bóng nguy hiểm. Cậu ấy đã vào bóng bằng cả 2 chân, tôi đã chủ động né pha vào bóng của cậu ấy song vẫn rất đau. Đó là một tình huống xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, tất cả đều đồng ý với quyết định của trọng tài”.

“Sau pha vào bóng đó Boly đã xin lỗi tôi, cậu ấy nói rằng không có ý định khiến tôi bị đau. Mọi thứ đều ổn. Đó là bóng đá. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy”.

HLV Nuno Santo cũng đồng ý với quyết định của trọng tài chính Craig Pawson: “Đó là một thẻ đỏ, tôi không có gì phải phàn nàn. Có thể Silva không bị đau, nhưng đó là lỗi hành vi. Tôi luôn nhắc nhở các học trò tránh những tình huống vào bóng thô bạo. Chúng tôi phải chơi thiếu người quá sớm, bởi vậy thất bại trước Man City cũng hoàn toàn dễ hiểu”.

Tuy nhiên, cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg nói với Daily Mail rằng đó là một quyết định nặng tay: “Tôi nghĩ rằng Craig Pawson có lý do để rút thẻ đỏ, nhưng rõ ràng khi Wolves đang bị dẫn bàn còn Silva không bị đau, thẻ vàng cũng có thể chấp nhận được”.

Lê Hường (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Chiếc nút màu đỏ, thuyết điện kháng và… câu chuyện thẻ đỏ của Chelsea mùa này

Thẻ đỏ của Pedro Neto trong trận thua Arsenal tối Chủ Nhật là thẻ đỏ thứ bảy mà một cầu thủ Chelsea phải nhận sau 28 vòng đấu Ngoại hạng Anh 2025/26. HLV Liam Rosenior đã bày tỏ sự lo ngại về tần suất “ăn thẻ đỏ” của The Blues, nhưng thực trạng kỷ luật của đội bóng này rõ ràng đang ở mức tệ chưa từng có.

Video

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Rosenior thực sự cao tay, nhưng Arteta cũng không phải dạng vừa

Giống như nhiều trận đại chiến khác ở Premier League mùa giải này, khía cạnh chiến thuật trong chiến thắng 2-1 của Arsenal trước Chelsea gần như… không liên quan gì tới bản tỷ số chung cuộc, khi mà cả 3 pha ghi bàn đều đến từ những tình huống cố định. 

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA không siết luật các tình huống tranh chấp phạt góc

FIFA hiện chưa có kế hoạch đưa ra các biện pháp mới nhằm xử lý tình trạng tranh chấp, ôm kéo và cản trở ngày càng quyết liệt trong các tình huống phạt góc. Quan điểm này được đưa ra sau khi cơ quan làm luật bóng đá, International Football Association Board (IFAB), nhận định vấn đề không trở nên nghiêm trọng hơn.

Xem thêm
top-arrow
X