Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Benitez- Khởi nguồn chiến thắng tại Anfield!

Thứ Sáu 29/09/2006 11:59(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Liverpool đang sống trong chiến thắng, họ vượt lên trên thất bại để "hồi sinh" mạnh mẽ trong 3 trận gần đây. Một tương lai rất sáng đang được vẽ ra, trong đó dấu ấn đậm nét không nằm ngoài Benitez cùng chính sách sử dụng cầu thủ của ông!

Kể từ khi chuyển tới nước Anh cách đây hơn 2 năm, Rafa Benitez cùng với Jose Mourinho gần như ngay lập tức che lấp ánh hào quang của hai "cây đại thụ" Alex Ferguson và Arsene Wenger.

Benitez đã mang luồng gió mới đến cho Liverpool và bóng đá Anh

Điều đó được thể hiện rõ nét qua chính những thành công của Liverpool- VĐ Champions League ('05), FA Cup ('06)  và Chelsea- chủ nhân chức VĐ Premiership ('05, '06), Carling Cup (05).

Song, ngoài những điểm chung về vấn đề chuyên môn và những tư tưởng nằm ngoài khuôn khổ bóng đá Anh truyền thống, giữa hai vị "thuyền trưởng" này luôn tồn tại một "hố sâu" khác biệt về cách và quyền chỉ đạo trong băng ghế huấn luyện.

Chính điều đó đang lý giải việc Chelsea dẫn đầu Premiership cũng như Champions League (bảng A) nhưng vẫn chưa đủ khiến bản thân Mourinho và các CĐV The Blues yên tâm. Trong khi đó, niềm tin CĐV tại Anfield đặt vào vị "thuyền trưởng" của mình lại gần như tuyệt đối.

1. Khác biệt của Rafa Benitez nằm chính ở quyền tự quyết! Nói rõ hơn, nó chính là việc ông được phép và đủ dũng cảm quyết định mọi vấn đề thuộc về chuyên môn tại Liverpool.

Ông khác Mourinho bởi vị HLV của Chelsea chịu sức ép quá lớn từ những khoản đầu tư khổng lồ của Tỷ phú Abramovic, dẫn tới việc luôn phải sử dụng Sheva và Ballack, dù hai ngôi sao này chưa thực sự hòa nhập tốt.

Ông cũng khác Ferguson và Wenger, bởi hai vị "thuyền trưởng" kia luôn dựa quá nhiều vào Wayne Rooney và Thierry Henry. Thậm chí, họ còn chấp nhận sự có mặt của hai thủ lĩnh này trên sân dù hai anh không có phong độ tốt, đôi khi trở thành gánh nặng cho toàn đội.

Chức vô địch Champions League 2005 là chiến tích lớn nhất Benitez mang về cho Liverpool

Benitez không thế! Ông đã đủ sức cũng như đủ quyền để gạt đội trưởng Gerrard ra khỏi danh sách thi đấu tại Eindhoven- trong trận đấu được xem là quan trọng nhất vòng bảng Champions League.

Ông cũng dũng cảm đặt một Peter Crouch đang được cả nước Anh ngợi ca vì phong độ "rực sáng" tại ĐTQG ngồi ngoài sân liền 3 trận, nhường chỗ cho hai tiền đạo mới "chân ướt chân ráo" đến Anfield: Dirk Kuyt và Bellamy.

Điều đó đã quá đủ để nói lên cái uy của vị HLV người TBN tại Liverpool- điều kiện tiên quyết chắp cánh cho những kế hoạch "phục hưng" Anfield của ông.

2.

Chính quyền tự quyết khiến Rafa Benitez đủ sức thực hiện "trơn tru" chính sách xoay vòng cầu thủ nghiêm ngặt và có phần "máy móc" hiện nay tại đội bóng thành phố Cảng. Nó đã gạt tất cả mọi lời phê phán sang một bên, để thể hiện rõ sự đúng đắn qua những chiến thắng liên tiếp của Liverpool.

Khác với Chelsea mùa giải trước, khi Mourinho chỉ thường xuyên "xoay vòng" hai vị trí chạy cánh giữa Robben, Joe Cole, Duff và Phillips, Benitez thực hiện chính sách của mình ở mọi vị trí.

Từ đội trưởng Gerrard, đội phó Carragher, đến Peter Crouch, Luis Garcia, Risse, ... tất cả đều không tránh khỏi những trận phải ngồi dự bị. Song quan trọng, họ cũng như những cầu thủ mới, mỗi khi vào sân, đều phát huy tối đa khả năng của mình.

Chính điều đó tạo một không khí cạnh tranh rất đáng lạc quan trong nội bộ Liverpool, đồng thời nó đảm bảo thể lực cho mọi cầu thủ- vấn đề hàng đầu của các "ông lớn" trong cuộc đua "dài hơi" tại tất cả các giải đấu.

3.

Quỷ đỏ mới có được mạch 3 trận toàn thắng, chưa thể sánh được thành tích đầu mùa của MU, và cũng chẳng thể bì chuỗi 4 và 6 trận thắng liên tiếp của Arsenal và Chelsea hiện nay. Song người ta vẫn nói: Tương lai của họ rất sáng...

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X