Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Becks và ngày trở về bình yên...

Thứ Năm 11/03/2010 15:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đúng như những gì giới chuyên môn và người hâm mộ đã dự đoán, David Beckham đã có một ngày trở về bình yên tại Old Trafford, nơi AC Milan của anh phơi áo trước MU với tỷ số 0-4.

Thất bại của AC Milan trước MU không quá bất ngờ, có chăng chỉ là tỷ số 4-0 không nhiều người dám nghĩ đến. Đội bóng Italia không có sự phục vụ của hai cầu thủ trụ cột là Nesta và Pato, một người chuyên lo "hậu phương" còn một cái tên đang tỏa sáng ở nơi "tiền tuyến" trong thời gian qua. Thêm một điều không hề bất ngờ nữa, đó là sự chào đón nhiệt tình của các CĐV Manchester United đối với David Beckham, "đứa con ngoan" ngày nào đã từng khiến những trái tim hâm mộ "Quỷ đỏ" không ít lần lỗi nhịp. Tình cảm nồng ấm của những người yêu mến MU đã khiến Beckham nhận ra rằng, đối với nơi đây, anh vẫn là một phần máu thịt, một phần yêu thương và một phần cảm xúc...

Các CĐV MU chào đón Beckham về nhà

Có thể nói, dù AC Milan đã thất bại, nhưng ngày về của Beckham trên sân Old Trafford lại vô cùng tuyệt vời. Các CĐV chào đón anh như một người thân xa nhà sau 7 năm chỉ thấy anh trên truyền hình, báo chí nhưng trái tim luôn hướng về Old Trafford. Những băng rôn, khẩu hiệu, những tràng pháo tay và những cái nhìn đầy trìu mến dành cho Becks, con người đã góp phần mang lại vinh quang cho "Quỷ đỏ" trong suốt những năm tháng gắn bó với đội bóng này. Trên khán đài còn có cả những người thân trong gia đình Becks cũng đến để đón cổ vũ cho anh giống như những ngày xưa, khi họ đến "Nhà hát của những giấc mơ" để cổ vũ cho một Beckham mang trên mình chiếc áo số 7. Tất nhiên, sự tự hào vẫn luôn hiện hữu trong tim và trong nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của họ. Tự hào lắm chứ! Beckham của họ dù không còn là người của MU, nhưng đối với người hâm mộ nơi đây, Beckham chưa bao giờ thực sự ra đi. Anh vẫn mãi ngự trị trong trái tim họ với hình ảnh của một "thiên thần số 7".

Thất bại của AC Milan chắc chắn không ảnh hưởng quá nhiều đối với hình ảnh của Beckham trong mắt Fabio Capello. Anh vẫn là anh, một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn hết mình mỗi khi ra sân đấu. Chỉ có chăng, số lần thi đấu của Becks sẽ ít hơn một chút vì AC Milan đã phải dừng bước ở Champions League. Có lẽ trong tâm khảm mình, Beckham hài lòng với kết quả này. Anh đã được trở về với nơi đã làm nên tên tuổi của một Beckham siêu sao, một Bekcham được yêu mến trên toàn thế giới. Không chỉ có vậy, Beckham còn nhận được sự đón tiếp nồng hậu của rất nhiều thế hệ CĐV MU trên các khán đài. Trước trận đấu, Beckham đã phát biểu rằng, đây là lần đầu tiên anh muốn MU thua cuộc. Nhưng kết cục này hẳn làm Becks hài lòng. Có thể AC Milan đã đánh bại MU để đi tiếp, nhưng điều đó chắc chắn không thể quan trọng bằng việc đội bóng cũ của anh giành chiến thắng. Đơn giản, đối với Beckham, MU mới là máu thịt...

Có lẽ Leonardo đã sai khi không cho Beckham đá từ đầu. Sự cẩn trọng quá mức đã khiến AC Milan không có được điều mình muốn. Nhưng đối với Becks, việc chỉ ra sân ở nửa đầu hiệp thi đấu thứ hai lại là một điều hay. Khi đó, Becks không còn quá nhiều cơ hội để giúp AC Milan đảo ngược tình thế (tỷ số lúc này đã là 3-0 nghiêng về MU), đồng nghĩa với việc không thể làm tổn thương các CĐV đội chủ nhà. Và chính điều này khiến ngày trở về của anh bình yên và đẹp hơn bao giờ hết: Becks ra sân thi đấu và MU chiến thắng, quá hoàn hảo đối với những người yêu mến đội chủ sân Old Trafford và yêu mến David Beckham!

Ở Old Trafford, Beckham không đơn độc...

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là nếu Beckham giúp AC Milan chiến thắng thì anh sẽ phải nhận những sự thù địch từ phía CĐV MU. Đơn giản vì chưa bao giờ anh làm trái tim họ nhỏ lệ. Chắc chắn ở Old Trafford, Beckham không đơn độc...

  • Sơn Lâm

 

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X