Thứ Sáu, 20/09/2024Mới nhất
Zalo

Bão chấn thương ở Man Utd: Cầu Chúa, đừng động đến Rio...

Thứ Năm 27/09/2012 11:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Mới vào đầu mùa giải, cơn ác mộng về nhân sự đã quay trở lại và ám ảnh M.U. Sau khi đội trưởng Nemanja Vidic chính thức phải ngồi chơi xơi nước hai tháng, đến lượt tiền vệ Antonio Valencia trở thành nạn nhân kế tiếp, sau khi dính chấn thương bàn chân ở một buổi tập.

Việc Valencia, một cầu thủ có thể lực cực tốt, lại dính chấn thương khiến cho bất cứ một fan Quỷ đỏ nào cũng không tránh khỏi lo lắng. Ở Anfield cuối tuần trước, người ta còn chứng kiến anh lao như một vận động viên điền kinh từ giữa sân xộc thẳng vào vòng cấm địa Liverpool trước sự bất lực của hàng loạt cái bóng áo đỏ, để rồi mang về một quả phạt đền cho đội nhà. Đó là một tình huống gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng Valencia cố tình ăn vạ.

Nhiều người cho rằng Valencia đã bị đau sau pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ấy của Glen Johnson, nhưng thật ra đó là một tình huống mà "số 7" M.U đã chủ động ngã ngay khi hậu vệ đối phương đưa chân vào, và việc anh đã thi đấu đến hết trận là một minh chứng. Thế nhưng ngày hôm qua, người ta đã thấy tuyển thủ Ecuador này rời sân tập Carrington với đôi ủng bảo hộ và nạng. Các bác sĩ cho biết anh đã bị chấn thương bàn chân phải trong khi đang tập luyện, và hiện tại, anh vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mức độ nặng nhẹ.

Rio Ferdinand mà chấn thương nốt thì Man Utd nguy to
Rio Ferdinand mà chấn thương nốt thì Man Utd nguy to

Chứng kiến phong cách thi đấu đầy mạnh mẽ của Valencia, ít người nghĩ rằng anh cũng từng có tiền sử với những chấn thương, nhất là kể từ khi khoác áo M.U. Trong giai đoạn từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2011, anh đã phải ngồi chơi xơi nước vì vỡ mắt cá chân. Đầu mùa giải trước, anh nghỉ trọn tháng 8/2011 do tái phát chấn thương ấy. Đến giai đoạn hai, Valencia lại phải nghỉ chừng một tháng nữa (tháng 2-3/3012) do chấn thương gân khoeo. Đối với một cầu thủ thường xuyên thi đấu với cường độ vận động rất cao nĐó là thông điệp mạnh mẽ mà HLV Roy Hodgson vừa gửi đến hậu vệ của M.U. Theo đó, dù cho John Terry vừa chính thức nói lời chia tay với ĐT Anh chỉ ít giờ trước khi ra điều trần trước FA về hành vi phân biệt chủng tộc, thì đó cũng không phải là lúc để Rio Ferdinand nghĩ đến cơ hội trở lại màu áo Tam sư. hư Valencia, khả năng tái phát chấn thương là rất lớn. Chính vì vậy, Sir Alex đang rất thận trọng với vết đau ở bàn chân của cậu học trò.

Thật ra thì từ đầu mùa giải, Valencia đã chơi không thực sự thuyết phục. Phong cách có phần hùng hục thiên về sức mạnh của anh khiến nhiều người cho rằng anh là "số 7" kém cỏi nhất dưới thời Sir Alex. Đóng góp duy nhất của Valencia kể từ đầu mùa là một pha kiến tạo cho van Persie ghi bàn trong trận thắng Southampton 3-2. Mặc dù vậy, trong bối cảnh Ashley Young vẫn chấn thương, Nani chưa đạt phong độ cao nhất, vai trò của Valencia vẫn rất quan trọng. Sự đa năng của anh (có thể đá hậu vệ phải) là một lý do Sir Alex rất tin dùng.

Cầu Chúa, đừng động đến Rio...

... Bởi anh là trung vệ lành lặn và có phong độ cao nhất của M.U ở hiện tại. Hôm qua, sau khi HLV Roy Hodgson đưa ra thông điệp rằng Rio Ferdinand đừng mơ trở lại Tam sư để khỏa lấp khoảng trống mà John Terry để lại, có lẽ Sir Alex là người vui nhất, bởi chưa bao giờ ông cần anh như thế này.

Thật vậy, Vidic đã phải nghỉ ít nhất hai tháng sau ca phẫu thuật dây chằng đĩa đệm đầu gối. Chấn thương đầu gối thường rất phức tạp và đòi hỏi một chế độ dưỡng thương nghiêm ngặt sau khi phẫu thuật. Căn cứ vào quãng thời gian trên, trung vệ người Serbia sẽ vắng mặt đến hết vòng bảng Champions League cũng như 8 trận đấu tại Premier League. Rõ ràng, đó là một mất mát quá lớn đối với hàng phòng thủ M.U, vốn đã bị tàn phá tan hoang trước đó. Phil Jones sẽ phải nghỉ ít nhất 8 tuần nữa vì chấn thương đầu gối, trong khi Smalling (bàn chân) cũng phải mất khoảng 6 tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Hiện tại, Rio Ferdinand và Jonny Evans là bộ đôi lý tưởng nhất của Sir Alex, nhưng nếu một trong hai cầu thủ này dính chấn thương hoặc thẻ phạt thì sẽ rất đáng lo. Nhiều khả năng, những cầu thủ trẻ ở đội dự bị như Michael Keane (19 tuổi) hay Scott Wooton (20) sẽ được đôn lên để sử dụng khi cần thiết. Phương án vá víu quen thuộc trước đó là kéo Carrick về đá trung vệ cũng được tính đến, nhưng đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ bởi tuyến tiền vệ cũng rất cần có anh.

Và trước khi các học trò trở lại, điều duy nhất Sir Alex có thể làm bây giờ là cầu nguyện bệnh viện Old Trafford đừng đón thêm một bệnh nhân nào nữa.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X