Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

Băng thủ quân Man Utd: Đâu là "quỷ đầu đàn" đích thực?

Thứ Bảy 09/08/2014 13:34(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Kể từ sau khi chia tay người đội trưởng toàn năng Roy Keane, "Quỷ đỏ" luôn bước vào mùa bóng mới với câu hỏi "Ai đủ xứng đáng dẫn dắt đội bóng". Nhưng tân HLV Louis Van Gaal đã có giải pháp: Đưa Wayne Rooney chiếc băng đội trưởng và biến anh thành Quỷ đầu đàn thực thụ.

AI LÀ QUỶ ĐẦU ĐÀN?

Đã từ rất lâu, chính xác là kể từ khi Roy Keane bị đá khỏi Old Trafford như một kẻ tội đồ vì dám lên tiếng kể tội đồng đội trên truyền hình vào năm 2005, khái niệm một thủ lĩnh sân cỏ dường như dần mai một trong cá tính của Quỷ đỏ. Sau Keane, Sir Alex đã đặt trọng trách thủ lĩnh lên vai của khá nhiều cầu thủ, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những “công thần” như Gary Neville, Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Paul Scholes hay những nhân tố không thuộc thế hệ 1992 như Darren Fletcher, Michael Carrick, Wayne Rooney… đều chưa thể tái hiện lại hình ảnh giàu cá tính của Keane trên sân cỏ.

Rooney đang thi đấu rất tốt dưới triều đại Van Gaal

Tiền đạo Rooney đang được Van Gaal rất tin tưởng 

Trong những gương mặt này, Ryan Giggs có lẽ là cái tên Sir Alex Ferguson đặt nhiều hy vọng nhất. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần thử nghiệm, Giggs cũng chỉ chơi tròn vai trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh. Yêu cầu anh một tay kéo cả đội tiến lên phía trước trong những thời khắc nước sôi lửa bỏng như Roy Keane, hay trước đó là Eric Cantona, là quá sức. Bài toán lịch sử này đặt trước mặt HLV Louis Van Gaal một câu hỏi quá khó: Đãi cát tìm Quỷ đầu đàn trong thời gian ngắn nhất có thể. Lướt nhanh một vòng Premier League, các đội bóng lớn đều đang có mẫu thủ quân cá tính. Chelsea có John Terry, Liverpool trông cậy vào Steven Gerrard,... Còn Man United, họ biết trông vào ai?

Trước mặt Van Gaal đang là 2 lựa chọn: Hoặc tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh giữa vài ngôi sao chủ lực của Quỷ đỏ (như Rooney, Van Persie, Carrick, Fletcher chẳng hạn), rồi căn cứ theo màn thể hiện để chọn ra Quỷ đầu đàn; hoặc tự bồi dưỡng một thủ lĩnh mới dựa trên yêu cầu thực tế của chính mình. Ai cũng biết là Van Gaal sẽ xáo trộn sơ đồ, chiến thuật của Man United. Việc ông xây dựng lên một hình mẫu thủ lĩnh khác đi so với những gì NHM Quỷ đỏ hình dung về một đầu lĩnh có lẽ không phải là quyết định khó hiểu.

VAN GAAL KHÔNG CẦN MESSI MÀ CẦN LAHM

Theo lập luận của tờ Daily Mail, M.U có thói quen chọn đội trưởng thường là những cầu thủ mang quốc tịch Anh, hoặc chí ít thì cũng phải có thâm niên lâu năm gắn bó với Man United, vì thế nhiều khả năng Van Gaal sẽ trao băng đội trưởng Quỷ đỏ cho Wayne Rooney.

Trao chiếc băng thủ quân cho Rooney sẽ là bước đi đầu tiên, là điều kiện cần để Van Gaal đào tạo nên một thủ lĩnh đích thực cho Man United – một Roy Keane, hay Eric Cantona của thế hệ mới. Nếu đi bước này, vị HLV người Hà Lan coi như đã tự giải quyết câu hỏi của mình, đẩy bước tiếp theo sang chính cậu học trò Rooney: Anh phải tự chứng minh bản thân xứng đáng với vinh dự đeo chiếc băng thủ quân của Man United và anh có những cá tính để trở thành thủ lĩnh đích thực của Quỷ đỏ.

Quá khứ đang chỉ cho Rooney một con đường: Man United rất có duyên khi dựa dẫm vào những ngôi sao giàu cá tính, thậm chí là ngổ ngáo. Trong giai đoạn 1996-1997, Sir Alex mạnh dạn đặt niềm tin vào Eric Cantona – một cá tính ngang tàng – và đã thành công rực rỡ. Vai trò của Cantona được kế thừa không thể hoàn hảo hơn dưới tay Roy Keane, một bad-boy tiếp theo của kỷ nguyên Fergie. Quỷ đỏ giành tới 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup, 1 Champions League khi Roy Keane giữ vai trò thủ lĩnh.

Theo bình luận của cây bút Martin Samuel trên tờ Daily Mail thì công cuộc tìm thủ lĩnh của Man United gói gọn trong cái tít: Người Van Gaal cần là Philipp Lahm chứ không phải Leo Messi. Đại ý của câu nói này muốn ám chỉ, điều Man United cần là một cá tính, một cầu thủ có thể xốc dậy tinh thần toàn đội ngay cả trong thời điểm nó chạm đáy, chứ không phải một cầu thủ giỏi và trao vào tay anh ta chiếc băng thủ quân cho… xong.

Theo khía cạnh ấy, NHM Quỷ đỏ có thể hy vọng vào Wayne Rooney. R10 tài năng? Đương nhiên rồi. Nhưng anh còn ngang tàng và không biết sợ hãi. Đấy chính là điều mà Man United cần ở người thủ lĩnh của mình, đặc biệt trong bối cảnh họ đang tập tễnh bước vào một mùa bóng mới với dư chấn nặng nề của mùa giải 2013/14 thảm họa. Lúc này, Quỷ đỏ đặc biệt cần một cầu thủ không hề cảm thấy choáng váng với thất bại mà David Moyes đã tạo ra. Wayne Rooney có tố chất này. Điều cần làm tiếp theo của Van Gaal là nâng tầm thủ lĩnh của Rooney thành cá tính của tập thể Quỷ đỏ. Mà điều đó thì không chỉ cần riêng nỗ lực của ông thầy người Hà Lan.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X