Chủ Nhật, 26/05/2024Mới nhất
Zalo

Aston Villa 0 - 1 Man Utd: "Cascadeur" Phil Jones tỏa sáng, Man Utd tiếp tục thắng nhạt

Chủ Nhật 04/12/2011 00:09(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong suốt 90 phút thi đấu trên sân Villa Park của Aston Villa, Man Utd tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu không mấy ấn tượng nếu không muốn nói là nhàm chán. Nhưng quan trọng, thầy trò Ferguson vẫn giành được 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua Premier League nhờ bàn thắng duy nhất của cascadeur Phil Jones.

Nếu xét về khía cạnh một trận đấu, chẳng có gì đáng kể ở đây bởi từ đầu đến cuối hiệp đấu, Man Utd chẳng để lại ấn tượng gì ngoài pha ghi bàn của Phil Jones, còn xét trên khía cạnh của một "vở hài kịch" với dàn diễn viên là những cầu thủ Man Utd, thì đây là một vở kịch mà diễn xuất của diễn viên kỳ hấp dẫn, "độc đáo" và bất ngờ đến mức ngay cả người biên soạn ra vở kịch này cũng không thể nào tính trước được.

Nói như vậy, bởi nếu nhìn vào đội hình ra sân của Man Utd, dễ dàng nhận thấy một điều trận đấu hứa hẹn là một vở kịch hấp dẫn bới có quá nhiều diễn viên lạ lẫm. Lạ lẫm không phải vì diện mạo mà chính vì vai diễn mà họ đảm nhận. Ở vị trí gác đền, Lindegaard, thủ thành dự bị của Man Utd đã phải sắm vai đóng thế cho diễn viên chính De Gea ngồi ngoài đeo kính dự khán, mặc dù thủ môn người Tây Ban Nha chẳng gặp vấn đề gì về cả thể lực lẫn phong độ thi đấu. Christ Smalling bị đẩy từ trung vệ sang đá với vai trò của hậu vệ cánh phải. Độc đáo hơn nữa, trước trận đấu ông già gân đã thừa nhận "việc tôi bắt Rooney đóng thế đã làm hại cậu ấy" nên trận đấu này Ro10 được trả về với vị trí tiền đạo quen thuộc, thế nhưng trong tình cảnh "không có bò thì phải bắt cho đi cày", Phil Jones, từ một trung vệ, lại phải khoác chiếc áo cascadeur mà Rooney để lại ở hàng tiền vệ.

Chicharito dính chấn thương khá nặng

Sau nghi thức tưởng nhớ cố HLV trưởng đội tuyển quố gia xứ Wales, Gary Speed, màn kịch ngay lập tức được diễn theo kịch bản đã được dàn dựng sẵn của HLV Alex Ferguson. Nhưng một sự cố mà ông già gân không ngờ tới đã xảy ra khi màn kịch mới mở màn được ít phút. Phút thứ 7, diễn viên chính Chicharito đã dính phải một chấn thương rất nghiêm trọng và phải rời sân với chiếc chân bị bó nẹp. Trong bối cảnh đó, Ferguson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tung tiếp diễn viên phụ,Valencia, vào sân từ băng ghế dự bị. Thực tế thì Valencia không phải làm nhiệm vụ của một Cascadeur bởi Chicharito rời sân, Rooney sẽ trở lại vị trí trung phong cắm sở trường, nhưng vấn đề nan giải của chiến lược gia người Scotland là việc chỉ có 2 vai diễn mà có tới 3 cầu thủ chạy cánh đảm nhiệm. Dù ít hay nhiều, Nani sẽ dẫm chân Young hay Valencia và ngược lại. Nhưng biết làm sao được, trong tình thế thiếu thốn nhân lực trầm trọng như hiện nay, ông già gân đành phải tặc lưỡi làm vậy. Chính điều này càng làm tăng tính hài hước trong vở hài kịch của thầy trò Ferguson.

Ắt hẳn ai cũng biết ranh giới của cái rủi và cái may rất mong manh, mà câu chuyện "tái ông thất mã" là một ví dụ điển hình. Và trong vở kịch của Alex Ferguson, câu chuyên dân gian Trung Quốc này xem ra đã ứng nghiệm. Những tưởng thiếu vắng Chicharito, Man Utd sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi bàn (bởi hầu hết bàn thắng của Man Utd gần đây đều được ghi do công của tiền đạo người Mexico, trong khi Rooney tịt ngòi khá lâu). Nhưng trong những phút không ai ngờ tới này, may mắn đã mỉm cười với Man Utd.

"Người đóng thế" Phil Jones ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu

Phút 20, vở hài kịch của thầy trò Ferguson được đẩy lên cao trào bởi pha diễn xuất cực kỳ ấn tượng của diễn viên đóng thế Phil Jones. Không chỉ gánh vác nhiệm vụ đóng thế trong vai trò của một tiền vệ, trung vệ người Anh này còn sắm luôn chiếc áo cascadeur cho vai diễn của Chicharito. Từ một pha đi bóng và tạt bóng không mấy nguy hiểm bên hành lang cánh trái của Nani, Phil Jones như từ dưới đất chui lên, bất ngờ có mặt trong vòng cấm đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Given trong sự vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn khán giả trên khán đài Villa Park, một phong cách ghi bàn giống hệt của đậu thần Chicharito. Tỷ số là 1 - 0 cho Man Utd. Trong trận hòa 2-2 với Benfica tại lượt trận thứ 5 vòng bảng Champion League, Phil Jones đã lần đầu tiên ghi bàn trong sự nghiệp thi đấu của mình, chỉ có điều bàn thắng trung vệ này được ghi vào lưới của đồng đội De Gea. Trận đấu này, Phil Jones đã xác định chính xác hơn vị trí của khung thành đối phương và lần thứ 2 nổ súng. Nếu giữ được phong độ ghi bàn thế này, cộng với việc Chicharito không thể bình phục kịp nếu chấn thương quá nặng, NHM sẽ không quá ngạc nhiên nếu Ferguson đẩy Jones lên diễn vai "tiền đạo" trong trận tử chiến với Basel giữa tuần sau.

Thú thực, nói hỏm hỉnh như vậy từ đầu đến giờ cốt để tăng độ hấp dẫn cho một trận đấu vô cùng nhàm chán diễn ra trên sân Villa Park. Bởi sau bàn thắng của trung vệ Phil Jones, Man Utd đã thi đấu với một bộ nhặt mờ nhạt và không tạo ra được một cơ hội nào đáng kể nữa về phía khung thành thủ môn Given. Phía Aston Villa, chẳng hiểu vì sao mà đội chủ nhà cũng chẳng ham hố tấn công tìm bàn gỡ hòa, tất cả những đường lên bóng của đội chủ sân Villa Park chỉ dừng lại ở mức độ tình huống, chứ không thực sự có gì đáng báo động đối với khung thành thủ môn Lindegraard. Vì thế, tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết 45 phút thi đấu chính thức đầu tiên.

Sang hiệp 2, mức độ háp dẫn của trận đấu cũng chẳng được cải thiện là bao, nếu không muốn nói là "vẫn thế". Hai đội tiếp tục trình diễn lối đá nhàm chán và rời rạc thiếu sức sống. Pha bóng đáng chú ý nhất bên phía Aston Villa là pha hãm thành sau cú nhả bóng của Heskey ở phút 70 và pha đánh đầu trúng xà ngang khung thành Man Utd của  ở phút 73 của trận đấu. Bên phía Man Utd, mặc dù vẫn thi đấu rời rạc nhưng các học trò của Ferguson một lần nữa đưa được bóng vào khung thành thủ môn Guzan (vào thay Given chấn thương) nhưng tiếc thay, trước khi sút bóng vào góc xa khung thành từ đường chọc khe tinh tế của Rooney, Daniel Welbeck đã rơi vào tư thế việt vị.

Kết thúc trận đấu, Man Utd tiếp tục điệp khúc 1-0 trong một trận cấu rất nhàm chán. Nhưng chừng đó đủ để thầy trò Ferguson chiếm lại vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng vừa lọt vào tay Tottenham cách đó 2 tiếng và tiếp tục cuộc bám đuổi Man City. Tuy giành thắng lợi, nhưng Man Utd chưa hết lo lắng, bởi trong trận đấu ngày hôm nay, đậu thần Chicharito đã gặp chấn thương khá nặng và có thể sẽ không kịp bình phục cho trận đấu với Basel sắp tới.

Đội hình thi đấu
Aston Villa:
Given (Guzan 38), Hutton, Collins, Dunne, Warnock, Jenas (Heskey 64), Herd (Petrov 59), Bannan, Albrighton, Bent, Agbonlahor.
Man United:
Lindegaard, Smalling, Ferdinand (Giggs 64), Vidic, Evra, Jones, Carrick, Nani, Rooney, Young (Welbeck 79), Hernandez (Valencia 12).

Kết quả
Newcastle 0-3 Chelsea
Drogba 38'; Kalou 89'; Sturridge 90'+2

Blackburn 4-2 Swansea
Yakubu 20', 45'+2, 57', pen 82' - Lita 35', Moore 66'

Man City 5-1 Norwich
Aguero 32'; Nasri 51'; Yaya Toure 68'; Balotelli 88'; Johnson 90'+1 - Morison 81'

QPR 1-1 West Brom
Helguson 20' - Long 81'

Tottenham 3-0 Bolton
Bale 7'; Lennon 50'; Defoe 60'

Wigan 0-4 Arsenal
Arteta 28', Vermaelen 29', Gervinho 61', Van Persie 78'

Aston Villa 0-1 Man Utd
Phil Jones 20'


    Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm
1 Manchester City 14 12 2 0 48 13 +35 38
2 Manchester United 14 10 3 1 31 13 +18 33
3 Tottenham 13 10 1 2 29 16 +13 31
4 Chelsea 14 9 1 4 31 17 +14 28
5 Arsenal 14 8 2 4 30 23 +7 26
6 Newcastle United 14 7 5 2 19 15 +4 26
7 Liverpool 13 6 5 2 17 12 +5 23
8 Everton 12 5 1 6 15 16 -1 16
9 Aston Villa 14 3 7 4 16 18 -2 16
10 Norwich 14 4 4 6 20 26 -6 16
11 QPR 14 4 4 6 15 25 -10 16
12 West Brom 14 4 3 7 13 21 -8 15
13 Stoke 13 4 3 6 13 23 -10 15
14 Swansea 14 3 5 6 14 20 -6 14
15 Fulham 13 2 6 5 15 16 -1 12
16 Sunderland 13 2 5 6 15 15 0 11
17 Wolverhampton 13 3 2 8 13 23 -10 11
18 Blackburn 14 2 4 8 21 32 -11 10
19 Bolton 14 3 0 11 19 34 -15 9
20 Wigan 14 2 3 9 12 28 -16 9


  • Văn Biển

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X