Thứ Năm, 18/06/2026
Zalo

Arteta tuyên chiến Man City: "Arsenal sẵn sàng mang cúp về nhà"

Thứ Bảy 21/03/2026 05:48(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal đã sẵn sàng đánh chiếm danh hiệu và mang cúp về nhà trong trận chung kết Carabao Cup gặp Manchester City.

Arteta tuyên chiến Man City: Arsenal sẵn sàng mang cúp về nhà

Arsenal đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm khi chạm trán đội bóng của Pep Guardiola tại sân Wembley. Danh hiệu gần nhất của Arsenal là chức vô địch FA Cup năm 2020, cũng là chiếc cúp duy nhất của Arteta kể từ khi dẫn dắt đội bóng.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay mở ra cơ hội đặc biệt khi Arsenal vẫn còn khả năng cạnh tranh trên cả 4 đấu trường. Họ đang hơn Man City 9 điểm tại Premier League, đã vào tứ kết UEFA Champions League và chuẩn bị đá tứ kết FA Cup với Southampton.

Mikel Arteta
Arteta tuyên chiến Man City: Arsenal sẵn sàng mang cúp về nhà

Trước trận chung kết, Mikel Arteta tự tin: “Tôi thực sự tin tưởng rằng chúng tôi sẽ làm được. Khi đến thời khắc quan trọng, khi cần tấn công danh hiệu và mang nó về, đó là lúc bạn phải bước lên và tạo ra khác biệt.

Đây là một trong những thời điểm mang tính quyết định. Cuối cùng, tất cả nằm ở việc bạn có giành được danh hiệu hay không. Chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân”.

Dù đứng trước cơ hội giành cú ăn bốn, Arteta cho biết đội bóng vẫn giữ sự tập trung tối đa: “Chúng tôi không nói về điều đó. Toàn đội chỉ hướng tới từng trận, từng danh hiệu. Nhưng rõ ràng, nếu thắng vào Chủ nhật, đó sẽ là cú hích lớn về tinh thần và niềm tin”.

Trận đấu sắp tới cũng là màn tái ngộ đáng chú ý giữa Arteta và người sếp cũ Guardiola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City trong 4 năm, giai đoạn có cả lần gần nhất Arsenal vào chung kết Carabao Cup cách đây 8 năm và để thua 0-3.

Arteta chia sẻ: “Đó là một đặc ân khi được làm việc cùng Pep và đội ngũ của ông ấy. Những trải nghiệm đó đã góp phần tạo nên con người và sự nghiệp huấn luyện của tôi hôm nay”.

Bên cạnh đó, Arteta cũng đứng trước bài toán nhân sự ở vị trí thủ môn, khi phải lựa chọn giữa Kepa Arrizabalaga, người đã bắt chính toàn bộ các trận tại Carabao Cup, và thủ môn số một David Raya cho trận chung kết quan trọng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Elliot Anderson vẫn là món hời với mức giá 125 triệu bảng

Manchester City vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Elliot Anderson, bất chấp việc Nottingham Forest được cho là đang yêu cầu mức phí kỷ lục đối với một cầu thủ người Anh, vượt ngưỡng 125 triệu bảng. Tuy nhiên, huyền thoại Stan Collymore lại cho rằng mức giá này hoàn toàn xứng đáng, thậm chí có thể trở thành một món hời nếu nhìn vào bối cảnh bóng đá hiện đại.

Video

Xem thêm
top-arrow
X