Thứ Ba, 26/05/2026

Arteta chờ Saka sớm trở lại giải cứu hàng công Pháo thủ

27/02/2025

HLV Mikel Arteta đang mong chờ vào sự trở lại của các trụ cột trong giai đoạn cuối mùa, trong đó có cái tên quan trọng Bukayo Saka.

Pháo thủ coi như đã đầu hàng cuộc đua vô địch, với trận hòa Nottingham ở vòng đấu gần nhất. Họ thể hiện sự thiếu hiệu quả trên hàng công và liên tục mất điểm thời gian qua.

Saka và Martinelli vẫn đang hồi phục chấn thương gân kheo, trong khi hai tiền đạo Gabriel Jesus và Kai Havertz cũng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Điều đó khiến HLV Mikel Arteta đau đầu sắp xếp hàng công của Arsenal. Một vài trận đấu gần đây, họ phải xếp tiền vệ Mikel Merino đá cao nhất trên hàng tiền đạo.

Bukayo Saka
Bukayo Saka có thể tái xuất vào tháng 4

 

Dù kỳ vọng vào sự trở lại của Saka và Martinelli sau kỳ nghỉ quốc tế, Arteta vẫn thận trọng với quá trình hồi phục của họ. "Tôi nghĩ vậy, nhưng chúng ta phải theo dõi quá trình hồi phục trong vài tuần tới để đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng. Họ đã ngồi ngoài khá lâu, vì vậy chúng tôi cần phải đưa họ trở lại một cách thận trọng. Hiện tại, họ đang có tiến triển nhưng vẫn còn xa mới có thể trở lại", Arteta chia sẻ.

HLV người Tây Ban Nha cũng tiết lộ rằng Martinelli có khả năng trở lại sớm hơn Saka: "Chúng tôi có một cuộc họp vào ngày mai để đánh giá tình trạng của họ, đặc biệt là Gabi – cậu ấy có thể trở lại trước Bukayo, nhưng chính xác là khi nào thì chúng tôi phải chờ xem quá trình hồi phục tiến triển ra sao trong tuần tới hoặc 10 ngày nữa".

Sau trận hòa tại City Ground, Arsenal vẫn đứng thứ hai trên BXH nhưng đã bị Liverpool bỏ xa tới 13 điểm trong cuộc đua vô địch. Giờ đây, HLV Mikel Arteta phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho hàng công trước khi bước vào trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với PSV Eindhoven vào giữa tuần tới.

Cùng chuyên mục

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ 4

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ 4

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ 4

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

top-arrow
X