Thứ Ba, 25/08/2026
Zalo

Arsene Wenger "nói đểu" Man City

Thứ Ba 04/12/2012 06:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
(Bongda24h) - Theo "Giáo sư" người Pháp, ông thà “lẹt đẹt” trên BXH Premier League (nhưng lại chơi tốt ở Champions League) còn hơn là bị loại ở giải đấu cấp CLB danh gia nhất thế giới giống Man City.

Arsene Wenger khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ “đổi chỗ” cho Man City, giả sử có cơ hội, bất chấp việc các Pháo thủ đang kém đội bóng thành Manchester tận 12 điểm trên BXH và đối thủ đang xếp thứ 2.

Lí do thì là vì Arsenal đã kết thúc bảng đấu của mình tại Champions League với vị trí thứ nhất, đảm bảo 1 suất vững chắc vào vòng knock-out, còn Man City của HLV Mancini thì đã “bật bãi” với vị trí bét bảng và còn 1 trận chưa đấu.

Wenger cho rằng Premier League còn tới hơn 20 trận đấu nữa và Arsenal hoàn toàn có thể đuổi kịp Man City, chứ còn bị loại ở Champions League rồi thì lấy đâu ra cơ hội nữa.
Vô vàn khó khăn đang chờ đón Giáo sư khi mùa giải còn rất dài
Vô vàn khó khăn đang chờ đón Giáo sư khi mùa giải còn rất dài

“Tôi sẽ không đổi vị trí cho Man City đâu. Chúng tôi còn 23 trận đấu nữa trước mắt, mùa giải còn rất dài. Còn ở Champions League, bạn thua là bạn thua luôn”.

HLV 63 tuổi người Pháp còn cho biết thêm là các cầu thủ đang rất chán nản sau trận đấu với Swansea. “Chúng tôi có những cầu thủ tham vọng và có động lực thi đấu.

Tuy nhiên nếu chúng tôi không thắng, mọi người rất buồn. Thực ra thế còn tốt hơn với việc nhìn các cầu thủ cười đùa dưới vòi hoa sen sau khi thất bại.

Chúng tôi sẽ hướng tới trận đấu tới, thể hiện bản lĩnh và chiến thắng. Thật may là chúng tôi có trận đấu với Olympiacos 3 ngày sau trận thua Swansea.

Ở đó chúng tôi sẽ có thứ để mà tập trung vào và gỡ gạc lại chút ít. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng để ra về trong chiến thắng. Các cầu thủ đang tập luyện với 100% quyết tâm của mình.

Tôi thực sự ngạc nhiên về vị trí của chúng tôi trên BXH vì thực sự nó không tương xứng với những gì chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi có một trong những đội hình tốt nhất tại Anh, giờ đây phải làm sao để đội hình này thi đấu hiệu quả”.

Arsenal đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong 16 năm cầm quyền của Arsene Wenger. Gần đây đã có những bức xúc dấy lên đòi sa thải HLV người Pháp. Tuy nhiên Wenger luôn rất vững chắc và phát biểu rằng ông sẽ ở lại để tìm cách vực dậy đội bóng chứ không đi đâu cả.
  •  Đạt Lê - Bongda24h.vn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Vì sao Chelsea chiêu mộ Jordan Henderson và Danny Welbeck: Tưởng kì quặc nhưng lại hợp lý không tưởng

Nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi hai lão tướng Danny Welbeck và Jordan Henderson lại trở thành một phần trong chiến dịch của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Đúng thật là The Blues rõ ràng cần bổ sung thêm yếu tố kinh nghiệm cho đội hình của họ, nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn để làm điều đó? 

Video

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Xem thêm
top-arrow
X