Chủ Nhật, 12/05/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal và Manchester City giành giật "báo đen" Eto: Câu chuyện viễn tưởng

Thứ Bảy 18/06/2011 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Gần đây khi báo chí Italia đưa tin Eto'o đang muốn tìm kiếm thử thách trong môi trường bóng đá tại Premier League.

Dựa vào đó, dư luận tại xứ sở sương mù lại tiếp tục khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho biết Arsenal và Manchester City đang muốn giành giật tiền đạo người Cameroon.

Năm nay 30 tuổi, "báo đen" Samuel Eto'o đang được đánh giá là một trong những tiền đạo có khả năng săn bàn đáng sợ nhất châu Âu. Trong màu áo Barcelona, Eto'o chỉ mất 200 trận để sở hữu cho riêng mình 130 bàn thắng, con số đủ để giúp tiền đạo 30 tuổi này đi vào ngôi đền của những huyền thoại tại Catalan. Trong màu áo Inter Milan, bản năng săn bàn đáng sợ của "báo đen" tiếp tục được phát huy với 53 bàn thắng trong 101 trận ra sân - một hiệu suất quá "khủng". Hai mùa thi đấu cho Inter Milan, Eto'o vẫn tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn đã ăn vào máu thịt, cũng như những con báo châu Phi với khả năng săn mồi ưu việt với sự khôn ngoan và nhạy bén.

Sẽ chẳng có chuyện Arsenal vào cuộc giành giật Eto'o

Eto'o là tiền đạo sinh ra để săn bàn, cũng như những con báo ở quê hương anh sinh ra để săn mồi, để đi chinh phục. Tại Barcelona và Inter Milan, tiền đạo này đều giành được những vinh quang khi giúp đội bóng của mình lên ngôi vô địch Champions League. Trong số những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Eto đã trải qua 10 năm tại La Liga, nơi ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất trong sự nghiệp tiền đạo này. Hai năm tại Serie A tuy không quá dài những cũng đủ để người ta phải nhớ đến cái tên Eto'o. Là kẻ đi chinh phục, Eto'o không muốn dừng lại ở Inter Milan, nơi anh đã giúp Nerazzurri giải cơn khát vô địch kéo dài đến nửa thế kỉ. Mục tiêu tiếp theo để "báo đen" chinh phục là một môi trường bóng đá mới khi Premier League đang vẫy gọi.

Khi Eto'o cho biết tiền đạo này có khả năng sẽ ra đi để tìm kiếm thách thức mới, báo chí Anh đã đưa tin về việc Arsenal và Manchester City vào cuộc giành tiền đạo này. Tuy nhiên, Manchester City thì còn tin được chứ thông tin cho rằng Arsenal muốn có Eto'o quả thật là khó tin. Manchester City hoàn toàn có thể bán một số tiền đạo trong hè này và với tham vọng không đáy của họ, Eto'o vói khả năng săn bàn thiên bẩm sẽ là một sự bổ sung quí giá trong đội hình khi Tevez vẫn đang lấp lửng về tương lai. Nhưng với Arsenal, Wenger liệu có thực sự cần và muốn chiêu mộ Eto'o?

Hiện tại, vị trí tiền đạo cắm mà Eto'o đảm nhiệm thì Arsenal đang có Van Persie và Chamakh thay phiên nhau đảm nhiệm. Nếu có thêm Eto'o, HLV Wenger sẽ có đến ba sự lựa chọn cho vị trí cao nhất trên hàng công. Hơn nữa, nguyên nhân chính khiến Arsenal chắc chắn không đời nào chịu chiêu mộ Eto'o là việc tiền đạo này năm nay đã 30 tuổi, cái tuổi quá "già" để gia nhập Arsenal. Hơn thế nữa, nếu Eto'o thuộc diện "hàng miễn phí" thì Arsenal còn có khả năng xem xét chiêu mộ, nhưng giá cả Eto'o chắc chắn sẽ không hề rẻ nếu tiền đạo này rời Inter Milan nên Arsenal lại càng có lí do để bỏ qua Eto'o, ngay cả khi "báo đen" sẵn sàng gia nhập Premier League.

  • Như Đạt (theo Corriere dello Sport/ Bongdaso)

Có thể bạn quan tâm

Declan Rice: Chiến binh, nhạc trưởng & nhà thông thái

Declan Rice: Chiến binh, nhạc trưởng & nhà thông thái

Declan Rice: Chiến binh, nhạc trưởng & nhà thông thái

Vào một buổi chiều thứ Hai tại sân tập của Arsenal ở London Colney, Declan Rice đang xem qua những đoạn clip do The Athletic tổng hợp và suy ngẫm về quá trình phát triển của mình kể từ khi chia tay West Ham để gia nhập The Gunners với mức phí chuyển nhượng 105 triệu bảng Anh – con số cao kỷ lục trong lịch sử CLB – vào mùa hè năm ngoái.

Video

Xem thêm
top-arrow
X