Chủ Nhật, 28/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal - Liverpool: Lại hòa

Thứ Bảy 05/04/2008 20:42(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trận hòa thứ hai trong vòng 4 ngày của Arsenal và Liverpool. Vẫn là trên SVĐ Emirates, nhưng lần này Liverpool là những người có bàn thắng trước. Với trận hòa này, chức vô địch giải ngoại hạng càng xa vời tầm tay của "pháo thủ", còn Liverpool, họ nhiều khả năng sẽ bị Everton thu hẹp khoảng cách sau vòng 33.



Crouch là người mở tỷ số cho Liverpool

Mặc dù vẫn đang rất cần điểm để có thể nuôi hy vọng đuổi kịp Manchester United trên bảng xếp hạng, nhưng HLV Wenger có lẽ đã quyết định tập trung nhiều hơn vào đấu trường Champions League, đặc biệt là trận đấu với chính Liverpool sau đây vài ngày, trong trận lượt về vòng tứ kết. Điều đó được thể hiện bằng việc đội hình ra sân của các cầu thủ chủ nhà trong trận đấu này có sự xuất hiện của khá nhiều những cái tên không thường xuyên được ra sân. Thậm chí trên hàng tấn công, HLV người Pháp cũng chỉ bố trí một mình tiền đạo người Đan Mạch, Bendtner.

Kết quả vòng 33 Premiership
Arsenal 1-1 Liverpool
Bendtner 54' - Crouch 42'

Aston Villa 4-0 Bolton
Barry 9', 60'; Agbonlahor 56'; Harewood 85'

Blackburn 1-1 Tottenham
Pedersen 32' - Berbatov 7'

Fulham 1-3 Sunderland
Healy 74' - Collins 45'; Chopra 54'; Jones 76'

Manchester City 0-2 Chelsea
Dunne og 6'; Kalou 53'

Newcastle 3-0 Reading
Martins 18'; Owen 43'; Viduka 58'

Wigan 2-0 Birmingham
R.Taylor 15', 55'

Bên kia phần sân của các cầu thủ Arsenal, các cầu thủ khách Liverpool cũng không hề tỏ ra quá nôn nóng với 3 điểm nhằm nới rộng khoảng cách với Everton trong mục tiêu lọt vào top 4. HLV Benitez cũng tung ra sân phần lớn là những cầu thủ thường xuyên đá dự bị. Đội trưởng Gerrard và tiền đạo số một của đội bóng, Fernando Torres cũng chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Chính vì sự thiếu vắng của những "ngôi sao" ở cả hai bên, nên hiệp một trận đấu diễn ra không thật sự hấp dẫn và không "chất" như cuộc đấu của  họ ở đấu trường châu Âu cách đây vài ngày. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc trận đấu thiếu những cơ hội ngon ăn. Phút thứ 16, cơ hội dành cho Riise, khi anh nhận đường chuyền của Crouch, sau khi vượt qua được Hoyte, cầu thủ người Nauy tung ra cú sút bóng sở trường về phía khung thành của Almunia, nhưng rất tiếc cho anh và các cầu thủ Liverpool là bóng lại đi vọt xà.

Mặc dù là đội khách và không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng các cầu thủ Liverpool lại là những người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn đối thủ. Sau cơ hội của Riise, đến lượt Benayoun có được tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Almunia. Từ pha chọc khe rất đẹp của một đồng đội, tiền vệ người Israel thoát xuống rất nhanh và tung ra pha dứt điểm bên phía cánh phải. Tuy nhiên, lại một lần nữa những cú sút của các cầu thủ Liverpool không đi trúng đích.

Không hề muốn tỏ ra kém cạnh những đồng nghiệp bên kia sân, các cầu thủ Arsenal cũng để lại một số cơ hội đáng kể và hoàn toàn có khả năng có bàn thắng. Đầu tiên là cơ hội của Bendtner ở phút thứ 34. Sau khi có được bóng ở một tư thế vô cùng thuận lợi, tiền đạo người Đan Mạch tung ra pha dứt điểm khá căng bằng chân phải. Nhưng người chiến thắng trong tình huống đó lại là thủ môn Reina của đội khách. Gần như ngay lập tức Arsenal có cơ hội tiếp theo. Lần này người bỏ lỡ là Fabregas. Eboue có pha phá bẫy việt vị vô cùng xuất sắc, sau đó tiền vệ của đội chủ nhà tạ bóng rất nguy hiểm vào khu trung lộ, Fabregas và một cái bóng áo trắng băng vào rất nhanh, và người chiến thắng là... cái bóng áo trắng của Liverpool.

Bendtner là người đem lại thế quân bình cho đội chủ nhà

Tưởng chừng như hiệp một sẽ dừng lại với tỷ số hòa 0-0 thì bàn thắng đã đến một cách vô cùng bất ngờ. Từ pha phát bóng rất mạnh ở phút thứ 42 của thủ môn Reina, tận dụng ưu thế về chiều cao, Peter Crouch đã phối hợp một chạm với Benayoun, và mặc dù có khá nhiều các cầu thủ Arsenal đeo bám, nhưng tiền đạo cao kều người Anh vẫn kịp tung ra pha dứt điểm rất hiểm hóc về phía khung thành đối phương. Mặc dù đã bay người hết cỡ nhưng Almunia vẫn không tài nào chạm được tay vào bóng, và bất lực nhìn đội nhà chịu thủng lưới bàn thắng đầu tiên của trận đấu.

Bước vào hiệp hai của trận đấu, các cầu thủ Arsenal vẫn tiếp tục là những người có được nhiều bóng hơn. Họ liên tiếp dồn ép các đối thủ đến từ thành phố cảng nhằm tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số. Cơ hội đầu tiên của họ thuộc về Kolo Toure sau pha đánh đầu rất dũng mãnh ở phút thứ 51. Rất tiếc là bàn thắng vẫn chưa đến với đội chủ nhà. Tuy nhiên, HLV Wenger và các khán giả trên sân Emirates cũng không phải chờ lâu để được chứng kiến pha lập công của các cầu thủ nhà. Phút thứ 54, sau khi bỏ lỡ cơ hội ở hiệp một, Bendtner đã lập công bằng pha dứt điểm bằng đầu rất chuẩn xác sau pha đá phạt trực tiếp của Fabregas bên cánh trái.

Sau khi có bàn thắng san bằng cách biệt, vẫn là những cầu thủ chủ nhà chiếm ưu thế bằng những pha hãm thành liên tiếp. Cơ hội ngon ăn tiếp theo của các "pháo thủ" thuộc về Flamini, từ pha chuyền hỏng của Crouch, Bendtner chuyền bóng chính xác cho Flamini băng lên rất nhanh từ bên cánh phải. Tiền vệ người Pháp không chỉnh bóng mà tung ra cú sút rất nhanh và mạnh. Nhưng độ hiểm hóc của pha dứt điểm đó chưa đủ để đánh bại thủ môn Reina của đội khách.

Thêm một trận hòa nữa giữa Arsenal và Liverpool

Sự "cuống cuồng" cho một trận thắng nhằm có những lợi thế nhất định ở giải ngoại hạng của hai đội được thể hiện rõ nét ở những phút cuối của trận đấu. Khi mà cả Wenger và Benitez đều thay đổi chiến thuật từ 4-5-1 sang 4-4-2, bằng việc tung vào sân những tiền đạo nhằm tăng cường hàng công. Bên phía Arsenal là Adebayor, còn Liverpool là Voronin và Torres. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm tăng chất lượng chuyên môn của trận đấu lên đôi chút, còn về tính thực dụng thì không có gì tiến triển, vì cả hai đội bóng không ghi thêm được bàn thắng nào và chấp nhận ra về với 1 điểm. Sau trận đấu này, Arsenal càng xa với chức vô địch hơn bao giờ hết. Trong khi đó, nhiều khả năng Liverpool sẽ bị Everton rút ngắn cách biệt.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Almunia, Hoyte (Adebayor 54'), Gallas, Toure, Traore (Clichy 72'), Eboue, Fabregas, Silva, Flamini (Hleb 81'), Bendtner, Walcott.
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Skrtel, Arbeloa, Plessis, Pennant (Gerrard 66'), Benayoun (Benayoun 75'), Lucas, Riise, Crouch (Torres 80'). 

Bảng xếp hạng sau vòng 33

  TrậnThắngHoàThuaBàn thắngBàn thuaHiệu sốĐiểm
1
32 24 4 4 68 15 +53 762 33 22 8 3 58 23 +35 743 33 20 11 2 63 27 +36 714 33 17 12 4 57 25 +32 635 32 17 6 9 48 27 +21 576 32 15 8 9 46 33 +13 537 Aston Villa 33 14 10 9 56 44 +12 528 Blackburn33 13 12 8 43 39 +4 519 33 13 10 10 37 39 -2 4910 West Ham32 12 8 12 35 39 -4 4411 Tottenham33 10 10 13 62 56 +6 4012 Newcastle33 10 8 15 40 58 -18 3813 Sunderland33 10 6 17 32 50 -18 3614 32 8 10 14 28 45 -17 3415 33 9 7 17 30 47 -17 3416 33 9 5 19 37 61 -24 3217 Birmingham33 7 9 17 38 51 -13 3018 Bolton33 6 8 19 30 52 -22 2619 33 4 12 17 30 56 -26 2420 32 1 8 23 16 67 -51 11

  • Sơn Lâm

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X