Thứ Bảy, 04/04/2026
Zalo

Arsenal lại muốn gia cố hàng phòng ngự bằng đội trưởng trẻ nhất lịch sử PSG

Thứ Tư 20/04/2011 07:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Trong nỗ lực củng cố hàng phòng ngự, HLV Arsene Wenger đang để mắt đến cầu thủ được coi tiềm năng bóng đá Pháp: Mamadou Sakho.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Paris Saint Germain, Mamadou Sakho nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí chính thức trong đội một nhờ khả năng xoay sở rất tốt. Mới 21 tuổi nhưng trung vệ này đang là đội trưởng của PSG, đồng thời cũng đi vào lịch sử đội bóng này với tư cách là đội trưởng trẻ nhất của câu lạc bộ. Sở hữu một viên ngọc quí như vậy trong tay, thế nhưng PSG lại đứng trước khả năng mất Sakho trong hè này, bởi sự nhòm ngó của một loạt đại gia trên khắp châu Âu như Inter Milan, AS Roma, Barcelona, Bayern Munich và cả Arsenal.

Sakho (áo đỏ) đang là mục tiêu để bổ sung hàng phòng ngự của Arsenal

Mùa này, hàng phòng ngự hiếm khi gây ra cảm giác yên tâm cho những người yêu mến Arsenal. Chấn thương của trung vệ chủ lực Vermaelen đã khiến HLV Wenger phải liên tục đối mặt với sự thiếu hụt về mặt lực lượng ở tuyến dưới, trong khi hai bản hợp đồng mới Koscielny và Squillaci thi đấu không thực sự thành công. Vì vậy, việc chiêu mộ thêm một trung vệ là cần thiết với Arsenal lúc này và Sakho đã lọt vào mắt "giáo sư".

Bản hợp đồng hiện tại của Sakho với PSG vẫn còn thời hạn đến năm 2014 nhưng trước việc một loạt đại gia trên khắp châu Âu săn đón, cùng với ước muốn của Sakho là được tham dự Champions League thì việc PSG giữ chân trung vệ này qua mùa hè là rất khó. Hiện tại, Arsenal đang ra giá 15 triệu euro với hi vọng sẽ nhanh chóng hoàn tất thương vụ này trước những cặp mắt thèm muốn khác. Tuy nhiên, ban lãnh đạo PSG không chấp nhận mức giá đó và yêu cầu Arsenal phải trả ít nhất là 20 triệu euro nếu muốn có Sakho.

  • Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Arteta: "Thất bại ở chung kết Carabao Cup giống như liều thuốc độc"

Arteta: Thất bại ở chung kết Carabao Cup giống như liều thuốc độc

Arteta: "Thất bại ở chung kết Carabao Cup giống như liều thuốc độc"

HLV Mikel Arteta thừa nhận thất bại của Arsenal trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup đã để lại tổn thương lớn về mặt tinh thần, đồng thời khẳng định đội bóng cần biến nỗi đau này thành động lực cho phần còn lại của mùa giải.

Harvey Elliott: Từ tương lai của bóng đá Anh đến người thừa tại Aston Villa

Harvey Elliott: Từ tương lai của bóng đá Anh đến người thừa tại Aston Villa

Harvey Elliott: Từ tương lai của bóng đá Anh đến người thừa tại Aston Villa

Nhiều người từng nói rằng sự xuất hiện vài giây ngắn ngủi của Harvey Elliott trong đoạn video chúc mừng Giáng sinh của Aston Villa là lời nhắc nhở với người hâm mộ của họ rằng tiền vệ người Anh vẫn đang là một thành viên của đội bóng, chứ không phải một kẻ xa lạ nào khác. 

Xem thêm
top-arrow
X