Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Arsenal: Khi họ muốn thành đội mạnh nhất

Thứ Năm 06/02/2014 07:33(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Gần như trong mỗi trận đấu, các Pháo thủ lại có một cá nhân mới trình diễn, một cầu thủ mới bước lên và mang tới chiến thắng.

Arsenal đang có Ramsey, Ozil, Giroud, Cazorla, Rosicky, Podolski, Gnabry, Walcott, thậm chí Bendtner và mới nhất là Oxlade-Chamberlain. Mỗi người đều thay phiên nhau tỏa sáng đúng lúc. Arsene Wenger đã không đón tiền đạo mới nào trong tháng 1, nhưng đó giờ đã là chuyện quá khứ. La ó Bendtner làm gì nữa, cầu thủ người Đan Mạch đã nói nhiều điều ngớ ngẩn trong quá khứ (và có thể sẽ như thế trong tương lai), nhưng anh là một cầu thủ Arsenal và anh đã mang về cho Arsenal chiến thắng, như bàn thắng vào lưới Hull City hay trước Cardiff ngày đầu năm mới. Sẽ có lúc Arsenal lại cần Bendtner, bởi nhờ Bendtner tỏa sáng trước Cardiff mà Arsenal giữ được ngôi đầu bảng.

Cazorla vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Arsenal
 

The Gunners đang có cơ hội đoạt danh hiệu tốt nhất kể từ năm 2010, năm mà họ sụp đổ chỉ trong có vỏn vẹn 1 tuần. Đây là lúc mà Arsenal đoàn kết thành một khối, từ các cầu thủ tới ban huấn luyện. Sau ngày mở màn đầy thất vọng trước Aston Villa, người ta đã lại chĩa ngón tay về phía Arsene Wenger. Sự việc thay đổi thật chóng mặt, “Giáo sư” ký với Mesut Ozil, và Arsenal lên ngôi đầu bảng. Bóng đá là một trò chơi đầy bất ngờ, nó có thể khiến các CĐV cau có, nhưng rồi quên phắt những bực bội ấy chỉ sau 2-3 trận thắng.

Mesut Ozil ở một đẳng cấp khác so với những cầu thủ còn lại, thế nhưng Ozil cũng chỉ là một người trong một tập thể của những cá nhân đã trưởng thành ở Arsenal. Đã qua rồi cái thời mà Arsenal chơi áp đảo nhưng lại để mất điểm một cách ngớ ngẩn, bây giờ là thời mà nếu chưa thắng trong hiệp 1, Arsenal sẽ đá như lên đồng trong hiệp 2.

Pháo thủ đang dẫn đầu Premier League về số bàn thắng trong nửa sau trận đấu với 32 bàn (so với 15 bàn trong hiệp 1). Con số ấy gợi nhớ Manchester United của Sir Alex Ferguson, có thể chơi chệch choạc nhưng biết vượt lên đúng lúc.

Nếu xét theo tiêu chuẩn bóng đá đẹp của cá nhân Arsene Wenger, thì Arsenal năm nay không hẳn chơi thứ bóng đá đẹp nhất mà họ có thể chơi. Nhưng mặt khác, họ lại đang chơi thứ bóng đá tốt nhất trong nhiều năm trời, mà điều đó được thể hiện ngay ở vị trí trên BXH. Vào những thời điểm nguy biến nhất, cần có một cá nhân tạo ra đột phá, thì Arsenal lại có được cá nhân ấy. Mà không phải chỉ là một người, mà là rất nhiều người, cho mỗi trận đấu khác nhau.

Với một tinh thần như thế, thì dù Arsenal chỉ thắng 1-0, Herbert Chapman chắc cũng phải tự hào. Vậy thì liệu tinh thần đó có giúp họ trải qua nốt phần còn lại của mùa bóng, đặc biệt là 12 trận đấu tiếp theo? Từ giờ cho đến đầu tháng 4, Pháo thủ sẽ có 2 lần gặp Liverpool & Bayern Munich, gặp MU, Tottenham, Man City, Chelsea, Everton, Sunderland, Stoke và Swansea. Trong số đó thì có 7 đối thủ mạnh, một kẻ kỵ giơ (Stoke), hai kẻ còn lại đều có thể tạo bất ngờ (Sunderland, Swansea).

Các fan của Pháo thủ đang có niềm tin lớn với thầy trò HLV A.Wenger. Bayern Munich? Arsenal đã suýt đánh bại họ mùa giải trước. Liverpool? Các Pháo thủ đã thắng ở lượt đi. MU, Tottenham đều đang tụt dốc. Everton nguy hiểm, nhưng đang có dấu hiệu mệt mỏi. Chelsea và Man City sẽ là những kẻ đáng ngại nhất cho Arsenal, nhưng không có nghĩa là không thể thắng khi mà sức ép đặt lên họ thực ra còn lớn hơn Arsenal. Đối thủ nào cũng đáng ngại, nhưng đó mới chính là bóng đá! Để trở thành kẻ mạnh nhất, họ phải đánh bại những kẻ mạnh khác.

Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X