Chủ Nhật, 06/10/2024Mới nhất
Zalo

Anh em nhà Da Silva: "Đôi cánh thiên thần" của MU

Chủ Nhật 13/03/2011 17:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đêm qua, không phải lần đầu tiên hai anh em song sinh người Brazil cùng có mặt trong đội hình thi đấu của "Quỷ đỏ" nhưng chắc chắn, chưa bao giờ họ cùng nhau làm nên chiến thắng cho đội bóng thành Manchester.

Đúng như Sir Alex đã nói, bàn mở tỷ số của Fabio mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng và Rafael cũng đóng góp công sức vào pha lập công đó.

Hãy cùng chiếu chậm lại tình huống diễn ra vào phút 28. Fabio có bóng bên phần sân nhà và nhanh chóng khởi xướng đợt phản công bằng việc chuyền xuống cho người anh em Rafael đang xuất hiện chếch bên cánh phải. Cùng lúc đó, anh vẫn chạy hướng về khu cấm địa đối phương và nhận lại bóng từ cú đưa vào trong của Rafael. Nhận thấy không thể cầm bóng đột phá xâm nhập khu vực 16m50, Fabio đẩy lại cho Rooney để tự do lao về phía trước. Với cú đặt lòng điệu nghệ, "chàng Shrek" tạo cơ hội cho Chicharito bay người đánh đầu nhưng không thắng nổi Almunia. Song ngay lúc đó, Fabio đã kịp thời có mặt để sút bồi tung nóc lưới. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 20 giây đồng hồ. Vào lúc đó, nếu ai không kịp nhìn số áo (Fabio số 20 còn Rafael tăng 1: số 21) thì hẳn không dễ nhận biết ai là người ghi bàn bởi họ giống nhau như hai giọt nước nhưng nhiều CĐV MU đã mường tượng đến một ngày không xa cặp đôi này sẽ chiếm vai trò to lớn trong đấu pháp của MU nhờ vào tài năng của từng người và sự ăn ý đến từng "chân tơ kẽ tóc", hơn bất cứ một bộ đôi nào khác.

Đâu có dễ nhận ra ai là Fabio (trái), ai là Rafael (phải)

Còn nhớ, hơn 4 năm trước (tháng 2 năm 2007), MU đã nhanh tay giành được quyền sở hữu anh em nhà Da Silva ngay trước mũi ... Arsenal (thực ra, một tuyển trạch viên của đội bóng đã tư vấn cho Sir Alex về hai anh chàng tuổi teen này từ năm 2005. Về sau, Fabio cũng thừa nhận chính họ đã chủ động chọn MU). Lúc đó, cả hai mới chỉ hiện diện trong thành phần đội trẻ Fluminense và nhờ vào việc gia nhập MU, họ đã có mặt ở đội U-17 Brazil, thậm chí Fabio còn được đeo băng thủ quân. Tuy nhiên, phải đến khi tròn 18 tuổi thì họ mới được phép tới nước Anh và chính thức thi đấu cho "Quỷ đỏ". Chẳng hiểu có phải do xuất phát từ cùng gia đình hay đã có sự thoả thuận từ trước mà họ thi đấu ở hai vị trí "đối lập", có thể hỗ trợ chứ không "giẫm chân" nhau. Fabio đá hậu vệ trái còn chuyên môn chính của Rafael là tung hoành bên hành lang cánh phải của hàng thủ (tất nhiên, họ vẫn chơi được ở cánh kia).

Ban đầu, cả hai đều thuộc diện "dự bị xịn" ở MU (tức là luôn sẵn sàng thay thế các trụ cột ở đội 1 khi cần thiết và không bao giờ phải hiện diện trong danh sách "cho mượn") tuy nhiên Rafael thăng tiến mạnh hơn Fabio bởi gặp thời. Vài năm qua, tại MU, hậu vệ phải là vị trí rất "xung yếu" vì Gary Neville "tuổi cao sức yếu" (nay anh đã giải nghệ) và không còn giữ được phong độ. Wes Brown thì khá tệ và lại thường xuyên mắc chấn thương nên có quá nhiều cơ hội khẳng định mình dành cho Rafael trong khi Fabio làm sao cạnh tranh nổi với một Patrice Evra quá ổn định bên cánh trái. Chính vì thế mà đến nay Rafael đã có trên 60 trận thi đấu cho MU và đang là sự lựa chọn số 1 của Sir Alex cho vị trí hậu vệ phải. Anh cũng được triệu tập vào ĐTQG Brazil còn lưng vốn của Fabio mới chỉ vẻn vẹn chưa đến 30 lần khoác lên mình màu áo Đỏ và vẫn đang phấn đấu để đạt đến cùng đẳng cấp như người anh em. Song cái ngày đó xem ra không còn bao lâu nữa.

Thêm vài chi tiết thú vị về họ. Nhiều lúc, không ít cầu thủ tại đội bóng thành Manchester vẫn nhầm lẫn giữa Fabio và Rafael vì quả thực, nhìn bề ngoài, đố phát hiện ra điểm nào khác biệt. Lúc trước, họ còn có thể dễ dàng làm được việc đó nhờ chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay của Fabio nhưng giờ đây, Rafael cũng đã đính hôn nên dấu hiệu nhận biết duy nhất này đã biến mất. Đến đồng đội còn thỉnh thoảng bó tay thì thử hỏi người ngoài mới tiếp xúc nhận sai cũng là dễ hiểu. Hồi tháng 1 năm 2009, trong một trận đấu tại Carling Cup, trọng tài Chris Foy đã gây ra scandal hài hước: thay vì phạt thẻ vàng Rafael, ông lại nhầm sang Fabio, khiến FA phải ra tay "chỉnh sửa án phạt".

Dẫu sao đó chỉ là những chuyện bên lề còn trên hết tất thảy, Sir Alex và người hâm mộ MU đều mong đợi anh em nhà Da Silva sẽ là đôi cánh thiên thần đưa đội bóng tới các đỉnh cao mới.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X