Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

Angel Di Maria: "Đôi cánh thiên thần" nâng bước chân "Quỷ Đỏ"

Thứ Hai 15/09/2014 06:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Tài năng của Angel Di Maria đã được thừa nhận, trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển Argentina. Nhưng cái giá 60 triệu bảng mà Man United phải bỏ ra lại là câu chuyện khác. Liệu anh có xứng đáng với số tiền kỷ lục ấy?

Angel Di Maria đã thực sự thể hiện được giá trị đắt giá của mình
Angel Di Maria đã thực sự thể hiện được giá trị đắt giá của mình

Nhiều chuyên gia bóng đá Anh đăng đàn bình luận rằng Di Maria là một cầu thủ tấn công, và Man United đáng ra nên chi số tiền đó cho 1 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp, những vị trí mà họ vừa yếu lại vừa thiếu.

Chỉ sau 2 trận đấu, Di Maria chứng minh tất cả những nhận định đó đều sai. Dù đối thủ chỉ là Burnley và QPR, những đội bóng không mong gì hơn là trụ hạng, nhưng Di Maria cho chúng ta thấy anh có thể mang đến nhiều điều đặc biệt cho Man United. Trận gặp Burnley, Di Maria chưa có thời gian làm quen với đội bóng mới, nhưng đã kịp có một vài pha chuyền bóng đẳng cấp, tiếc là các đồng đội không thể tận dụng được.

Trận gặp QPR, Di Maria đã tỏa sáng rực rỡ. Anh góp công trong 3 trên 4 bàn thắng của Man United. Một pha đá phạt hiểm hóc mở tỉ số trận đấu, một pha tăng tốc mạnh mẽ dẫn đến bàn thắng của Ander Herrera, và pha kiến tạo như đặt để Juan Mata ấn định tỉ số trận đấu. Đó là còn chưa kể một vài tình huống ngẫu hứng khác, như cú vẩy má để Van Persie băng xuống, nhưng tiền đạo người Hà Lan lại vô lê quá hiền.

Di Maria đúng là người mà Man United cần

Di Maria là một sự bổ sung tuyệt hảo cho Man United ở hàng tiền vệ. Anh có tốc độ và sự dũng mãnh để đột phá ở hành lang cánh, có khả năng kiến tạo và chuyền bóng chuẩn xác để tấn công ở trung lộ. Và anh có khả năng sút phạt rất ấn tượng.

Di Maria mang đến quá nhiều giải pháp cho Man United ở mặt trận tấn công, đều là những điều họ đã quá thiếu trong cả mùa giải trước, cũng như những trận đấu đầu tiên ở mùa giải này. Trong bối cảnh mà Man United đang không có những tiền vệ cánh chất lượng, và thiếu hụt ở vị trí tiền vệ trung tâm, Di Maria như là một sự bổ sung “hai trong một” vậy.

Di Maria chuyền như đặt để Mata ấn định chiến thắng 4-0 trước QPR.

Những điều đó đã được Di Maria thể hiện ở mùa giải trước, trong màu áo Real Madrid. Anh góp công lớn giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hoàn thành giấc mơ “Decima”, chức vô địch Champions League thứ 10. Hãy xem Real đá kém cỏi như thế nào trong những trận đấu qua để thấy Di Maria quan trọng với họ ra sao. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Có vẻ 60 triệu bảng với Di Maria lúc này vẫn còn là quá rẻ.

Các CĐV Man United đang “phát cuồng” vì Di Maria. Nhiều người đã lo lắng tột độ, khi thấy Di Maria bị đau ở cuối trận. Rất may, anh không dính chấn thương và được rút ra khỏi sân ít lâu sau đó để giữ chân. Chỉ một ngôi sao đẳng cấp thế giới mới có thể mang đến các CĐV tâm trạng đó.

Cũng dễ hiểu thôi, giờ Man United đã có một “thiên thần”, mang chiếc áo số 7 huyền thoại. Anh là niềm hy vọng số một trong chiến dịch hồi sinh “Quỷ Đỏ”, mang niềm vui trở lại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Theo Thể Thao Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X