Amorim đáp trả chỉ trích, khen ngợi thành tích tấn công của MU
Manchester United hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League và Ruben Amorim đang chịu áp lực lớn vì thành tích sân nhà nghèo nàn, khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Old Trafford. “Quỷ đỏ” tiếp tục nằm ngoài nhóm dự Champions League, bỏ lỡ cơ hội vượt qua Chelsea để chiếm vị trí thứ 5 sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Wolves, đội bóng chưa thắng từ đầu mùa ở thời điểm đó.
Nhà cầm quân người Bồ bị chỉ trích vì ưu tiên tung các hậu vệ vào sân thay vì tăng cường nhân sự tấn công trong 2 trận gần nhất gặp Newcastle và Wolves, thậm chí còn bị chính các CĐV la ó. Paul Scholes cáo buộc Amorim không tôn trọng truyền thống bóng đá tấn công của Manchester United, trong khi Gary Neville cũng nhiều lần công khai bày tỏ sự không đồng tình với cách tiếp cận chiến thuật của ông.
| Amorim đáp trả chỉ trích, khen ngợi thành tích tấn công của MU |
Tuy nhiên, Amorim phản bác bằng những con số thống kê, nhấn mạnh rằng Man United đang là đội ghi nhiều bàn thắng thứ 3 tại Premier League, chỉ xếp sau Manchester City và Arsenal, đồng thời dẫn đầu giải đấu về số cú dứt điểm. Đáng chú ý, đội trưởng Bruno Fernandes là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất giải, dù đã vắng mặt 3 trận gần đây vì chấn thương.
“Điều đầu tiên là chúng tôi tạo ra và ghi bàn nhiều hơn phần lớn các đội bóng khác”, Amorim phát biểu trong buổi họp báo. “Đó là một thực tế. Tôi hiểu đội bóng của mình hơn bất kỳ ai. Đôi khi người hâm mộ đặt câu hỏi về các quyết định của tôi, nhưng có lúc tôi phải làm điều mà mình cho là đúng, dù không phải ai cũng hiểu. Trên sân, tôi biết cầu thủ nào đã xuống sức, ai sẽ gặp khó nếu phải liên tục đối đầu một đối một. Tôi chỉ cố gắng bảo vệ đội bóng và giành chiến thắng.
Có những lúc thay người là quyết định đúng đắn, cũng có lúc là sai lầm. Nhưng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất. Chỉ có hai đội ghi nhiều bàn hơn chúng tôi. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội và tung ra nhiều cú sút hơn bất kỳ đội nào khác. Nếu có điểm khác biệt lớn so với mùa trước, thì đó chính là cách chúng tôi tấn công. Điều cần cải thiện là khâu phòng ngự”.
Amorim không muốn đổ lỗi cho màn trình diễn thiếu sắc bén trước Wolves vì những ca chấn thương, dù thừa nhận thiếu may mắn khi thời điểm Bruno Fernandes vắng mặt dài ngày nhất trong 6 năm khoác áo CLB lại trùng với lúc Amad Diallo và Bryan Mbeumo dự Cúp châu Phi.
Ông nói thêm: “Tôi không thích viện dẫn điều đó vì nghe như một lời bào chữa. Nhưng rõ ràng là không may khi cùng lúc mất Amad, Bryan và Bruno. Họ tạo ra nhiều cơ hội hơn phần còn lại của đội. Khi mất cả ba cùng lúc, bất kỳ đội bóng nào trên thế giới cũng sẽ gặp khó. Rồi thêm cả Mount nữa. Tôi chỉ tập trung vào ba cầu thủ mà dữ liệu cho thấy họ đóng góp phần lớn vào khả năng sáng tạo của chúng tôi.
Khi không chỉ mất một mà là cả ba cùng lúc, việc gặp khó khăn là điều tất yếu. Hãy nhìn vào các tình huống cố định, ai là người thực hiện? Amad, Bryan và Bruno. Mọi thứ đều có liên hệ với nhau. Điều quan trọng là hiểu vì sao chúng tôi gặp vấn đề về khả năng sáng tạo và chất lượng chơi bóng trong ba trận gần nhất. Tôi nghĩ điều đó là rất rõ ràng”.
Dù ghi nhận những cải thiện trong tấn công, Amorim cho rằng nguyên nhân khiến Man United chưa thể vươn cao trên bảng xếp hạng nằm ở sự thiếu chắc chắn trong phòng ngự và những khoảnh khắc mất tập trung. Tuy vậy, ông khẳng định đây là vấn đề cá nhân hơn là do thiếu đầu tư, bất chấp việc CLB đã chi tới 208 triệu bảng trong mùa hè để chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.
“Với đội hình hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể phòng ngự tốt hơn và không để thủng lưới như bàn thua vào cuối hiệp một trước Wolves, điều có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu”, Amorim nói. “Chúng tôi ghi nhiều bàn hơn vì sở hữu những cầu thủ có đặc điểm khác nhau, giúp đội chơi sáng tạo hơn. Nhưng phòng ngự không chỉ là trách nhiệm của hàng thủ, mà là của cả tập thể. Đó là vấn đề về sự khẩn trương và tập trung. Tôi tin rằng chúng tôi có thể cải thiện điều đó mà không cần thêm bất kỳ khoản đầu tư nào”.
Ở vòng đấu cuối tuần này, Manchester United sẽ có chuyến làm khách tới sân của đại kình địch Leeds United, đội bóng đang có chuỗi 6 trận bất bại tại Premier League.