Thứ Hai, 13/01/2025Mới nhất
Zalo

Amorim cập nhật tình hình tiền vệ Bruno Fernandes trước trận gặp Arsenal

Thứ Ba 03/12/2024 10:21(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước chuyến làm khách tới sân Emirates ở vòng 14 Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim đã cập nhật về tình hình của tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes.

Trong trận thắng tưng bừng 4-0 của MU trước Everton cách đây ít ngày, tiền vệ Bruno Fernandes đã tập tễnh rời sân ở phút 66 để nhường chỗ cho đồng đội trẻ Alejandro Garnacho.

Được biết Bruno không thể tiếp tục thi đấu do cảm thấy bị đau ở chân trái. Sau đó tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phải chườm đá ở mắt cá chân khi ngồi xem các đồng đội thi đấu.

Amorim cập nhật tình hình tiền vệ Bruno Fernandes trước trận gặp Arsenal 1
Bruno Fernandes bị đau nhẹ trước đại chiến Arsenal

Chứng kiến hình ảnh này, đã có rất nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ bày tỏ lo ngại về khả năng ra sân của Fernandes ở trận đại chiến với Arsenal sau đây 3 ngày.

Và khi được nhắc tới chuyện này, HLV Ruben Amorim đã lên tiếng trấn an NHM. Ông cho biết: "Cậu ấy vẫn đủ sức khỏe để chơi. Tôi đã gặp Bruno sáng nay. Cậu ấy là một chàng trai luôn sẵn sàng thi đấu mà không cần nghỉ ngơi quá nhiều. Các bạn cũng biết điều đó mà. Bruno đã sẵn sàng để vào sân ngày mai".

Nếu như Bruno Fernandes có thể thi đấu trước Arsenal thì MU chắc chắn không có sự phục vụ của hai ngôi sao quan trọng trong chuyến đi tới Bắc London, gồm Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez. Hai cầu thủ này bị treo giò vì lĩnh thẻ vàng thứ năm ở trận thắng Everton. Đây sẽ là một thách thức lớn với họ, trong bối cảnh đội chủ nhà Arsenal đang chơi khá ổn định với 3 trận toàn thắng gần đây.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Everton vs Aston Villa (02h30 ngày 16/1): Phá hỏng bữa tiệc ở Goodison

Nhận định Everton vs Aston Villa (02h30 ngày 16/1): Phá hỏng bữa tiệc ở Goodison

Nhận định Everton vs Aston Villa (02h30 ngày 16/1): Phá hỏng bữa tiệc ở Goodison

HLV David Moyes sẽ có ngày trở lại sân Goodison Park đầy cảm xúc sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt Everton thay Sean Dyche. Đối thủ đầu tiên của ông là một Aston Villa rất đáng gờm và có thể phá hỏng sự lạc quan đang có tại Everton lúc này.

Video

Xem thêm
top-arrow
X