Chủ Nhật, 11/01/2026
Zalo

Amad Diallo rất buồn khi Ruben Amorim bị sa thải

Thứ Bảy 10/01/2026 23:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Amad Diallo tỏ ra rất buồn khi chứng kiến Ruben Amorim bị sa thải, tiết lộ rằng anh có mối quan hệ thân thiết với HLV người Bồ Đào Nha.

Amorim đã bị sa thải sau 14 tháng khó khăn tại Old Trafford, ra đi với tư cách là huấn luyện viên tệ nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League xét về mặt thống kê. Trong suốt thời gian cầm quyền, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha gặp khó khăn trong việc giành được sự ủng hộ của các cầu thủ và mâu thuẫn với nhiều ngôi sao, bao gồm Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho. 

Nhưng một số người cảm thấy buồn khi chứng kiến HLV 40 tuổi ra đi, có lẽ không ai buồn hơn Amad Diallo, người gia nhập MU vào tháng 1 năm 2021 nhưng hầu như không ra sân cho câu lạc bộ cho đến khi Amorim được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024. Tiền vệ tấn công này được bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và ra sân 43 trận dưới thời Amorim, ghi được 10 bàn thắng và 11 pha kiến tạo.

Amad Diallo rat buon khi Ruben Amorim bi sa thai.

Amad Diallo rất buồn khi Ruben Amorim bị sa thải.

Có thể nói Amad là cầu thủ xuất sắc nhất trong kỷ nguyên Amorim, nhưng anh đã bỏ lỡ vài trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên người Bồ vì đang đại diện cho Bờ Biển Ngà tham dự Cúp bóng đá châu Phi.

Trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết gặp Ai Cập, cầu thủ 23 tuổi đã chia sẻ cảm xúc của mình về việc Amorim bị sa thải, anh nói: "Đó là một chủ đề khó nói. Tôi hơi buồn vì ông ấy là huấn luyện viên đã giúp tôi được chú ý nhiều hơn và có nhiều cơ hội ra sân hơn ở MU. Tôi rất buồn. Tôi thậm chí còn gửi tin nhắn cảm ơn ông ấy vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi, cả trong cuộc sống và đặc biệt là trong sự nghiệp của tôi.

Tôi chúc ông ấy may mắn trong tương lai. Đó là một khoảnh khắc khó khăn đối với tôi, nhưng tôi thực sự tập trung vào Bờ Biển Ngà và giải đấu này. Tôi muốn giành chức vô địch AFCON mùa này. 

Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, gần như là cha con. Ông ấy hiểu tôi, cho tôi nhiều lời khuyên và để tôi được tự do chơi bóng. Thật không may, nhưng đó là cuộc sống. Bạn phải thích nghi, đó là bóng đá. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và ở câu lạc bộ mới. Mục tiêu tiếp theo của tôi là Bờ Biển Ngà. Tôi phải cống hiến hết mình cho đất nước”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X