Thứ Hai, 07/09/2026
Zalo

Alonso thừa nhận mắc sai lầm với chấn thương của Caicedo

Thứ Hai 07/09/2026 05:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Xabi Alonso thừa nhận ông đã mắc sai lầm khi đưa Moises Caicedo trở lại thi đấu quá sớm sau chấn thương.

Alonso thừa nhận mắc sai lầm với chấn thương của Caicedo

Moises Caicedo chỉ vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 4-3 trước Brighton ngày 31/8, nhưng không góp mặt trong thất bại 1-2 trước Arsenal. HLV Xabi Alonso cho biết chấn thương của tiền vệ người Ecuador không quá nghiêm trọng về lâu dài, song ông không muốn tiếp tục mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ này.

“Đây không phải vấn đề dài hạn. Nhưng chúng tôi phải đánh giá rủi ro một cách cẩn thận. Tuần trước, chúng tôi đã đưa cậu ấy trở lại quá sớm. Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó”, Alonso chia sẻ.

Caicedo vắng mặt tại Emirates, trong khi Levi Colwill cũng không được sử dụng dù có tên trên băng ghế dự bị. Khi được hỏi liệu sự thiếu vắng của 2 cầu thủ này có ảnh hưởng đến Chelsea hay không, Alonso không muốn viện lý do sau thất bại.

“Sau 1 trận thua, thật dễ để nói về những cầu thủ vắng mặt. Tôi hài lòng với những con người mà chúng tôi đang có. Chúng tôi phải đối mặt với chấn thương, Mikel [Arteta] cũng vậy. Nhưng chúng tôi cần những cầu thủ này bởi họ là những cầu thủ hàng đầu”.

Xabi Alonso cap nhat tinh hinh chan thuong cua Moises Caicedo.
Alonso thừa nhận mắc sai lầm với chấn thương của Caicedo

Thất bại trước Arsenal cũng phơi bày điểm yếu phòng ngự của Chelsea. Đội bóng của Alonso đã để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 3 trận tại Premier League. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận The Blues cần phòng ngự chặt chẽ hơn, nhưng nhấn mạnh rằng sự ổn định không thể hình thành chỉ sau vài trận đấu.

“Ưu tiên của tôi là giành chiến thắng. Thông thường, bạn sẽ thắng nhiều trận hơn khi không để thủng lưới quá nhiều. Đó là điều chúng tôi cần giải quyết. Chelsea phải chặt chẽ hơn, quyết đoán hơn và cân bằng hơn. Nhưng những điều đó cần thời gian.

Chúng tôi muốn cạnh tranh và giành chiến thắng tại đây. Chúng tôi biết khoảng cách không quá lớn, nhưng hôm nay mọi thứ đã diễn ra theo hướng có lợi cho họ. Chúng tôi có thể đã ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 và khi đó chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Kết quả là kết quả và tôi không thể tranh luận về điều đó. Chúng tôi phải chấp nhận. Tôi không vui, nó khiến tôi đau đớn và chắc chắn thất vọng. Đây là thất bại đầu tiên của chúng tôi.

Tôi muốn đội bóng cạnh tranh theo cách tốt nhất có thể để giành chiến thắng. Hôm nay, chúng tôi không muốn lùi sâu ngay từ phút đầu. Chúng tôi muốn chủ động, muốn trở thành đội kiểm soát thế trận bằng khả năng pressing. Chúng tôi đã làm được nhiều điều đúng đắn, nhưng vẫn cần cải thiện và học hỏi từ những sai lầm.

Khi thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, chúng tôi muốn đạt hiệu quả tối đa ở mọi khía cạnh của trận đấu. Đây mới chỉ là trận thứ 3 hoặc thứ 4 của chúng tôi trong một giai đoạn mới cùng Chelsea. Tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Họ đã làm việc rất chăm chỉ”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X