Chủ Nhật, 27/09/2026
Zalo

Alexander Isak rời tuyển Thụy Điển vì chấn thương

Chủ Nhật 27/09/2026 19:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Alexander Isak dính chấn thương trong trận đấu với Romania, và anh đã rời đợt tập trung của tuyển Thụy Điển để trở lại Liverpool. 

Tiền đạo của Liverpool đã ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia gặp Romania tại Nations League. Alexander Isak đã ghi bàn trong trận đấu đó, nhưng cũng phải hứng chịu một pha phạm lỗi rất mạnh từ cầu thủ đối phương. Cầu thủ 27 tuổi này đã thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng sau đó được phát hiện ở khu vực phỏng vấn với máu thấm đẫm tất.

Ông nói: “Bạn có thể thấy… đó là một pha va chạm khá mạnh. Những ai từng chơi bóng có thể biết rằng cơn đau cần vài phút để dịu đi, nhưng không sao cả.” Liên đoàn bóng đá Thụy Điển xác nhận Isak đã trở lại Liverpool do "chấn thương nhẹ".

Alexander Isak roi tuyen Thuy dien vi chan thuong.
Alexander Isak rời tuyển Thụy Điển vì chấn thương.

Sau khi rút lui, cựu ngôi sao của Newcastle sẽ bỏ lỡ các trận đấu tiếp theo gặp Ba Lan, Bosnia và Romania. Các cổ động viên Liverpool hy vọng rằng chấn thương "nhẹ" của Isak sẽ giúp anh có thể ra sân trong trận đấu tiếp theo.

Liverpool sẽ trở lại thi đấu vào ngày 11 tháng 10 khi họ tiếp đón đội đầu bảng Man City tại Anfield. Isak đã trải qua một mùa giải đầu tiên đầy chấn thương tại Anfield, sau khi chuyển đến từ Newcastle với giá 130 triệu bảng.

Anh chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 14 lần ra sân ở Premier League, và phải nghỉ thi đấu gần 5 tháng sau khi bị gãy chân trong trận đấu với Tottenham hồi tháng 12 năm ngoái. Mùa giải này đã khởi đầu đầy hứa hẹn, Isak đã ghi được 4 bàn thắng trong 5 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh cho đến nay.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto: Kẻ đứng sau những tài liệu khiến Man City bị điều tra

Rui Pinto là một hacker và tội phạm mạng. Anh tiếp cận hàng chục triệu tài liệu riêng tư và cung cấp chúng cho báo chí nhưng luôn khẳng định mình không phải hacker. Các luật sư gọi anh là "một người thổi còi vĩ đại của bóng đá châu Âu", trong khi tòa án Bồ Đào Nha từng kết tội anh vì truy cập trái phép dữ liệu, công bố thư tín riêng tư và âm mưu tống tiền.

Xem thêm
top-arrow
X