Chủ Nhật, 16/06/2024Mới nhất
Zalo

Adebayor: "Tân binh" thích gây sốc của Tottenham

Thứ Hai 23/12/2013 17:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

3 bàn sau 2 trận của tiền đạo người Togo không chỉ mang tới niềm vui cho HLV tạm quyền Tim Sherwood mà còn là gáo nước không thể lạnh hơn cho Andre Villas-Boas, người mới bị “hất cẳng” khỏi White Hart Lane.

Andre Villas-Boas (AVB) đã có quá nhiều sai lầm trong thời gian dẫn dắt Tottenham Hotspur và một trong số đó rất có thể chính là Emmanuel Adebayor. Ngay sau khi Tim Sherwood lên nắm quyền tạm thời, ông lập tức đưa chân sút người Togo trở lại đội hình chính từ đội 2 và chỉ sau hai lần ra sân, Adebayor lập tức nổ súng tới ba lần.

Nói đây là sai lầm của AVB đơn giản bởi ông đã quá bảo thủ về vấn đề tiền đạo trong thời gian qua. Roberto Soldado thi đấu kém hiệu quả, Jermain Defoe không còn ở đỉnh cao nhưng ông nhất quyết không chịu sử dụng chân sút 29 tuổi - vốn là độ tuổi đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Adebayor đang chứng tỏ anh mới là tiền đạo thực thụ của Tottenham.
 

Hãy quay trở lại mùa hè 2013, sau khi Gareth Bale ra đi. Chủ tịch Daniel Levy khẳng định sẽ tái đầu tư toàn bộ số tiền có được từ thương vụ Bale vào những cái tên mới. Franco Baldini, giám đốc thể thao của Spurs không thể chiêu mộ Hulk theo ý thích của Villas-Boas và ông đành mang về Roberto Soldado với mức giá 30 triệu bảng.

Việc công khai muốn có Hulk đã là một đòn mạnh giáng vào tâm lý của Adebayor, người đã có một phong độ khá tồi ở mùa giải trước đó khi chỉ ghi được 8 bàn sau 33 lần ra sân, nhưng chưa dừng lại ở đó, AVB trực tiếp đề nghị Baldini rao bán anh. Mối quan hệ giữa hai bên chính thức đi vào đổ vỡ.

Không bán được anh, Boas lại... tống anh xuống tập với đội 2 và nhất quyết không chịu nghĩ lại. Còn nhớ ngày 17/9, trong một cuộc phỏng vấn với ESPN, công thần Defoe đã khẳng định đây là một quyết định “sai lầm” và “anh ấy (Adebayor) vẫn có một vai trò lớn trong đội”.

Sự ngổ ngáo của cựu cầu thủ Arsenal và Manchester City vốn đã nổi tiếng lại càng được khẳng định, khi ngay sau khi Tottenham thảm bại 0-5 trước Liverpool cuối tuần trước, anh... chụp ảnh tạo dáng vui vẻ cùng Benoit Assou-Ekotto - một cái tên bị “đày ải” khác - và đăng lên mạng xã hội. Anh cũng chẳng giấu giếm gì sự... vui vẻ ngay sau khi Villas-Boas bị sa thải.

Rõ ràng mọi thứ chỉ là vấn đề về mối quan hệ giữa hai bên, bởi xét trên nét chuyên môn, chính Adebayor mới là tiền đạo phù hợp nhất với lối chơi mà Andre Villas-Boas xây dựng cho Tottenham kể từ mùa giải này. Ông yêu cầu tiền đạo phải di chuyển rất rộng, tham gia làm bóng và thường xuyên không chiến – rõ ràng đây không phải những điểm mạnh của Soldado, một người vốn chỉ quen với việc tập trung săn bàn. Trong khi đó, Adebayor, một tiền đạo từng có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều CLB lớn như Arsenal, Man City, Real Madrid hay AS Monaco thời còn trẻ thậm chí còn... không được ngồi dự bị. Vai trò của tiền đạo mà AVB sử dụng hầu như không khác so với mùa 2011/12, khi cựu HLV Harry Redknapp dùng Adebayor đá chính và anh đền đáp bằng 18 bàn thắng, 12 pha kiến tạo sau 37 trận.

Sự trở lại của Adebayor rõ ràng chẳng khác nào một bản hợp đồng mới trước khi mùa đông bắt đầu cho Spurs. Baldini đương nhiên sẽ gặp áp lực lớn, bởi rốt cục ông đã vung tới 30 triệu chỉ để mang về anh chàng Soldado không hợp với CLB trong khi lại “thông đồng” với AVB để cố bán đi tiền đạo tốt nhất của họ trong mùa hè qua.

Những bàn thắng của Adebayor cũng đang cho thấy sự thiếu thống nhất, thiếu tầm nhìn giữa Baldini và AVB trong việc xây dựng CLB. Theo tiết lộ, Baldini vốn có ý định theo chân AVB rời CLB (nộp đơn từ chức) sau trận thua Liverpool nhưng ông đã được chủ tịch Daniel Levy thuyết phục ở lại để thể hiện khả năng. Nhưng xem ra, với những sự không ăn nhập với tinh thần của HLV Sherwood (như Daily Mail đưa tin), xem ra khả năng cựu trợ lý của Fabio Capello ở ĐT Anh được tại vị cũng không còn nhiều...

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho: 'Nhà vua' của Albania

Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.

Xem thêm
top-arrow
X