Thứ Ba, 17/09/2024Mới nhất
Zalo

22h00 ngày 19/5, West Brom - Man Utd: Tạm biệt Fergie!

Chủ Nhật 19/05/2013 06:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Các cầu thủ Manchester United chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để mang về chiến thắng, xem như một món quà tri ân Sir Alex Ferguson trong trận đấu cuối cùng của chiến lược gia người Scotland với tư cách huấn luyện viên.

27 năm gắn bó với biết bao thăng trầm, Alex Ferguson đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của Manchester United. Thậm chí nói không ngoa, chính Ferguson là người kết nối rất nhiều trái tim hâm mộ đến với "Quỉ đỏ" thành Manchester. Chỉ tiếc là tuổi tác chẳng chừa một ai, Ferguson cũng đã đến lúc nghỉ ngơi sau ngần ấy năm gắn bó. Ở mùa giải cuối cùng, chính Fergie đã giúp Manchester United lên ngôi vô địch Premier League lần thứ 20 coi như một món quà cuối cùng ông gửi tặng những người đã luôn yêu mến, ủng hộ mình rồi rút lui về phía hậu trường với người vợ đầy sự khắt khe.

Những cơn thịnh nộ là một đặc sản mà Ferguson dành cho các học trò ở bất kỳ đội bóng nào ông dẫn dắt.
Từ sau đêm nay, sẽ chẳng ai được thấy những hình ảnh như thế này nữa...

Khi biết tin Sir Alex giải nghệ, giá vé của trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp "ông già gân" giữa MU với West Brom đêm nay được đẩy cao lên rất nhiều. West Brom đã chắc suất trụ hạng và chẳng còn mục tiêu tranh đấu, MU đã vô địch. Trận đấu cuối này chỉ còn xem là một màn thủ tục chào hỏi để người ta được níu giữ chút cảm xúc cuối cùng, chút cảm xúc về hình ảnh của một chiến lược gia vĩ đại còn đứng ngoài đường piste, còn nhai kẹo cao su bỏ bẻm, còn quát tháo chỉ đạo học trò, còn nhảy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ dù đã đến tuổi "thất thập"...

Đêm nay, Rooney không ra sân vì lí do gia đình và một phần nào đó là bởi tiền đạo này không còn muốn gắn bó với MU. Nhưng ngoài Rooney, tất cả các cầu thủ MU đều muốn được có tên trong danh sách ra sân ở trận đấu cuối họ còn được nghe lời dạy bảo từ Sir Alex. Những con người ấy đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Đôi khi, họ muốn chiến thắng trong trận đấu với ý nghĩa thủ tục này chẳng kém gì trận chung kết Champions League. Vì ngày mai, họ không còn có cơ hội dành tặng những chiến thắng cho ông thầy đáng kính của mình nữa rồi.

West Brom chưa từng thắng MU tại Premier League (13 lần gặp nhau thì thua đến 11 trận). Ba trận gần nhất, West Brom cũng có thành tích toàn thua và thậm chí có hai trận chẳng ghi nổi bàn thắng nào. Thế nên trong bối cảnh hiện nay, West Brom có lẽ cũng chẳng còn nhiều động lực để ngăn cản các cầu thủ MU dâng tặng cho Sir Alex một món quà ý nghĩa nữa.

Fergie đã có 1499 trận dẫn dắt MU trong tư cách huấn luyện viên trưởng (thắng 895, hòa 337, thua 267). Và thật ý nghĩa là trận thứ 1500 cũng là lúc chia tay một huyền thoại. Nào những chàng trai áo đỏ, tiến lên gửi cho người cha già của mình một món quà cuối cùng. Cuộc chia ly không nước mắt...

Đội hình dự kiến:

West Brom (4-2-3-1): Foster - Jones, McAuley, Olsson, Ridgewell - Mulumbu, Yacob, - Lukaku, Morrison, Brunt - Long

Man Utd (4-2-3-1): Lindegaard - Smalling, Jones, Evans, Buttner - Carrick, Cleverley - Valencia, Van Persie, Kagawa - Hernandez

Tỉ số dự kiến: West Brom 1-3 Man Utd

  • Như Đạt
     

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X