Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

10 bản hợp đồng…hớ nhất Premiership

Thứ Sáu 18/04/2008 05:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – C.Pizarro, Bianchi, D.Bent….được kì vọng rất nhiều khi họ là những bản hợp đồng nổi đình nổi đám vào mùa hè. Thế nhưng thực tế sân cỏ đã chứng minh họ là những bản hợp đồng hớ nhất Premiership mùa vừa rồi

Claudio Pizarro, Steve Sidwell và Tal Ben-Haim (Bayern Munich, Reading và Bolton Wanderers đến Chelsea)


Claudio Pizarro được chờ đợi rất nhiều nhưng anh đã không thích ứng được với bóng đá Anh

“Gói hợp đồng” mà Chelsea mang đến hồi mùa hè tuy đông mà…. không tinh. Nếu xét về danh tiếng đó đều là những gương mặt triển vọng tại Stamford Bridges. C.Pizarro là chân sút đẳng cấp tại Bayern Munich, S.Sidwell chơi khá tốt trong một mùa giải mà Reading là ngựa ô trong khi Ben Haim là một trong những lá chắn vững chãi tại Bolton. 3 bản hợp đồng hứa hẹn như vậy mà Chelsea không mất một xu nào để bởi cả 3 đều ở dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên đúng như những gì người ta nói của “của rẻ là…. của ôi”.

Cả “ba chàng ngự lâm pháo thủ” trên đều đã không là chính mình khi chuyển đến Chelsea. Pizarro ngày càng tăng cân và không lọt vào mắt xanh của HLV A.Grant, Sidwell không mấy khi chứng tỏ được mình trong những lần hiếm hoi được ra sân còn Ben Haim thì “biến mất” trong màu áo The Blues. Ben Haim thậm chí còn sắp bị tống khứ khỏi Stamford Bridge vì anh đã ngứa mồm chỉ trích đường lối của HLV đồng hương A.Grant. Nói chung đây là những bản hợp đồng không hợp lí của Chelsea

Robert Earnshaw (Norwich City đến Derby County)
Robert Earnshaw được kì vọng nhiều khi chuyển đến Derby County với một bản hợp đồng 3,5 triệu Bảng. Tuy nhiên những gì mà cầu thủ người gốc Zambia này thể hiện ở Derby County đã không thể hiện được gì nhiều trong màu áo mới.  Phong độ mờ nhạt của anh cũng là một trong những nhân tố chính khiến con tàu Derby chìm xuồng tại Premiership năm nay và là một trong những đội bóng có số bàn thắng ít nhất và bị thủng lưới nhiều nhất.

 


Tham gia


 


Younes Kaboul (Auxerre đến Tottenham Hotspur)
Tuyển thủ người Maroc cập bến White Hart Lane với nhiều kì vọng. 7 triệu Bảng là cái giá khá cao so với một tiền đạo và người hâm mộ Spurs đang chờ mong ở anh nhằm cải thiện sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của họ. Thế nhưng Kaboul đã không cho thấy mình xứng đáng với cái giá tiền đó. Chơi chậm chạp và thường xuyên mắc những sai lầm Kaboul đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ramos và anh sẽ ra đi trong thời gian tới

Rolando Bianchi (Reggina to Manchester City)

Bianchi- phải cuốn gói sau một thời gian ở Premiership

Sven-Goran Eriksson đã không có nhiều thời gian để shopping trên thị trường chuyển nhượng chính vì thế những gương mặt ông đưa về có nhiều người không thích hợp lắm với bóng đá Anh. Bianchi là một trong những trường hợp như vậy, chơi rất hay ở Reggina nhưng khi chuyển đến City of Manchester với cái giá 8,8 triệu Bảng anh đã bị choáng ngợp trước phong cách thi đấu của giải ngoại hạng và không thể hiện được gì nhiều. Chỉ ở Anh được đúng 6 tháng, Bianchi đã phải cuốn gói trở về Ý chơi cho Lazio

Diomansy Kamara (West Bromwich Albion đến Fulham)
Chơi rất tốt ở West Bromwich với 25 bàn thắng trong 60 lần ra sân Kamara chuyển đến Craven Cottage với giá khá cao 6,5 triệu bảng. Tuy nhiên những gì mà anh làm được ở đây là quá ít ỏi. 3 bàn thắng trong 24 lần ra sân là một hiệu suất khá ít ỏi với một tiền đạo và Fulham đang đứng ở nhóm có nguy cơ cao phải tụt hạng. Hơn nữa cầu thủ người Senegal này cũng không cạnh tranh suất đá chính với Healy nên anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị


Craig Bellamy (Liverpool đến West Ham United)
Bellamy là một tài năng của xứ Wales tuy nhiên tính cách ngỗ ngược khiến anh không thể vươn lên trở thành một ngôi sao bóng đá. Từng rất triển vọng ở Liverpool nhưng vì những lí do ngoài lề anh đã bị Benitez đẩy sang Upton Park. Tuy nhiên ở màu áo mới Bellamy đã đánh mất những điểm mạnh của mình là tốc độ và khả năng tì đè tốt. Không còn thường xuyên được ra sân và Bellamy bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng tồi nhất Premiership mùa này

Florent Malouda (Olympique Lyonnais đến Chelsea)
Trên giấy tờ Malouda là một trong những tiền vệ cánh hay nhất thế giới. Là thành viên chính thức của đội á quân thế giới, Malouda tới Chelsea để thay thế A.Robben và anh đầy tự tin sẽ thay thế hoàn hảo vai trò của người Hà Lan bay này. Không thể nói Malouda đã chơi tồi nhưng với đẳng cấp của mình rõ ràng Malouda đã không thành công tại Chelsea

David Nugent (Preston North End đến Portsmouth)
Từng được coi là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng nhất nước Anh nhưng Nugent lại không là chính mình khi tự nâng cấp từ Championship lên chơi ở Premiership. Nugent không ghi được bàn thắng nào trong 14 lần ra sân trong màu áo The Pompey. Quá tồi tệ với cái giá 7 triệu bảng mà Harry Rednapp bỏ ra để mua anh về từ Preston North End

Darren Bent (Charlton Athletic đến Tottenham Hotspur)

Những giây phút vui mừng như  này là khá hiếm hoi với D.Bent

D.Bent thậm chí còn đắt giá hơn Henry khi anh chuyển đến Tottenham với giá 16 triệu Bảng. Tuy nhiên anh chỉ là sự lựa chọn số 4 trên hàng công của Spurs và anh không mấy khi được ra sân. Trong 14 lần ra sân Bent có 6 bàn thắng nhưng chừng đó là quá ít đối với những gì người ta kì vọng ở anh

Joey Barton (Manchester City đến Newcastle United)
Barton được ví như một “ngựa chứng” trong làng bóng đá Anh, tài có nhưng tật cũng nhiều, Barton đã bị ManCity đẩy đến Newcastle. Ở đây anh chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng ở phút bù giờ trong trận đấu với Fulham rồi tịt ngòi. Anh thậm chí còn gây gổ với đồng đội Dabo và có vấn đề với cảnh sát. Chích chòe đã quá chán ngán anh và chỉ đợi hết mùa bóng là đẩy anh đi khỏi St James Park.

  • Kim Phượng

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X