Thứ Hai, 29/12/2025

Bóng đá Anh

Grant, Ancelotti và cái bóng Mourinho

Grant, Ancelotti và cái bóng Mourinho

Ngày về của Avram Grant. Vị HLV người Israel nói rằng ông quá bận rộn với cuộc chiến trụ hạng của Portsmouth để tự cho phép chìm đắm trong những cảm xúc ở mái nhà xưa Stamford Bridge. Thực ra, nơi ấy không có chỗ cho cảm xúc. Nó chỉ chấp nhận chiến thắng. Ai không chiến thắng, kẻ ấy phải ra đi. Đó là lý do Grant bị sa thải. Đó là lý do niềm tin dành cho

Burnley - Arsenal: Chẳng ngại "đại gia"

Burnley - Arsenal: Chẳng ngại "đại gia"

Có một điều kỳ lạ đang xảy ra với Burnley. Đó là đội chủ sân Turf Moor thường chơi tốt trước các đội bóng mạnh hơn, song lại luôn kém cỏi trước những kẻ ngang cơ hoặc bị coi là yếu hơn. Cụ thể: Burnley có kết quả tốt trước M.U, Man City, Aston Villa và Everton, nhưng lại là nạn nhân của Wigan, Portsmouth hay Blackburn.

Chelsea - Portsmouth: Ngày về của Grant

Chelsea - Portsmouth: Ngày về của Grant

Chỉ cần một chiếc Cúp với Chelsea cách đây hơn 1 năm, có lẽ giờ này Avram Grant vẫn còn yên vị trên chiếc ghế HLV trưởng tại Stamford Bridge (!). Nói thế để thấy, Grant còn nặng lòng với The Blues lắm. Nhưng đêm nay, ông sẽ buộc phải vào vai “kẻ thù” của đội bóng cũ, để nhen lên hy vọng trụ hạng cho Portsmouth.

top-arrow
X