Roeder đi, Eriksson đến?Mạch 6 trận liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng Anh cùng vị trí thứ 4 từ dưới lên trong BXH đang khiến cái ghế của Glenn Roeder tại sân St Jampes Park lung lay dữ dội. Và người ta đang đồn dại về chuyện Eriksson sắp đến đây. 01/11/2006
Rooney khoái Saha hơn Van Nistelrooy31/10/2006Sau khi chấm dứt quãng thời gian tịt ngòi với hattrick vào lưới Bolton Wanderers, Wayne Rooney đã lên tiếng khẳng định với tất cả rằng anh thích đá cặp với Louis Saha hơn là người đồng đội cũ, Ruud Van Nistelrooy.
ĐHTB vòng 10 Premiership: Vinh danh Rooney!31/10/2006Trong một ngày bùng nổ trên sân Reebok, Rooney đã khiến tất cả mọi người phải thán phục và hết lời tán dương về hat-trick tuyệt vời mà anh nã vào lưới Jaaskelainen.
Dunne giúp Man City vượt qua Boro31/10/2006 Man City Pha lập công duy nhất của trung vệ đội trưởng Richard Dunne đã giữ lại 3 điểm quý giá ở lại sân City of Manchester sau cuộc đối đầu với Middlesbrough.
Beckham : Ai bảo là tôi sẽ ra đi ?30/10/2006(Bongda24h) - Cựu đội trưởng của đội tuyển Anh hôm nay đã cho biết anh muốn ở lại với Real Madrid, điều này hoàn toàn ngược lại với những thông tin suốt tuần qua cho rằng Beck có liên lạc với một số câu lạc bộ của Anh hay của Giải bóng đá Mỹ.
Chelsea: "Nén bạc đâm toạc tờ giấy"30/10/2006 Liverpool Chelsea Tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiều tiền... câu nói đó có vẻ rất đúng với Chelsea trong thời điểm hiện tại.
MU: Chuyến đi dài 16.000 dặm ....trị giá 10 triệu bảng30/10/2006 Manchester United Manchester United sẽ thực hiện chuyến du đấu lớn nhất tại châu Á của một CLB Anh khi họ ghé chân 4 quốc gia ở khu vực này vào đầu mùa hè tới. Theo bản hợp đồng đi tour, đội bóng của Alex Ferguson sẽ bỏ túi hơn 10 triệu bảng.
Đâu rồi các cú Hat-trick?30/10/2006Giống như mọi quá trình vận động, phát triển, rất nhiều thuật ngữ bóng đá đã biến thành “tử ngữ”. “Libero”, khái niệm cực kỳ nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của Beckenbauer hay Baresi, đã không còn được nhắc đến.
Mong ước của Ferguson trước khi "nghỉ hưu"30/10/2006HLV Alex Ferguson muốn cùng Manchester United giành thêm ít nhất một chức vô địch Champions League nữa trước khi ông giã từ sự nghiệp.
Liverpool: Cuộc chiến lần thứ ba30/10/2006 Liverpool Tương lai của Steven Gerrard tại Liverpool lại được để ngỏ một lần nữa sau khi đội trưởng sân Anfield tỏ ra không hài lòng với những gì đang xảy ra cho bản thân anh dưới thời Rafa Benitez.
Người hùng "thầm lặng" Carrick30/10/2006Nếu hỏi bất kỳ ai, gần như chắc chắn bạn sẽ nghe được rằng "Rooney xuất sắc nhất!". Nhưng với riêng Fergie, niềm vui đêm thứ 7 còn được nhân gấp bội. Bởi ngoài "số 8", ông còn hạnh phúc vì sự vào "phom" tuyệt vời của Michael Carrick.
Rooney: "Đừng bắt tôi dừng lại!"30/10/2006Cuối cùng thì người hùng của MU và cả nước Anh cũng đã lên tiếng. Cú hat-trick của thần đồng xứ sương mù vào lưới Bolton trong thời điểm này có thể ví như "cơn mưa rào trong tiết nắng hạn",...
West Ham : Ánh sáng cuối đường hầm30/10/2006 West Ham (Bongda24h) - Cuối cùng thì West Ham cũng chấm dứt được chuỗi "thành tích" thua liên tục trong 8 trận của mình và có được bàn thắng đầu tiên sau 6 trận tịt ngòi ở giải ngoại hặng nhờ trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Blackburn Rovers trên sân Upton Park.
Cuộc gặp bí mật của Eriksson29/10/2006 ĐT Anh Hôm chủ nhật vừa qua, cựu HLV đội tuyển Anh, Sven Goran Eriksson đã dùng bữa tối tại Tel Aviv cùng 2 nhân vật quan trọng hiện có liên quan tới CLB West Ham.
Petr Cech nói về chấn thương "khủng khiếp" của mình29/10/2006Trở về từ bệnh viện sau ca phẫu thuật sọ não, thủ thành của Chelsea, Petr Cech cho biết anh vẫn phải chịu những cơn đau đầu dữ dội. Thủ môn người CH Séc lần đầu tiên nói về chấn thương khủng khiếp của anh ở trận đấu với Reading.
Bolton 0 - 4 Manchester United : !!! ROONEY !!!29/10/2006 Manchester United (Bongda24h) - Rooney đó là cái tên mà người ta sẽ phải nhắc đến nhiều nhất sau khi trận đấu này kết thúc. Anh đã trở lại, một sự trở lại tuyệt vời với một hattrick trong chiến thắng 4 sao của Manchester United trước Bolton.
Liverpool thắng dễ, Arsenal suýt "chết hụt"28/10/2006 Liverpool Arsenal (Bongda24h) - Liverpool đã bất ngờ có một chiến thắng khá dễ dàng trước một đối thủ được đánh giá cao là Aston Villa. Trong khi đó trên sân nhà, Arsenal bị Everton chia điểm.