Thứ Sáu, 03/04/2026
Zalo

Vé thông hành cho Real

Thứ Tư 25/11/2009 15:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chỉ có một cửa để Real giành vé vào vòng 1/8 sau trận đấu ngày mai. Đó là trường hợp họ thắng FC Zurich, đồng thời Milan vượt qua Marseille trong trận đấu còn lại của bảng C.

Không quá chủ quan khi cho rằng khả năng Real để mất điểm trước FC Zurich ở Bernabeu gần như là chuyện “con voi chui qua lỗ kim”. Bởi ở lượt đi, dù đá tại Thụy Sỹ, Kền kền Trắng cũng đã dễ dàng thắng 5-2. Nhìn chung, cửa vào vòng sau đang rộng mở trước mắt Real.

Hãy nhìn lại trận lượt đi hồi trung tuần tháng Chín. Đội bóng Hoàng gia quá dễ dàng trong việc đưa bóng vào lưới đối phương. Hai bàn thua cũng chẳng nói lên điều gì về sức phản kháng của FC Zurich, bởi nó chỉ đến khi các cầu thủ Real gần như đã thỏa mãn, bắt đầu đá chùng xuống.

Real đã từng bị chỉ trích vì phong độ thất thường. HLV Pellegrini đã từng phải chịu áp lực ghê gớm. Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, mọi chuyện đã trở nên ổn hơn ở Bernabeu sau khi thầy trò HLV Pellegrini vượt qua Racing với tỉ số 1-0 cuối tuần qua để vượt mặt đại kình địch Barca lên ngôi đầu bảng La Liga.

Sẽ cực sốc nếu Real (trái) không thắng

Hơn bao giờ hết, Los Blancos đang hết sức phấn khích sau sự kiện vượt mặt Barca. Vì thế, không lý do gì mà họ không “tiện tay dắt dê”, hạ nốt FC Zurich để chiếm thế thượng phong trong cuộc đua giành 1 vé vào vòng sau. Rõ ràng, nếu không thắng trong trận cầu “mềm” rạng sáng mai, Real sẽ bị rơi vào thế khó, khi phải trực tiếp tranh vé với Marseille trong loạt trận cuối cùng trên sân đối phương.

Một tin vui với Real là tiền vệ Ronaldo đã trở lại sau một thời gian dài chấn thương mắt cá chân. Anh có thể không đá từ đầu trận, mà sẽ ra sân trong khoảng 30 phút cuối. Thế cũng quá đủ để FC Zurich phải lo ngại. Bởi ở lượt đi, không ai khác, chính Ronaldo đã tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 5-2 của đội nhà, bên cạnh 3 bàn thắng của Raul, Higuain và Guti.

Nếu còn gì đó lấn cấn với đội chủ nhà thì đó là trận El Clasico ở vòng 12 La Liga. Đây là cuộc chiến có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tới ngôi vô địch mùa này. Vì thế, có thể một số cầu thủ trụ cột như Benzema, Lass Diarra… sẽ được HLV Pellegrini cho nghỉ ngơi, nhường cơ hội cho đội trưởng Raul cũng như M.Diarra…

Hãy nhớ rằng, 6 lần đối đầu gần nhất với các CLB của Thụy Sỹ, Kền kền Trắng đều thắng tưng bừng. Trong lịch sử 3 lần gặp FC Zurich, ngay ở thời điểm đối phương sung mãn nhất, Real cũng luôn thắng. Thêm vào đó, ở trận này, FC Zurich nhiều khả năng vắng chân sút chủ lực Vonlanthen, lại đang sa sút tinh thần sau thất bại thảm hại 2-4 trước Basel tại giải VĐQG Thụy Sỹ.

Đội hình dự kiến
Real:
Casillas, Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo, Xabi Alonso, M.Diarra, Raul, Kaka, Granero, Higuain.

FC Zurich: Leon, Rochat, Tihinen, Koch, Stahel, Margairaz, Okonkwo, Aegerter, Adrian, Alphonse, Hassli.

Dự đoán: 1-0

(Theo Báo Bóng đá)

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X