Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Van Gaal vẫn còn quá nhiều việc phải làm tại Man Utd

Thứ Sáu 15/08/2014 22:44(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 Mùa tới, thách thức cực lớn dành cho vị tân thuyền trưởng người Hà Lan là phải dọn sạch đống tro tàn của người tiền nhiệm David Moyes để đưa Man United trở lại vị thế của một ông lớn.

Đội hình mà Van Gaal kế thừa bộc lộ không ít lỗ hổng, có thể khiến Man United trải qua một mùa giải khó khăn nữa. Thách thức dành cho ông là hàn gắn lại đội ngũ, đồng thời đưa Man United trở lại ít nhất là top 4 sau khi chỉ xếp thứ 7 ở mùa giải 2013-2014.

Không dễ để trở lại Top 4

Các cầu thủ Man United đương nhiên muốn mơ cao hơn, chức vô địch Premier League lần thứ 21, nhưng Van Gaal thì không nghĩ vậy. Dù không công khai, ông hẳn sẽ hài lòng nếu Man United có thể cán đích ở vị trí thứ tư vào cuối mùa.

Van Gaal chào hỏi các CĐV nhà trong màn ra mắt
 

Liệu mục tiêu ấy có khả thi hay không? Câu trả lời chỉ được phác họa phần nào sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại. Phó chủ tịch phụ trách điều hành Ed Woodward vẫn đang tìm cách chiêu mộ thêm hai trung vệ, một tiền vệ trung tâm và một hậu vệ cánh nữa. Không dễ để Man United phá vỡ chỗ đứng của top 4 mùa trước gồm Man City, Chelsea, Liverpool và Arsenal khi mà cả bốn đội đều đã tích cực bổ sung lực lượng trong mùa hè này.

Việc đội chủ sân Old Trafford không phải tham dự sân chơi châu lục đem đến hy vọng họ có thể chơi tốt ở Premier League như Liverpool đã làm mùa 2013-14 vừa rồi. Đoàn quân của HLV Rodgers đang là đội bóng có nguy cơ bị đánh bật khỏi top 4 cao nhất, khi họ sẽ phải phân sức ở Champions League trong bối cảnh chân sút chủ lực Luis Suarez vừa nói lời chia tay. Nhưng với 7 tân binh được tăng cường, họ vẫn đủ sức chống cự với những thách thức từ Everton hay Man United.

Hổng ở mọi tuyến, trừ hàng công

Man United đến lúc này mới chỉ có hai sự bổ sung đáng chú ý: Ander Herrera và Luke Shaw, những người thật ra được David Moyes “chấm” từ trước. Van Gaal vẫn chưa đem về cầu thủ nào.

Hàng công chính là khu vực duy nhất của Man United đem đến sự an tâm. Juan Mata, Robin Van Persie và Wayne Rooney sẽ là những người đá chính trong sơ đồ 3-4-1-2. Shinji Kagawa có thể là phương án dự phòng cho Mata, nhưng HLV Van Gaal vẫn chưa biết dùng anh ra sao, vị trí số 6 hay số 8.

Với việc Rooney được cố định như một số 10, làm thế nào để Van Persie có được trạng thái sung mãn suốt cả mùa giải? Mối quan hệ thân thiết với Van Gaal có thể giúp anh bùng nổ như trong mùa giải đầu tiên ở sân Old Trafford.

Trái lại, tuyến giữa và hàng thủ lại là nỗi nhức nhối. Đây là những vị trí mà nhân sự Man United đang có không thực sự đảm bảo về chất lượng. Quyết định chuyển sang sơ đồ mới, theo thú nhận của Van Gaal “là không hề dễ dàng”. Darren Fletcher, Ander Herrera và Tom Cleverley là những lựa chọn sáng giá nhất, khi Michael Carrick phải nghỉ dài hạn, còn Marouane Fellaini có thể ra đi.

Nhưng hàng thủ mới là nơi Van Gaal đau đầu nhất, từ trung vệ đến hậu vệ cánh. Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic lần lượt ra đi, và lỗ hổng họ để lại không dễ thay thế. Ở hai cánh, khả năng Ashley Young, Antonio Valencia, Rafael da Silva và Luke Shaw công thủ hiệu quả trong sơ đồ 5 hậu vệ vẫn là một dấu hỏi.

Tới vị trí trung vệ, hệ thống chiến thuật của Van Gaal đòi hỏi ít nhất 5 lựa chọn để đối phó với chấn thương và sa sút phong độ. Hiện tại ông mới chỉ có ba người, gồm Jonny Evans, Chris Smalling và Phil Jones.Trong khi đó, Man United đã thất bại với hai thương vụ: Vermaelen (sang Barcelona) và Hummels (vẫn ở lại Dortmund).

Theo Thể Thao Văn Hoá

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X