Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Từ thất bại của Barca và Real: “Cái tát” cho Blatter & Platini

Thứ Sáu 26/04/2013 21:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Munich đêm thứ Ba, một Barca hùng mạnh đã tan rã dưới sức công phá của Bayern. 24 giờ sau, tới lượt Real thua tan nát mà không có bất kỳ sự kháng cự trước Dortmund. Đức - TBN: 8-1, giống như một cái tát dành cho những kẻ ấp ủ giấc mơ trận chung kết “El Clasico” ở Wembley.

Trong số những người yêu thích kịch bản về trận đấu chung kết “kinh điển” có một người không mang quốc tịch TBN, đó là Michel Platini. Lý do không phải vì huyền thoại người Pháp yêu thích Barca hay Real mà chỉ đơn thuần là bởi đó là hai đội bóng nhiều fan bậc nhất thế giới. Một trận chung kết ở London sẽ tăng sức quảng bá cho Champions League, đồng nghĩa với việc tiền sẽ chảy vào tài khoản của UEFA.

 

Platini vỡ mộng, Blatter tẽn tò

Mùa giải trước, Platini từng công khai mong muốn về ngày Real và Barca gặp nhau trong trận đấu tranh cúp Champions League. Sau lễ bốc thăm vòng tứ kết và bán kết mùa bóng này, đã có những ý kiến nghi ngờ bàn tay dàn xếp của UEFA. Một kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã phát phóng sự về khả năng tồn tại một vụ dàn xếp, đặc biệt là chi tiết đáng ngờ khi tổng thư ký UEFA Infantino đã cố gắng nói chuyện với bên ngoài thông qua bộ đàm trong màn bốc thăm. Nghi vấn ấy là có cơ sở khi cả hai gã khổng lồ TBN đều được đá bán kết lượt về trên sân nhà.

Ngoài chủ tịch UEFA Platini, còn có một người sẽ hài lòng với trận chung kết Champions League giữa Barca và Real, đó là Sepp Blatter, sếp của FIFA. Thứ nhất, Blatter là fan trung thành và hội viên danh dự của Real và ông không ngại công khai điều này trong bài phỏng vấn trên tờ AS hồi tháng trước. Với một Madridista, còn gì tuyệt hơn là cảm giác đánh bại đại kình địch để giành được “Decima”.

Thứ hai, Real, Barca và La Liga nói chung đều là những “đứa con cưng” của FIFA. Bằng chứng ư, Quả Bóng Vàng FIFA thuộc về Liga năm thứ tư liên tiếp. Đội hình tiêu biểu bóng đá thế giới 2012 của FIFA gồm 11 cầu thủ chơi tại La Liga, với 10 người của Real và Barca. Trong số đó có những cái tên không xứng đáng như Dani Alves, Marcelo và đặc biệt là Pique, người chỉ xếp thứ 21/23 ứng cử viên QBV với vỏn vẹn 0,11% phiếu bầu.

Một lý do khác, Blatter không thích người Đức, đặc biệt là hai đại diện ở bán kết của Bundesliga. Báo chí Đức, cụ thể là tờ Bild từng mở chiến dịch tấn công Blatter sau nghi án nhận hối lộ. Trong chiến dịch ấy chủ tịch Bayern, ông Hoeness và CEO của Dortmund, ông Watzke từng lên tiếng đòi Blatter từ chức.

Tan mộng “El Clasico”

Số phận đã không chiều theo ý của Platini và Blatter khi Bayern và Dortmund cùng nhau hủy diệt hai gã khổng lồ TBN và mở toang cánh cửa cho trận chung kết “kinh điển”, nhưng là “kinh điển” của người Đức. Quả là nhân tính không bằng trời tính.

Nếu những người đứng đầu hai cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thích Barca và Real bởi đó là những biểu tượng của bóng đá đẹp thì đó lại là những vẻ đẹp không hoàn thiện. Chẳng hạn như Barca, đội bóng hiếm khi sút xa và chẳng bao giờ chủ động chơi bóng bổng. Theo thống kê, Barca trong mỗi trận đấu ở Liga mùa này chỉ có trung bình 9,7 pha tranh chấp trên không, thấp nhất trong tất cả các CLB của 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Barca luôn “kiêng cữ” tấn công bằng bóng bổng và cũng rất hiếm tập chống bóng bổng. Hệ quả là đội bóng Catalunya luôn gặp khó khăn trước những đối thủ không chiến tốt như Bayern.

Thất bại bẽ bàng của Barca được khắc họa qua chi tiết Iniesta trong suốt 90 phút chỉ có đúng 3 lần chuyền bóng cho Messi. Trong khi trận thua bạc nhược của Real được thể hiện qua việc “kền kền trắng” chỉ có 5 pha qua người trước Dortmund, hơn số pha qua người của Marco Reus chỉ một lần. Real không giành nổi vé vào chung kết kể từ năm 2002 và lần này có thể cũng vậy dù họ đã có lần thứ ba liên tiếp dự bán kết. Barca đã có 6 lần vào bán kết liên tiếp, nhưng chắc chắn không thể có trận chung kết thứ ba.

Với 3 đại diện lọt vào tứ kết và 2 trong ấy dự bán kết, La Liga vẫn có nguy cơ vắng bóng ở trận chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp. Độc chiếm đội hình tiêu biểu của thế giới nhưng La Liga chỉ đủ sức vào đến bán kết thôi sao?

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X