Thứ Năm, 02/04/2026
Zalo

Từ Hè này, các ngôi sao sẽ từ chối Man United và kéo đến Liverpool?

Thứ Hai 17/03/2014 19:39(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Khi được hỏi về khả năng Liverpool giành chiến thắng ngay tại Old Trafford, ông đã nói: “Chúng tôi đang hơn họ 11 điểm, và nếu khoảng cách là 14 điểm, họ sẽ không thể làm được điều đó nữa (lọt vào top 4). Bất cứ CLB nào cũng sẽ phải chịu đựng khi không thể nằm trong Top 4. Không có gì phải nghi ngờ rằng nó sẽ khiến bạn đau đớn và Man United sẽ biết điều đó là như thế nào”.

Ngoại trừ một điều kỳ diệu xảy ra là vô địch Champions League mùa này, Man United sẽ không thể góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới. Và khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào mùa Hè, Man United sẽ cảm thấy sự “phân biệt đối xử” từ các ngôi sao, những người luôn muốn được chơi bóng ở Champions League.

Các ngôi sao sẽ lại tìm đến Anfield, để cùng Rodgers làm nên điều kỳ diệu
Các ngôi sao sẽ lại tìm đến Anfield, để cùng Rodgers làm nên điều kỳ diệu
Rodgers đã hiểu cảm giác đó là như thế nào mùa trước. Ông và Liverpool đã phải mất rất nhiều thời gian để nuốt trôi cay đắng sau khi tuột khỏi tay mục tiêu số 1 của họ là Henrikh Mkhitaryan vào tay Borussia Dortmund. Đơn giản bởi Dortmund là đương kim Á quân Champions League, còn Liverpool thậm chí không được tham dự.

Lẽ ra Liverpool đã có một trận đấu không hề dễ dàng ở Old Trafford. Trận đấu giữa họ với Man United chưa bao giờ diễn ra trong thân thiện, thậm chí là thù địch, nhất là tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Đó cũng là nơi Liverpool mới có vỏn vẹn 15 chiến thắng trong 80 lần làm khách ở Premier League trong suốt 118 năm qua. Và đó cũng là nơi rất ít cầu thủ Liverpool trở thành người hùng của đội.

Vì vậy, màn trình diễn của đội bóng do Rodgers dẫn dắt là trên cả tuyệt vời. Họ thi đấu với sự quyết tâm sắt đá, thông minh và tàn nhẫn. Tỷ số có thể đã là 6-0 cho Liverpool nếu như họ tận dụng cơ hội tốt hơn. Steven Gerrard cũng chỉ cách đúng cột dọc để trở thành cầu thủ Liverpool đầu tiên lập một hat-trick tại Old Trafford từ năm 1936 tới nay.

Liverpool đã không mắc một sai lầm nào, giống như cách họ đã hủy diệt Arsenal 5-1 hồi tháng trước. Một lần nữa trong mùa giải này, họ lại thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Và khi Rodgers gặp gỡ những mục tiêu chuyển nhượng trong mùa Hè này, hãy tưởng tượng ông có thể nói gì với họ.

“Hãy đến đây và chơi bóng với Luis Suarez… Làm việc bên cạnh Steven Gerrard… Trải nghiệm một buổi tối kỳ diện ở Anfield trong một trận đấu ở Champions League… Hãy gia nhập một đội bóng có tầm nhìn, một đội bóng có thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League… Hãy cùng chúng tôi làm nên một câu chuyện mới”.

“Một chiến thắng thuyết phục trước Man United. Liverpool là đội bóng đáng xem nhất thế giới”, Chủ tịch Liverpool John W Henry đã cảm thán như vậy sau màn trình diễn ấn tượng của “The Kop”.

Có lẽ Man City, Bayern Munich, và Barcelona sẽ không đồng ý với ông, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết rằng, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa vào mùa Hè này, các ngôi sao sẽ tìm đến Anfield, để cùng Rodgers làm nên điều kỳ diệu.

(Theo TT&VH)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X