Thứ Bảy, 04/04/2026
Zalo

TTCN 2012 và ngẫm lại về sự cần thiết của Luật Công bằng Tài chính

Thứ Bảy 01/09/2012 09:19(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Thuận mua, vừa bán; hầu hết các thương vụ đang lâm vào cảnh bế tắc đều đã được hoàn tất trong ngày cuối cùng của TTCN mùa hè năm 2012. Sự thuận lợi bất ngờ ấy cho chúng ta thấy điều gì trong cách mua bán cầu thủ của các đội bóng trong thời buổi kinh tế khó khăn này?

Nhắc đến ngày cuối cùng của TTCN 2012, người ta phải nhắc đến Manchester City đầu tiên. 24 tiếng, 5 bản hợp đồng mới là một con số không tưởng: Scott Sinclair, Maicon, Nastasic, Richard Wright và Javi Garcia đều đã cập bến Etihad. Liếc qua thì có vẻ như chẳng có gì để suy nghĩ nhiều, nhưng nếu để ý kĩ thì cả 5 cái tên này đều không phải là mục tiêu dài hạn của đại gia thành Manchester. Scott Sinclair là cái tên được Man City theo đuổi lâu nhất, nhưng thời gian thỏa thuận cũng chỉ rơi vào 1 tháng hay 1 tháng rưỡi. Với Javi Garcia và Maicon, họ mất 1 tuần để có được chữ kí của hai cái tên này. Thậm chí còn chẳng có bất kì thông tin nào về việc đội chủ sân Etihad có ý định theo đuổi 2 cái tên Richard Wright và Nastasic trước đây. Để tô điểm thêm cho thành công của đội bóng lắm tiền nhiều của này, họ đã đẩy được Adebayor và Santa Cruz đi. Vết gợn duy nhất là những mục tiêu chuyển nhượng lâu dài của họ như De Rossi hay Javi Martinez đều đã thất bại hoàn toàn.

Berbatov, cựu tiền đạo của MU đã chính thức cập bến Fulham. Trước đó, đã có hàng trăm tin đồn cho hay rằng anh sẽ sang Milan, Galatasaray hay trở về Tottenham… Thế nhưng đùng một cái, Berbatov cập bến đội bóng chủ sân Craven Cottage sau khi Fulham để mất Dembele và Dempsey vào tay Tottenham. Vụ thuận mua vừa bán của tiền đạo người Bulgaria với đội bóng thành London chỉ diễn ra trong vài ngày. Một trường hợp khác, Bryan Oviedo, trước đây có liên hệ với Manchester United thì bất ngờ đổi hướng và hiện đang khoác áo... Everton.

Để liệt kê các thương vụ diễn ra trong ngày hôm qua thì có kể đến… ngày mai cũng không thể hết được, nhưng có thể tóm lại một điều rằng tất cả các thương vụ diễn ra trong ngày hôm qua đều là những thương vụ diễn ra rất nhanh chóng, không tạo quá nhiều tin đồn rắc rối như việc Van Persie sang MU hay Lucas Moura sang PSG. Còn những thương vụ tạo ra nhiều sóng gió hậu trường như Edin Dzeko, Carlos Tevez hay Gonzalo Higuain, đều đã đóng băng hoàn toàn.

Qua đó, thấy được một điều rằng càng dùng dằng bao nhiêu thì càng khó thành công bấy nhiêu, nhất là trong việc chuyển nhượng cầu thủ trên thị trường năm nay. Các đội bóng thành công trong việc săn được mục tiêu của mình là các đội bóng ra giá không cao hơn các đội khác cũng theo đuổi cùng một cầu thủ, thậm chí mức giá đưa ra là thấp hơn (như trường hợp của Berbatov hay Gaston Ramirez). Nhưng điểm khác là những CLB này đưa ra mức giá đúng thời điểm: gần cuối TTCN. Những đội bóng tỏ ra quá săn đón các cầu thủ vào những ngày đầu khi TTCN mở cửa đều không có được cái tên mình mong muốn dù họ thể hiện quyết tâm cao hơn rất nhiều. Điều đó thể hiện các đội bóng chủ quản thực sự muốn bán những cầu thủ chất lượng của mình, với một mức giá vừa phải (vì ai cũng hiểu hiện tại kinh tế rất khó khăn) nhưng cố tình làm giá trong suốt cả một mùa hè để có được một cái giá cao hơn, được đồng nào hay đồng ấy và những CLB thành công là Arsenal (với van Persie), Internacional (với Oscar) hay Sao Paolo (với Lucas Moura), Tottenham (với Luka Modric). Số đội bóng thành công trong việc “nâng giá” cầu thủ của mình lên là hoàn toàn không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít.

TTCN năm nay kém hẳn so với các năm trước
Ít bom tấn không phải là vì Luật Tài chính Công bằng mà là do các đội bóng không tìm được tiếng nói chung


Điều rút ra từ sự thật này là đã có ít CLB bạo chi hơn trên TTCN. Cái tên làm mưa làm gió duy nhất hè này là PSG, nếu so với năm ngoái, thời điểm có những Man City, Malaga hay Real Madrid cùng những thương vụ hào phóng không tưởng, thì chỉ 1 cái tên PSG là quá ít. Bom tấn hè này cũng chẳng nhiều: Van Persie, Ibra, Thiago Silva và... hết. Đừng nói rằng các đội bóng đang chi ít hơn vì sợ luật Tài chính công bằng, đơn giản là vì họ thấy cái giá mà đối tác đưa ra là quá chát đến mức không thể chấp nhận được. Man City vẫn có thể bỏ ra 40 triệu bảng để nâng cấp đội hình đấy thôi, sợ luật mà bỏ ra ngần ấy tiền?

Với thực tế như vậy, có thể kết luận là giá trị cầu thủ đúng là đang bị đẩy lên, nhưng thực tế là được đẩy lên không nhiều với tốc độ thấp. Đứng trên góc nhìn kinh tế, những cái giá lên tới 30 hay 40 triệu bảng mà chúng ta đang được nhìn thấy được tạo nên bởi lạm phát nói chung: các mặt hàng mua bán khác đều lên giá, tất nhiên cầu thủ bóng đá cũng vậy. TTCN đã trở nên công bằng hơn rất nhiều chứ không bị lũng loạn bởi các đại gia hét bao nhiêu trả bấy nhiêu nữa.

Luật Tài chính công bằng chưa đi vào hoạt động, nhưng có lẽ là cũng... chẳng cần thiết. Bởi lẽ với tình hình kinh tế như hiện tại, PSG cũng chỉ mạnh tay được 2 mùa là cùng, Man City thì bây giờ mua bán chẳng khác các đội khác là mấy, Real chỉ có một mình Modric để bổ sung vào đội hình. Đây mới là công bằng, chứ không phải cái luật được tạo ra bởi các nhà lãnh đạo FIFA. Cái luật ấy nên đổi tên thành Luật Cân bằng thu chi thì hơn. Mà thu chi thế nào là việc của mỗi doanh nghiệp, lãi thì họ hưởng, lỗ thì họ chịu, các nhà lãnh đạo cấp cao hơn cũng chẳng cần bận tâm. Với kinh tế hiện tại, chi nhiều hơn thu là tất nhiên. Luật Tài chính công bằng đã nằm ở trên giấy từ cách đây... 2 năm, từ đó đến nay thực tế đã thay đổi quá nhiều rồi.

Vì thế... Xem lại và bỏ luật được chưa, Platini?

  • Thành Nguyễn

 

 

Có thể bạn quan tâm

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Pro Gabriel Jesus và cái kết chia tay Arsenal được định sẵn ở mùa hè 2026

Gabriel Jesus sẽ bước vào năm hợp đồng cuối cùng với Arsenal ở mùa hè 2026. Và anh từng thổ lộ trước truyền thông rằng bản thân muốn được gia hạn hợp đồng để tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ thành London. Thế nhưng, đó đơn giản chỉ là nguyện vọng cá nhân của chân sút người Brazil.

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Asian Cup 2027: Tuyển Việt Nam và kỳ vọng phá vỡ mọi giới hạn

Sau chiến thắng vang dội 3-1 trước Malaysia tại sân Thiên Trường vào tối 31/3/2026, đội tuyển Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Và khi tấm vé đến Saudi Arabia vào năm tới đã nằm gọn trong tay, câu hỏi đặt ra là: Với công thức của Kim Sang-sik, chúng ta sẽ đi xa đến đâu?

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato: "Bóng đá không còn 'nghệ' như thời Ronaldinho, Ronaldo nữa...

Alexandre Pato ngả lưng vào ghế và thả mình trôi ngược dòng thời gian về gần hai thập kỷ trước, trở lại với phiên bản của chính anh khi mới 17 tuổi, vào ngày đầu tiên đặt chân tới gã khổng lồ AC Milan của bóng đá Italy hồi mùa hè năm 2007. 

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Một kế hoạch bị lãng quên, một nền bóng đá trả giá suốt hơn một thập kỉ

Năm 2011, Huyền thoại Roberto Baggio từng đặt lên bàn một đề án cải tổ toàn diện cho hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá Italy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn nằm đó, không được biến thành hành động. Và đến lúc này, cách vận hành của đội tuyển quốc gia cho thấy rõ một điều, con đường họ đang đi không hiệu quả.

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

Gyokeres và ĐT Thụy Điển: Từ thảm họa vòng loại tới tấm vé World Cup trong tay

“Chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất, chúng tôi không tập trung hoàn toàn vào phòng ngự và triển khai bóng,” Viktor Gyokeres thốt lên hồi tháng 10 sau khi Thụy Điển nhận thêm một thất bại nữa ở vòng loại. “Vấn đề nằm ở thái độ. Chúng tôi không xứng đáng có được điều gì cả. Tất nhiên, đây là một thất bại ê chề.”

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Đội tuyển Italia lại lỡ hẹn World Cup: Đứng dưới trời đổ nát

Giữa đêm Zenica lạnh lẽo, Italia bước ra sân với hy vọng lớn lao về một tấm vé đến World Cup, nhưng rốt cuộc rời đi với đôi tay trắng và trái tim vỡ vụn. Từ bàn thắng sớm của Moise Kean đến chiếc thẻ đỏ định mệnh của Alessandro Bastoni, từ hơn 120 phút chống đỡ kiệt quệ đến loạt luân lưu đầy ám ảnh, tất cả hợp lại thành một tấn bi kịch. Nền bóng đá từng 4 lần đứng trên đỉnh thế giới thêm một lần gục ngã trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic: Cú sút khiến trái tim người Ý tan vỡ

Esmir Bajraktarevic, cầu thủ lớn lên gần Milwaukee, bang Wisconsin đã trở thành người hùng của Bosnia và Herzegovina trong đêm thứ Ba định mệnh. Chính cú sút luân lưu quyết định của anh đã đưa đội tuyển này tới World Cup mùa hè năm nay, đồng thời dập tắt hy vọng của Italy, đội từng bốn lần vô địch thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X