Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Trước lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Nín thở chờ sấm vang

Thứ Sáu 19/03/2010 10:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chẳng có bất cứ đổi thay nào trong cách thức bốc thăm vòng tứ kết và chia cặp đá bán kết sẽ diễn ra vào 19h00 tối nay. Chỉ biết rằng, nếu M.U tránh được Barca, có thể họ sẽ lại đối mặt trong trận chung kết.

Như thông lệ hàng năm, từ vòng bốc thăm này trở đi, không có ngoại lệ cho các đội cùng quốc gia hay đã từng gặp nhau ở vòng bảng. Tám đội được phân chia ngẫu nhiên theo các lá phiếu bốc thăm. Và mọi sự sẽ phó mặc cho may rủi mà tại Nyon, sẽ được điều khiển bởi đôi tay của ông Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino và người đại diện cho SVĐ đăng cai (Bernabeu) Emilio Butragueno.

Ngay sau loạt trận lượt về vòng 1/8, giới phân tích và các nhà cái phần lớn có chung quan điểm, cho rằng ĐKVĐ Barca vẫn có nhiều cơ hội nhất để bảo vệ danh hiệu vô địch. Đứng sau đội bóng Tây Ban Nha là M.U, Inter, Arsenal, Bayern… Có nghĩa rằng, cứ căn cứ theo tỉ lệ đặt cược của các nhà cái đưa ra mà phán xét, sẽ chẳng ai mong muốn đụng độ Barca hay M.U ngay ở vòng tứ kết.

NHM đang ngóng chờ Infantino và Butragueno “ra tay”

Một sự thật: Nếu M.U và Barca tránh được nhau trong lễ bốc thăm tối nay, họ sẽ có nhiều cơ may tái ngộ trong trận chung kết. Năm ngoái, M.U bị Barca làm trò hề tại Olimpico, với kết quả thua 0-2 tâm phục khẩu phục. Mùa này, Barca có chiều hướng chững lại, trong khi M.U lên hương nhờ sự thăng hoa của Wayne Rooney. Dễ hiểu vì sao những ngày này Old Trafford rộn lên ước muốn báo thù.

Nếu M.U gặp lại Barca ở Bernabeu, đó sẽ là một trận chung kết trong mơ, lần đầu tiên xuất hiện trong kỷ nguyên Champions League (2 đội gặp nhau trong trận chung kết 2 năm liên tiếp). Nhưng cũng đừng quên sự lớn lên của Inter, sức hủy diệt của Arsenal, sự trở lại sau nhiều năm ngủ yên của Bayern hay những bí ẩn đến từ nước Pháp (Lyon, Bordeaux), sự trỗi dậy của bóng đá Nga (CSKA Moscow).

Nhìn một cách sâu sắc thì có cảm nhận từ vòng tứ kết này, khoảng cách về sức mạnh chẳng còn bao nhiêu. Inter hạ Chelsea cả 2 trận đi – về. Bordeaux cũng là được điều tương tự trước Olympiakos. Hay Lyon, chẳng ai quên chiến tích oanh liệt của họ trước “đội chủ nhà” Champions League năm nay Real Madrid. Còn CSKA, Sevilla là nạn nhân dù đội bóng Tây Ban Nha lượt về có lợi thế sân nhà.

Nói cách khác, sẽ có tâm lý hồi hộp, sự căng thẳng trước thềm lễ bốc thăm. Ở đó, các HLV, cầu thủ sẽ phải nín thở chờ phán quyết của số phận. Sẽ có nụ cười, có tiếng than và có cả nhưng cái lắc đầu ngao ngán. Nhưng chẳng biết thật giả là đâu…

+ 8 đội tham dự lễ bốc thăm vòng tứ kết: Barca, M.U, Inter, Arsenal, Bayern, Lyon, Bordeaux và CSKA Moscow.
+ Lễ bốc thăm vòng tứ kết và chia cặp bán kết sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) vào hồi 12h00 giờ GMT (tức 19h00 giờ Việt Nam).
+ Lượt đi vòng tứ kết sẽ diễn ra trong 2 ngày 30-31/3, lượt về 1 tuần sau đó (6-7/4).
+ Vòng bán kết cũng chỉ diễn ra trong 2 tuần liên tiếp cuối tháng Tư (lượt đi 20-21/4, lượt về 27-28/4).
+ Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 1h45 ngày 23/5 (giờ VN) tại sân Bernabeu (Madrid - Tây Ban Nha).

Sự kiện đáng chờ đợi ở tứ kết

- 8 đội bóng sẽ góp mặt tại vòng tứ kết Champions League tới từ 6 quốc gia khác nhau. Đây là số nước góp mặt tại một vòng tứ kết đông nhất kể từ mùa giải 1998/1999 (cũng gồm 6 nước).
- Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CSKA Moscow lọt được vào tới vòng tứ kết Champions League và là đội bóng Nga đầu tiên lập được thành tích này sau Spartak Moscow (1996). Người Nga đang hy vọng CSKA sẽ tiếp tục làm nên bất ngờ nữa ở vòng đấu này cho dẫu sẽ phải đối mặt với toàn đội bóng mạnh.
- Với việc lọt qua Stuttgart, Barcelona đã cứu Tây Ban Nha khỏi cảnh lần đầu tiên không có đại diện nào tại vòng tứ kết kể từ năm 2005.
- Tính từ mùa giải 2003/04, đây mới là lần thứ hai Pháp có 2 đại diện vào tứ kết. Mùa bóng 2003/04, Monaco đã lọt vào tới trận chung kết và người Pháp đang hy vọng mùa này Lyon hoặc Bordeaux sẽ làm được điều tương tự.
- Đây là lần đầu tiên trong 4 năm trở lại đây, nước Anh chỉ đóng góp có 2 đại diện ở vòng tứ kết. Đó chắc chắn sẽ là điều không dễ dàng cho xứ sở Sương mù bởi khả năng đi tiếp của họ sẽ là không nhiều.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Ông hoàng tuyến giữa Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

"Ông hoàng tuyến giữa" Rodri và một năm bất bại đáng kiêng nể

Từ góc độ cá nhân, tuần vừa qua đã là một tuần đặc biệt trong sự nghiệp của Rodri. Không chỉ bởi vì cầu thủ 27 tuổi đã thực hiện thành công hai quả penalty trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Brazil vào tối thứ Ba, mà trận hòa 3-3 còn đảm bảo rằng Rodri đã trải qua một năm hoàn hảo khi không phải nhận bất kì thất bại nào khi ra sân cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Như vậy là chuyện gì đến cũng đã đến, không có bất ngờ nào xảy ra ở Mỹ Đình đêm qua. Đội tuyển Việt Nam lại thua bạc nhược trước những người Indonesia, làn sóng phản đối HLV Philipe Troussier lên đến đỉnh điểm, và lúc nửa đêm, trang chủ của VFF ra thông cáo chấm dứt hợp đồng với vị HLV người Pháp.

Xem thêm
top-arrow
X