Thứ Tư, 07/10/2026
Zalo

Sneijder “hụt” Quả bóng vàng: Nỗi buồn Sneijder, nỗi buồn Inter

Thứ Ba 07/12/2010 14:16(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Hôm qua, danh sách rút gọn gồm 3 ứng cử viên cuối cùng tranh danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2010 đã được công bố mà không có tên Wesley Sneijder. Đó là một nỗi buồn lớn với tiền vệ người Hà Lan, nhưng là hợp lý sau những tháng anh “chìm” cùng Inter.

Wesley Sneijder đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp, hơn cả những ngày anh rời mái nhà thân yêu Ajax Amsterdam để đặt chân đến “địa ngục” Bernabeu. Không còn những pha xử lý đầy tinh tế, không còn những cú đá phạt thành bàn mang một phong cách riêng, những lần ăn mừng cũng ít đi rất nhiều, thật khó để nhận ra một cầu thủ mới vài tháng trước còn đứng trên đỉnh cao vinh quang.

Cùng với Inter, Sneijder đã làm được gì từ khi mùa giải này bắt đầu? 13 lần đá chính ở Serie A, nhưng chưa ghi nổi một bàn thắng. Tất cả những gì Sneijder có tính đến thời điểm hiện tại là 2 bàn thắng ở Champions League, được thực hiện vào lưới Twente và Bremen. Ngoài ra, tiền vệ người Hà Lan cũng mới chỉ có 5 đường chuyền thành bàn thắng trong 19 lần ra sân từ đầu mùa (3 ở Serie A).

Wesley Sneijder bị loại khỏi danh sách

Những con số kể trên không thấm vào đâu so với phong độ của chính Sneijder cách đây hơn nửa năm. Khi ấy, Sneijder luôn biết cách khai thông bế tắc cho đội nhà, với các đường chuyền xé nát hành thủ đối phương cho bộ đôi Milito - Eto’o, hoặc chính anh trực tiếp ghi bàn để tạo ra sự khác biệt. Milito có thể là chân sút chính của Inter, nhưng Sneijder mới là con bài quan trọng nhất, giúp HLV Mourinho viết nên trang sử mới cho Inter.

Ở Nam Phi, cũng chính Sneijder là người nổi bật hơn tất cả. Những khác biệt mà Sneijder tạo ra đã đưa Hà Lan, vốn không được kỳ vọng nhiều, đi một mạch đến chung kết. Hà Lan, đội bóng của một người (hoặc 2, có thể kể thêm Robben), chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha ở trận đấu cuối cùng. Sneijder đã không thua bất kỳ cầu thủ nào bên phía TBN, nhưng cái chính là một mình anh không thể kéo cả Hà Lan vượt qua được đội bóng có đội hình toàn diện nhất tại World Cup 2010.

Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa. Từ chỗ là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng, Sneijder thậm chí không có tên trong danh sách rút gọn, được FIFA công bố chiều qua ở Paris. Đó là nỗi thất vọng lớn cho riêng cá nhân Sneijder, đồng thời cũng là nỗi buồn chung của hàng triệu tifosi Inter và người Hà Lan.

Tiếc cho Sneijder, nhưng kết quả đó là tương đối hợp lý khi xét về những gì diễn ra từ đầu mùa giải này. Tiền vệ 26 tuổi này thậm chí không thể tạo được ảnh hưởng lên lối chơi dưới triều đại Benitez, trong khi bộ 3 của Barca thì đang bay cao. Messi đang là chân sút tốt nhất của Barca, và đang hướng đến danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Iniesta và Xavi thì hệt như khối óc của Barca khi đứng chung với nhau. Chưa kể, trên mặt báo và truyền hình, người ta nhắc đến Inter giống như đề cập đến một công trình đồ sộ đang sụp đổ, còn Barca chẳng khác một điều gì đó hoàn hảo.

Cách đây 4 năm, Fabio Cannavaro đã ẵm hết các giải thưởng của France Football lẫn FIFA, dù thi đấu bê bết trong màu áo Real Madrid. Nhưng danh hiệu VĐTG và hình ảnh “bức tường Berlin” đã bảo đảm cho Canna. Còn Sneijder, trong một năm có World Cup thì việc anh làm vua ở châu Âu cùng Inter đã mất đi nhiều giá trị. Nên nhớ rằng, cú sau các kỳ World Cup thì nhà VĐTG cũng ẵm luôn danh hiệu của FIFA. Với QBV France Football, kể từ khi mở rộng cho cầu thủ ngoài châu Âu (1995) thì điều đó cũng không phải ngoại lệ.

Hôm qua, trên Gazzetta dello Sport, tờ báo đã đưa chính xác “thông tin rò rỉ” về danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn QBV, đội trưởng Zanetti của Inter gọi kết quả đó là “ngu xuẩn và lố bịch”, trong khi Chủ tịch Moratti thì cho rằng “không có sự công bằng”. Hàng triệu tifosi Inter và người Hà Lan cũng chung cảm giác đó. Nhưng một thực tế không thể chối bỏ: việc QBV xa lánh Sneijder (hay Sneijder xa lánh QBV) là hệ quả tất yếu sau những tháng anh “mất tích” cùng Inter, và nhà ĐKVĐ châu Âu cũng chỉ còn mang hình ảnh một đội bóng trung bình.
 
(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Harry Kane: Chuẩn mực của “số 9” hiện đại

Harry Kane: Chuẩn mực của “số 9” hiện đại

Harry Kane: Chuẩn mực của “số 9” hiện đại

Sau màn hủy diệt Croatia 7-0 ngay trên đất khách, đội tuyển Anh tiếp tục thị uy sức mạnh trước CH Séc. Tại thánh đường bóng đá Wembley, “Tam sư” kiểm soát bóng vượt trội, làm chủ hoàn toàn cuộc chơi và giành chiến thắng dễ dàng. Giữa một guồng máy đang ngày càng vận hành trơn tru dưới thời Thomas Tuchel, Harry Kane vẫn là cái tên nổi bật nhất.

Những điều chúng ta có thể học từ Leo Messi

Những điều chúng ta có thể học từ Leo Messi

Những điều chúng ta có thể học từ Leo Messi

Người ta đã nói quá nhiều về những bàn thắng, danh hiệu và kỷ lục của Lionel Messi. Câu chuyện của Messi giống như một cuốn sách dài về sự kiên trì, lòng biết ơn và khả năng đứng dậy sau những lần tưởng như đã hết. Và từ hành trình ấy, có những bài học rất đời, đời hơn cả phim Trấn Thành mà bất kỳ ai, dù có yêu bóng đá hay không, cũng có thể tìm thấy cho riêng mình.

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Man City, Arsenal và cái giá đắt đỏ của một đế chế

Kể từ giai đoạn 2005-2011, Premier League tồn tại khái niệm “Big Four” để chỉ 4 đội bóng mạnh nhất giải đấu, bao gồm: Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool. Đó là một giai thoại rất đẹp về bóng đá Anh những năm đầu thế kỷ 21. Thế nhưng, sự lột xác của Manchester City kể từ sau thương vụ mua lại CLB của tập đoàn Abu Dhabi United Group diễn ra vào năm 2008, với người đứng đầu là Sheikh Mansour, đã phá vỡ thế cân bằng ấy. 

Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào đến mối tình đầu...

Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào đến mối tình đầu...

Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào đến mối tình đầu...

Năm 2004, Liên đoàn bóng đá Argentina gửi một bản fax đến Barcelona để hỏi về một cậu bé đang chơi bóng ở La Masia. Trên tờ giấy ấy, họ viết tên cậu là "Mecci". Đó không phải một lỗi chính tả quá nghiêm trọng. Người ta vẫn thường viết nhầm tên một người mà mình chưa quen. Chỉ có điều, hơn hai mươi năm sau, cái tên từng bị viết sai ấy lại xuất hiện trên chính khu huấn luyện của đội tuyển Argentina tại Ezeiza.

Xem thêm
top-arrow
X