Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Serie A mùa bóng mới: Sa mạc thành tích trên băng ghế HLV

Thứ Ba 21/07/2009 14:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ancelotti, HLV người Italia duy nhất đoạt Scudetto còn lại trong số những người cầm quân ở Serie A, đã sang với Chelsea. Những người đoạt chức VĐ Serie A còn lại, từ Mancini, Zaccheroni đến Sacchi đều hoặc suốt ngày rong chơi dạo mát, hoặc đang làm BLV bóng đá. Lần đầu tiên kể từ 50 năm nay, đội ngũ HLV Serie A trẻ trung và ít kinh nghiệm đến thế.

Như một... vườn trẻ
 
Serie A bây giờ là một thực thể hoàn toàn xa lạ. Những HLV tên tuổi không còn ở đây nữa, trong cái năm mà trên đất nước hình chiếc ủng, người ta gọi đấy là năm thứ nhất của D.G (Dopo Guardiola-hậu Guardiola, nhại của từ D.C-Dopo Cristo, Sau công nguyên). Giải đấu ngoại hạng của nước Ý giờ trở thành một vườn trẻ, với sự tham gia của nhiều HLV trẻ và ít kinh nghiệm, chủ yếu là vì những tên tuổi lớn nhất của giải đã ra nước ngoài lập nghiệp, một phần không nhỏ giờ hoặc thất nghiệp hoặc đã chuyển sang “nghề nói”, phần còn lại vì các CLB thắt chặt hơn nữa chi phí về lương và không muốn kí HĐ với những HLV đòi hỏi quá nhiều về thu nhập.
 
Thế nên, sau khi Mancini bị Inter sa thải hè 2008 và Ancelotti rời bỏ Italia sang Anh mùa hè 2009, Serie A trở thành một khoảng trống khủng khiếp với các HLV trong mùa giải tới, khi không một người dẫn dắt nào từng đăng quang Scudetto. Thực ra vẫn còn một người, Mourinho, nhưng ông ta là người nước ngoài. Lần đầu tiên kể từ năm 1959, mùa bóng tới, không có HLV người Ý nào từng đoạt Scudetto dẫn dắt mùa bóng tới. Trong khi đó, mùa 1995-96, một trong những mùa bóng hấp dẫn nhất của calcio, có 5 Scudetto ngồi trên ghế huấn luyện Serie A, thì ngoại trừ 1 thuộc về một HLV ngoại quốc (Boskov), 4 còn lại nói tiếng Italia (Trapattoni, Bianchi; Capello và Lippi).

Trong số 18 HLV người Italia ở Serie A mùa tới, HLV Guidolin của Parma

Các chuyên gia calcio đã nhắc đến một mùa bóng mới khá căng thẳng giữa các HLV còn non kinh nghiệm của Serie A, với sự vượt trội toàn diện của Mourinho, nhưng cũng nói đến chất lượng bóng đá có thể sẽ sút kém trông thấy. Trong số 18 HLV người Italia của giải đấu, người lâu năm nhất là Guidolin, mùa trước đã đưa Parma lên hạng Serie A. Vị HLV 54 tuổi này đã xuất hiện ở Serie A từ khi mới có 34 tuổi, vào năm 1993, khi kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao đầu tiên của ông kết thúc bằng việc bị sa thải chỉ sau 10 trận đấu với Atalanta. Nhưng Guidolin chỉ là người thích hợp với những CLB trung bình và kể từ thành công mang tính hiện tượng trong nửa đầu mùa 2006-07 với Palermo, ông không còn là một tên tuổi chói sáng nữa. Những thành tích tốt nhất của ông đều đã xảy ra cách đây hơn một thập kỉ, với việc đưa Vicenza đến Cúp Italia năm 1997 và vào đến BK Cúp C2 năm sau đó (và bị loại bởi Chelsea).
 
Những HLV có tuổi đời cao nhất, Ventura (Bari) và Papadopulo (Bologna) đều đã 61 tuổi, nhưng thành tích của họ ở Serie A hầu như là con số 0, khi chỉ gắn bó với những CLB nhỏ chuyên chiến đấu để trụ hạng. Cựu HLV ĐTQG Donadoni, hiện ở Napoli, cũng mới chỉ cầm quân ở Serie A từ năm 2005 với Livorno, trong khi những HLV được coi là trẻ còn lại, như Gregucci từng lên hạng A từ mùa 2005-06, nhưng đã bị sa thải chỉ sau 9 trận đầu mùa với Lecce.
 
Serie A 2009-10 giới thiệu 4 gương mặt HLV mới, thì 3 là người Italia (Atzori, Ferrara, Ruotolo), thì 1 người có kinh nghiệm duy nhất là 2 trận dẫn dắt Juve mùa trước (Ferrara). Trên thực tế, toàn bộ vốn liếng của Ferrara cũng chỉ gói gọn trong thời kì làm HLV đội trẻ Juve, sau đó làm HLV tạm quyền thay Deschamps trong 6 trận mùa 2006-07 ở Serie B và thời kì thay Ranieri cuối mùa bóng qua.
 
Trong khi đó, người cầm quân ở đội mới lên hạng Livorno mùa tới, Ruotolo thậm chí còn chưa có bằng HLV và chỉ được FIGC chấp nhận dẫn dắt CLB sau khi Livorno bổ nhiệm Vittorio Russo, 70 tuổi, làm người đỡ đầu Ruotolo. Trong danh sách ấy, Ballardini, người được coi là cựu binh, cũng mới chỉ trải qua 47 trận ở Serie A trong 3 mùa bóng và cả 3 lần ông này được gọi đều là để “chữa cháy”. Tính tổng cộng 20 HLV Serie A mùa tới chỉ có 52 mùa bóng dẫn dắt các CLB ở giải đấu này, thấp nhất trong hơn nửa thế kỉ qua, nghĩa là về kinh nghiệm dẫn dắt chỉ bằng một nửa số lượng mùa bóng các HLV đã có trong mùa 1998-99 (110 mùa), 1999-2000 (106 mùa) và 1995-96 (105 mùa).
 
Đấy là hệ quả trực tiếp của một mùa bóng mới, mà những HLV dày dạn kinh nghiệm nhất đều đã chọn các ĐTQG (Lippi, Trapattoni, Capello) hoặc nước ngoài (Ancelotti) để cầm quân, những người khác vẫn đang chờ đợi những cơ hội mới (Mancini, Zaccheroni), trong khi một HLV có tên tuổi khác thất nghiệp (Ranieri, Reja, Delio Rossi, Mazzarri). Những HLV nổi tiếng nhất người Ý hiện tại chỉ còn Prandelli, Spalletti và Guidolin (vừa trở lại từ Serie B).
 
Nếu nhìn vào các khoản chi liên quan đến lương, chắc chắn các chủ tịch CLB sẽ rất hài lòng. Ngoại trừ Mourinho là ngoại hạng (10 triệu euro/năm) và Spalletti cùng với Prandelli (3,5 triệu) thì tất cả những HLV còn lại đều không tốn quá 1 triệu euro mỗi người trong một mùa giải, nghĩa là sự trẻ trung và ít tên tuổi của họ là một đảm bảo cho thành công của chính sách tiết kiệm. Nhưng thành tích và chất lượng thì... 
 

Họ là ai?

CLB HLV Tuổi Bắt đầu Serie A

Atalanta Gregucci 45 2005
Bari Ventura 61 1998
Bologna Papadopulo 61 2003
Cagliari Allegri 42 2008
Catania Atzori 38 2009
Chievo Di Carlo 45 2007
Fiorentina Prandelli 52 1997
Genoa Gasperrni 51 2006
Inter Mourinho 45 2008
Juventus Ferrara 42 2009
Lazio Ballardini 45 2005
Livorno Ruotolo 42 2009
Milan Leonardo 39 2009
Napoli Donadoni 46 2004
Palermo Zenga 49 2008
Parma Guidolin 54 1993
Roma Spalletti 50 1998
Sampdoria Del Neri 56 2002
Siena Giampaolo 42 2005
Udinese Marino 47 2007


(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X