Thứ Bảy, 27/04/2024Mới nhất
Zalo

Serie A chính thức bị hoãn: Hoàn toàn bất lực!

Thứ Bảy 27/08/2011 16:47(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Serie A sẽ không thể khai mạc đúng hạn, bởi cuộc đình công của các cầu thủ khi những quyền lợi của họ bị xâm hại thô bạo...

Hoãn ngày khai mạc

Trên thực tế, đây không phải điều bất ngờ lắm với giới chuyên môn, bởi những cuộc gặp gỡ giữa Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) với đại diện các CLB cùng LĐBĐ Italia đã không thu được kết quả trông đợi. Trong quá trình đàm phán, điểm mấu chốt là điều 7, trong đó phía AIC (đứng đầu là chủ tịch Tommasi) muốn thông qua dự luật không cho phép BLĐ đội bóng “treo giò nội bộ” với những cầu thủ có ý định ra đi. Ngược lại, phía CLB sau khi phủ quyết việc này, lại cố tỏ ra nhân nhượng khi đề nghị việc treo giò nội bộ cầu thủ phụ thuộc vào ý định của HLV.

Chủ tịch AIC, Tommasi khẳng định các cầu thủ sẽ đấu tranh tới cùng

Thực tế, việc đẩy trái bóng trách nhiệm sang BHL đội bóng chẳng qua là trò mị dân của các CLB, bởi BHL chịu sự quản lý trực tiếp của BLĐ và những ông chủ đội bóng hoàn toàn có thể điều khiển được BHL mà không cần có văn bản chính thức. Các cầu thủ cũng như AIC đâu có dại mà chấp thuận đề xuất như vậy, họ quyết làm tới cùng để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Một điểm mâu thuẫn khác là các CLB không đồng ý đóng góp vào quỹ cứu trợ những cầu thủ thất nghiệp, mà cho rằng đó là trách nhiệm riêng của AIC với các thành viên. Cứng rắn như những ngày còn tung hoành trên sân cỏ, chủ tịch AIC, Damiano Tommasi (cựu tiền vệ Roma) tuyên bố các cầu thủ sẽ đình công cho tới khi họ đạt được các yêu sách của mình.

Những nguy cơ tiếp theo

Vòng 1 bị hoãn sẽ được đá bù vào ngày 21/12 tới, việc này không chỉ tác động tới quá trình chuẩn bị cho VCK EURO 2012 của ĐT Italia mà còn khiến các cầu thủ phải cắt ngắn kỳ nghỉ Đông (dự kiến từ ngày 18/12). Nhưng người ta chưa hề đề cập đến việc trong trường hợp giải vẫn không thể khởi tranh từ vòng 2 dự kiến ngày 10/9 tới, Lega Calcio sẽ xếp lịch đấu bù ra sao?

Sở dĩ phải đặt câu hỏi đó ra là bởi từ nay tới đó còn lại 2 tuần, nhưng không ai dám chắc vấn đề có thể được giải quyết trong ngần ấy thời gian. Thậm chí, chính Tommasi còn đề nghị một “hòa ước” tạm thời cho tới tháng 6/2012, trong đó 2 điểm quan trọng nhất được bỏ qua để mùa giải được diễn ra đúng hạn, nhưng đã không được thông qua.

Cần biết rằng, trong suốt một thời gian dài kể từ giữa mùa bóng trước, khi phía AIC đã nhượng bộ để không làm gián đoạn mùa giải, khúc mắc giữa cầu thủ và các CLB đã không có bước tiến đáng kể. Vậy làm sao có thể trông đợi trong 2 tuần sắp tới, khi các giải VĐQG tạm nghỉ để nhường sân cho ĐTQG, thỏa thuận giữa đôi bên có thể được ký kết? Theo Tommasi, để thực sự giải quyết triệt để mâu thuẫn, các bên phải làm việc nghiêm túc trong thời gian khoảng 1 tháng!

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X