Chủ Nhật, 28/12/2025
Zalo

Sau vòng 18 Serie A: Chỉ còn một Milan

Thứ Bảy 08/01/2011 12:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Những gì xảy ra ở vòng 18, cho thấy không gì cản nổi Milan giành Scudetto thứ 18. Bởi Milan không có đối thủ , và họ có điều kiện cuối cùng: May mắn!

Lazio bất lực trước đội chủ nhà Genoa trong trận cầu không bàn thắng, phản ứng ngu ngốc của Felipe Melo mở đầu cho 90 phút thảm họa của Juve, Napoli đầu hàng trước nhà ĐKVĐ Inter ở trận đấu muộn, tất cả các đối thủ của Milan đã đồng loạt hạ vũ khí. Ngoại trừ thảm bại của Juve trước Parma ngay trên sân nhà, 2 kết quả còn lại khó có thể xem là bất ngờ, bởi những đội bóng như Napoli hay Lazio đều có cái “ngưỡng” nhất định. Tóm lại, dù cả Juve, Napoli và Lazio đều có những tiến bộ vượt bậc so với mùa trước, thì họ cũng đều chưa sẵn sàng để cạnh tranh Scudetto một cách sòng phẳng.

AC Milan đang khẳng định tư cách ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch

Trong cuộc hội ngộ giữa những cố nhân Allegri và Donadoni trên sân Sant’Elia, đã có lúc các Milanista phải lo lắng cho kết cục của đội nhà, khi trong nhiều thời điểm hàng tiền vệ Milan bị lép vế trước đội chủ nhà chơi đầy quyết tâm. Đã vậy, sự vắng mặt của chân sút chủ lực Ibrahimovic lại càng khiến Milan thêm khó khăn trên hàng công khi Robinho tỏ ra quá đơn độc, dễ dàng bị cô lập với các đồng đội. Thế nhưng Cassano đã xuất hiện từ băng ghế dự bị, anh chỉ cần vài phút để chứng tỏ sự khác biệt về chất lượng bằng việc kiến tạo cho Strasser ghi bàn duy nhất khi trận đấu chỉ còn lại 5 phút. Chi tiết Milan đánh bại đối thủ ưa thích Cagliari bằng một pha lập công ở cuối trận lại càng cho thấy mọi thứ vẫn đang ủng hộ Rossoneri mùa này, mà điều cuối cùng là may mắn.

Tất nhiên, may mắn không thể tự nhiên mà có. Đó là hệ quả của việc HLV Allegri có rất nhiều cá nhân có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện chỉ bằng vài pha chạm bóng cứ ngỡ là giản đơn. Milan có Ibrahimovic để giải quyết khâu điểm số trước tất cả các đội bóng trung bình nhưng ngay cả khi anh vắng mặt, Cassano với đôi giày đỏ nổi bật luôn sẵn sàng đưa đội bóng tới thắng lợi. Thắng lợi trước Cagliari chứng tỏ sự đồng đều trong lực lượng Milan, khác hẳn với sự chênh lệch giữa đội hình chính thức và dự bị như trong quá khứ.

Vòng đấu này cũng đánh dấu màn ra mắt đầy ấn tượng của tân HLV Leonardo bằng việc đưa Inter đến thắng lợi 3-1 trước Napoli. Vẫn còn hơi sớm để khẳng định Inter đã thực sự trở lại quỹ đạo, nhưng ít nhất thì thắng lợi trong trận đầu dưới triều đại mới cũng mở ra biết bao hy vọng cho một mùa bóng cứ ngỡ đã bỏ đi. Lúc này, bên cạnh chút ít niềm tin còn lại dành cho Juve (cứ tạm coi thất bại trước Parma chỉ là cú vấp!), các tifosi cũng rất trông đợi Roma và Inter nhanh chóng hồi phục. Nếu điều ước đó của các tifosi sớm thành hiện thực, không khí hừng hực của cuộc đua Scudetto 10 năm trước sẽ sống lại…

(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X