Thứ Sáu, 24/04/2026
Zalo

Sau lượt thứ 4 vòng bảng Champions League: Cổ tích người giàu!

Thứ Sáu 05/11/2010 07:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Năm 2007, khi bị truất ngôi Người giàu nhất thế giới, Bill Gates tuyên bố xanh rờn: “Mất đi ngôi vị số 1 hay số 2 chẳng phải điều đáng quan tâm. Vấn đề là tài sản của tôi không mất đi”. Champions League cũng vậy. Một trận thua chẳng phải ghê gớm nếu kẻ thất bại vẫn là người thống trị!

Cổ tích người giàu

Beckham chuyển từ Real Madrid đến LA Galaxy xứng đáng là một câu chuyện cổ tích của người giàu, đầy những tình tiết hài hước và cả những điều cần suy ngẫm. Khi Becks đến Mỹ, một hãng truyền hình mới có tên The CW quyết đưa tên tuổi mình lên tầm đại gia, ngỏ ý muốn thực hiện một chương trình về gia đình Becks với giá 2 triệu euro với thời lượng chỉ 15 phút. Sau một thời gian đàm phán, nhà Becks muốn “lấy lòng” người Mỹ nên quyết định… giảm giá với chi phí chỉ… 4 triệu euro cho 35 phút. The CW chạy mất sau khi Becks tuyên bố “khuyến mại” kiểu tăng thu nhập. Chuyện Beckham chẳng liên quan gì đến Champions League, nếu lượt đấu vừa qua không có chuyện “khuyến mại” của những đại gia theo kiểu nhà Becks, với những cú sảy chân mang tính… cho vui của những tên tuổi lớn.

Dù bại trận ở Ukraine nhưng Arsenal vẫn vui như "khiếu" vì vẫn trụ được ngôi đầu

Chắc chắn, lượt đấu vừa qua xứng đáng là một trong những vòng hay nhất trong lịch sử Champions League. Nhiều bàn thắng, những cuộc rượt đuổi ngoạn mục, những chiến công hiển hách mang tính hủy diệt của những đội bóng lớn, và cả những nét chấm phá trong bức tranh tươi sáng, khi ĐKVĐ Inter Milan đầy hào khí tan nát ở London, rồi Copenhagen hả hê tâng bốc mình khi khống chế gã khổng lồ Barca, hay Arsenal ghi bàn như chơi bóng ném bỗng nhiên đổ gục tại Ukraine (Shakhtar)… Nếu những kết cục này diễn ra ở lượt đấu đầu tiên, cả châu Âu sẽ thét lên cho thỏa nỗi bất ngờ. Nhưng bây giờ, điều đó chỉ là chuyện phiếm như cách Beckham tặng The CW một khoản tiền ảo. Thực tế là tất cả những kẻ vừa sảy chân đều vẫn yên vị ở ngôi đầu bảng từ Barca, Arsenal, Inter đến Real Madrid. Và vị trí dành cho những cái tên nhỏ bé vẫn chỉ có trong chuyện cổ tích, như cách The CW phải ngậm ngùi vác camera trở về với giấc mơ chơi trội tan vỡ, dù đã được… khuyến mại.

Mất và được

Dù không còn là người giàu nhất thế giới, nhưng tài sản của Bill Gates vẫn tăng từng năm. Kể cả khi chẳng còn dính đến Microsoft, hăng hái làm từ thiện, nhưng càng cho tiền, Gates càng giàu. Champions League cũng chẳng mất tiền khi các đại gia thất bại, thậm chí Platini còn nói trắng ra rằng, các đội bóng lớn thi thoảng thất bại còn khiến giải đấu này hấp dẫn và kiếm thêm được nhiều tiền hơn. Có chăng, mỗi trận thua họ chỉ mất đi vài trăm ngàn USD, giống như làm “từ thiện”. Bởi thực tế là bất kỳ ai nhìn vào trật tự các bảng đấu cũng có thể nhận thấy ai sẽ là kẻ phải nói lời chia tay, với khoảng cách quá chênh lệch giữa hai thế giới khác biệt. Những cái tên lạ, coi Champions League như nơi tập huấn: Zilina, Cluj, Partizan, Bursaspor, Hapoel Tel Aviv… tiếp tục an phận, chấp nhận những cơn bão tố với niềm vui bất tận.

Bill Gates từng nói: “Thành công là giáo viên tồi, bởi nó ru ngủ những người thông minh với suy nghĩ rằng họ không bao giờ thất bại!”. Nói cách khác, cuộc sống cũng dạy người ta cách thất bại và cách chấp nhận thất bại. Có những vấp ngã tạo nên sự đau đớn, nuối tiếc và đày đọa. Nhưng cũng có những mất mát chẳng tạo ra nỗi buồn. Arsenal, Barca, Real, Inter… quá mạnh nên họ biết chọn cho mình thời điểm để “thua”. Khi đó, họ đang “được” chứ không hề “mất”!

Con số: 53

Lượt đấu thứ 4 vòng bảng Champions Legaue 2010/11 đã trở thành lượt đấu đáng nhớ với những cơn mưa bàn thắng đầy ngoạn mục. Tổng cộng, sau 16 trận đấu đã có 53 bàn thắng, đạt tỷ lệ 3,31 bàn/trận, xếp thứ 2 trong lịch sử các lượt đấu bảng tại Champions League. Kỷ lục về số bàn thắng của 1 lượt đấu tại vòng bảng Champions League là lượt 2 mùa 08/09 với 54 bàn (3,37 bàn/trận).
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Abdukodir Khusanov: Trông thư sinh, nhưng là một chiến binh!

Trong chiến thắng sát nút của Manchester City trước Burnley, ánh đèn sân khấu không chỉ tập trung vào bàn thắng của siêu tiền đạo Erling Haaland, mà còn hướng về phía trung vệ Abdukodir Khusanov. Chàng trai trẻ người Uzbekistan vẫn lặng lẽ khẳng định giá trị bằng sự điềm tĩnh, chắc chắn và khả năng đọc trận đấu ấn tượng.

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Nico O'Reilly vs Arsenal: Một màn trình diễn khiến Pháo thủ thất điên bát đảo

Ba mùa giải trước, sau khi trải qua nhiều mức độ thành công khác nhau trong việc biến đổi các hậu vệ cánh thành tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ trung tâm thành hậu vệ cánh, Pep Guardiola cuối cùng cũng có cơ hội đưa một cầu thủ được đào tạo đúng chuẩn cho lối đá ấy vào đội hình. 

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Martin Ødegaard là đội trưởng nhưng Declan Rice mới là thủ lĩnh của Arsenal

Có một khoảnh khắc rất đáng chú ý ngay sau tiếng còi mãn cuộc trong trận Arsenal thua Manchester City 1-2 hôm Chủ nhật. Declan Rice ngồi sụp xuống, suy ngẫm về thất bại. Khi ngẩng lên nhìn đội trưởng Martin Ødegaard, anh lắc đầu và nói: “Hả? Chưa xong đâu.”

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Haaland tỏa sáng trước Arsenal: Khi bản lĩnh lớn hơn cả một bàn thắng

Nhân vật xuất sắc nhất vòng đấu tại Ngoại hạng Anh? Chắc chắn không có gì phải nghi ngờ. Erling Haaland xứng đáng với mọi lời tán dương, không chỉ vì anh đã ghi bàn thắng quyết định cho Manchester City trong trận đại chiến trên đỉnh bảng xếp hạng với Arsenal.

Xem thêm
top-arrow
X